Thứ Ba, 04/03/2008, 21:16

    Đồng bào đã có rau xanh xuống chợ

    Đồn biên phòng Nà Hỳ vào buổi chiều cuối tuần nhưng thật nhộn nhịp. Khu tập thể thao đã kín người chơi, dãy nhà ở có những chiến sĩ đang đọc báo. Thiếu úy Trần Thanh Tùng bày tỏ...

    No image available

    Vườn rau cải gối vụ của đồn biên phòng Nà Hỳ.

    Đồn biên phòng Nà Hỳ vào buổi chiều cuối tuần nhưng thật nhộn nhịp. Khu tập thể thao đã kín người chơi, dãy nhà ở có những chiến sĩ đang đọc báo. Thiếu úy Trần Thanh Tùng bày tỏ:

    - Ngày cuối tuần ở vùng biên cũng như ngày thường, chẳng có ai về được, vì gia đình đều tít dưới xuôi. Niềm vui cuối ngày được tập trung vào thể thao, đọc báo, chăm sóc vườn rau...

    Quả vậy, rau ở nơi biên cương được coi là “vàng xanh”, vì đất cằn, thiếu nước, nhất là mùa này thường xuyên có sương muối thật khó trồng. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây chăm sóc rau chẳng khác mấy ngoài Trường Sa. Chiến sĩ Thào A Sang bày tỏ:

    - Vườn rau nhỏ như thế nhưng đó là sự nỗ lực và là “tài sản” lớn của đồn đấy. Nếu không tăng gia được thì phải đi xe khách về dưới xuôi mua mới có, mà giá cả thì đắt đỏ lắm.

    Không chỉ tăng gia đủ rau ăn, bộ đội biên phòng còn hướng dẫn bà con các dân tộc trồng rau. Thiếu tá Đào Minh Chiến, phó đồn trưởng quân sự cho biết: “Trước đây đồng bào chỉ biết vào rừng kiếm củi, lấy rau rừng để ăn. Nhưng giờ rau rừng cũng cạn. Vì thế bộ đội biên phòng phải làm công tác dân vận trước khi hướng dẫn đồng bào mô hình trồng rau tại nhà. Đầu tiên chúng tôi hướng dẫn một số gia đình làm mẫu, sau đó nhân rộng. Bây giờ bà con đã trồng được khá nhiều loại rau, củ, quả. Con đường xuống chợ phiên hôm nay đã có những gùi su su, rau cải... Nhiều gia đình ở xã Nà Hỳ, Nà Bủng không còn phải vào rừng lấy rau nữa. Riêng việc này, người dân nơi đây cũng ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm”.

    Bài và ảnh: HỒNG VÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...