Nắng như lửa đốt, những cánh đồng lúa Đông-Xuân chín vàng rực, khô khát đang chờ thu hoạch. Trong khi đó, nhân công thu hoạch lúa thiếu trầm trọng, công cắt lúa tăng cao, lên tới 300.000đồng/công nhưng không có người để thuê. Từng giờ, từng ngày, những người nông dân đứng ngồi không yên vì chẳng thể đủ sức thu hoạch để lúa rũ dần, vãi hạt trên mặt ruộng...
Nắng như lửa đốt, những cánh đồng lúa Đông-Xuân chín vàng rực, khô khát đang chờ thu hoạch. Trong khi đó, nhân công thu hoạch lúa thiếu trầm trọng, công cắt lúa tăng cao, lên tới 300.000đồng/công nhưng không có người để thuê. Từng giờ, từng ngày, những người nông dân đứng ngồi không yên vì chẳng thể đủ sức thu hoạch để lúa rũ dần, vãi hạt trên mặt ruộng.
Tiếng gọi từ vựa lúa
Những cánh đồng hàng nghìn héc-ta của vựa lúa Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Phong Điền thuộc thành phố Cần Thơ đang chín vàng, nặng trĩu vì được mùa. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui được mùa thì người nông dân đang phải đối phó với nhiều khó khăn do công thu hoạch tăng cao, giá lúa đang xuống từng ngày, ruộng đồng khô khát…Bên những thửa ruộng đến kỳ thu hoạch, hàng trăm nông dân đứng ngồi không yên do không thuê được người gặt, người nhà thì làm không xuể, máy cắt lúa thiếu trầm trọng… Nói về những khó của gia đình mình, ông Lê Văn Bé, ngụ ở ấp Thới Bình, thị trần Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ (thành phố Cần Thơ) buồn rầu cho biết:
- Mọi năm công thu hoạch lúa khoảng hơn 100 nghìn đồng/công. Năm nay lúa chín tới lại gặp phải hanh khô cần thu hoạch nhanh thì không có nhân công, thuê người gặt tìm hoài không thấy cho dù trả giá cao gấp 3 lần mọi năm. Quanh năm người nông dân chúng tôi chỉ trông chờ vào vụ lúa Đông-Xuân, nay có nguy cơ thất thu do không thu hoạch kịp, lúa chín vàng rụng xuống ruộng, mọc mầm, thật xót xa. Gia đình tôi có 4 công lúa (4 nghìn mét vuông) đang chín tới, lúa đổ rạp rơi rụng nhưng hoàn cảnh nghèo, neo đơn không người gặt. Nay chỉ mong chính quyền địa phương giúp đỡ thu hoạch để kịp xuống giống vụ lúa mới.
![]() |
Cùng hoàn cảnh với ông Lê Văn Bé là rất nhiều nông dân khác ở các huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Thới Lai, Phong Điền…Lúa đến kỳ thu hoạch, cho năng suất cao nhưng đang đứng trước nguy cơ thất thu do không gặt kịp. Tính chung toàn thành phố Cần Thơ còn hơn 30 nghìn héc-ta lúa Đông-Xuân cần thu hoạch gấp.
Lãnh đạo chính quyền các địa phương cũng đứng ngồi không yên khi nông dân gọi điện cầu cứu giải pháp khắc phục. Đồng chí Đào Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ nói:
- Toàn huyện còn khoảng 10 nghìn héc-ta lúa đang chín rộ, cần thu hoạch gấp. Chúng tôi đã tìm nhiều giải pháp, như tìm người ở địa phương khác, thuê máy gặt đập liên hiệp, huy động nhân dân hùn nhau cùng thu hoạch nhưng cũng không giải quyết được vấn đề do tất cả các địa phương đều vào mùa thu hoạch. Cả người dân và chính quyền địa phương đang ở trong thế kẹt gặp rất nhiều khó khăn trong thu hoạch lúa. Chính vì vậy, chúng tôi và một số lãnh đạo các huyện khác cùng nhau kiến nghị lên Thành ủy Cần Thơ, đề nghị trực tiếp với Bộ chỉ huy Quân sự thành phố và Đoàn B30 (Quân khu 9) điều động lực lượng bộ đội và dân quân tự vệ về địa phương giúp dân thu hoạch lúa, đảm bảo tiến độ sản xuất lúa vụ sau.
Gắng sức giúp dân
Từ yêu cầu khẩn thiết cứu lúa giúp dân, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ kết hợp với Đoàn B30 (Quân khu 9) đã họp khẩn cấp triển khai kế hoạch đột xuất, xuống các địa phương cùng nhân dân thu hoạch lúa. Trao đổi với chúng tôi về công tác này, Đại tá Vũ Cao Quân, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
- Đã 10 ngày nay, các vùng sản xuất lúa của thành phố đến kỳ thu hoạch mà nông dân không thuê được người cắt, để lúa ngoài đồng chín rực, rụng đầy ruộng, trông thật đau lòng. Chính vì vậy, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố kết hợp với Đoàn B30 huy động hơn 2 nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng bộ đội thường trực xuống địa bàn các huyện để giúp dân thu hoạch lúa, kịp sản xuất vụ sau né lũ và rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Cần Thơ và Đoàn B30 (Quân khu 9) thu hoạch lúa giúp dân. |
Sáng 8-3, bộ đội và dân quân tập trung đông đủ tại trung tâm các huyện để làm lễ ra quân thu hoạch lúa giúp dân. Hàng trăm nông dân đã về trung tâm huyện để đón bộ đội cùng ra đồng thu hoạch lúa. Bác Danh Cuôl, người dân tộc Khơ-me, ngụ tại huyện Cờ Đỏ, xúc động nói:
- Chúng tôi rất mừng, đang lo lúa không có người thu hoạch thì bộ đội lại về cùng nhân dân ra đồng cứu lúa. Nếu không có bộ đội gia đình tôi không biết bao giờ thu hoạch xong, để rơi rụng xót của lắm. Mấy năm gần đây, khi lũ về, khi giông bão, thiên tai… đều có lực lượng bộ đội đến kịp thời giúp bà con vượt qua khó khăn. Chúng tôi thực sự cảm ơn tấm lòng của Bộ đội Cụ Hồ.
Ngay trong buổi sáng, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ bắt tay ngay vào công việc; người gặt, người suốt lúa, khuân vác… Tất cả các cánh đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ rộn vang tiếng cười nói thắm tình quân dân. Binh nhì Trần Tiến Phương (thuộc trung đội 8, đại đội 7, phân đội 8, đơn vị Cửu Long, Đoàn B30), quê ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, tâm sự:
- Chính chúng tôi cũng vừa bước ra khỏi ruộng đồng để lên đường nhập ngũ. Nay nhìn người nông dân đứng bên thửa ruộng đến ngày thu hoạch mà không có nhân công, chúng tôi rất thông cảm. Vì vậy, bằng sức trẻ, lòng nhiệt tình của mình, tôi và đồng đội sẽ ra sức giúp dân thu hoạch xong vụ lúa Đông-Xuân này.
Chỉ trong một ngày, hàng trăm héc-ta lúa đã được bộ đội thường trực và dân quân tự vệ thu hoạch xong. Theo kế hoạch, đợt hành quân về các địa phương giúp dân lần này của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ và cán bộ, chiến sĩ Đoàn B30 sẽ thu hoạch khoảng 20.000 héc-ta, chấm dứt tình trạng để lúa chín rơi rụng ngoài đồng, giúp bà con an tâm chuẩn bị bước vào vụ lúa mới.
Vụ Đông-Xuân năm nay, tại thành phố Cần Thơ những người nông dân rất vui vì được mùa lúa. Và niềm vui của họ được nhân lên gấp bội khi những hạt thóc làm ra có cả sự đóng góp công sức, tình cảm của những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ và Đoàn B30 đã giúp bà con nông dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Bài và ảnh: Nguyễn Bá Hiên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận