Thứ Sáu, 10/04/2009, 22:07

    Đồng Sương thoát nghèo nhờ... bộ đội"

    QĐND Online - Bà con dân tộc Mường ở ven hồ Đồng Sương, xã Thành Lập, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình vẫn thường nói như vậy bởi từ ngày có bộ đội Phân kho 3 (kho 286- Cục Kỹ thuật, Quân chủng PK - KQ) về bản, đồi trọc, bãi hoang đã được thay bằng một màu xanh của cây keo, bạch đàn...

    QĐND Online - Bà con dân tộc Mường ở ven hồ Đồng Sương, xã Thành Lập, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình vẫn thường nói như vậy bởi từ ngày có bộ đội Phân kho 3 (kho 286- Cục Kỹ thuật, Quân chủng PK - KQ) về bản, đồi trọc, bãi hoang đã được thay bằng một màu xanh của cây keo, bạch đàn, xoài, sấu… Không những vậy, bà con trong bản cũng nhờ có bộ đội mà đói nghèo không còn nữa, " nạn" đốt nương, bỏ ruộng… nghỉ học sớm, gả con sớm đã thành câu chuyện cũ.

    "Hãy làm cho dân tin" - Một lời quả quyết nghe "quen quen" của Trung tá Nguyễn Trọng Tiến - Trưởng phân kho 3 khiến chúng tôi tò mò tìm lời giải đáp. Nhưng quả thật với một ngày dài đi thăm từ kho 11 đến kho 25, lên sườn núi ngắm cây keo, bạch đàn, xuống khuôn viên phân kho xem cây xoài, cây sấu sắp đến mùa thu hoạch thì mới thấy rằng: việc trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc trong khuôn viên phân kho đã "lan toả ra cả một vùng rộng lớn" - nơi mà trước kia bà con dân tộc Mường chỉ biết bỏ hoang và chịu cảnh đói nghèo.

    Câu chuyện bắt đầu từ việc cứ mỗi khi đến mùa phát rẫy làm nương, cán bộ, công nhân phân kho lại có một công việc "bất đắc dĩ" là cản ngăn bà con không đốt nương rẫy vì sợ lan sang khu vực của phân kho. Làm việc với chính quyền địa phương tìm biện pháp khắc phục hiện trạng, tuyên truyền, nhắc nhở bà con mãi mà năm nào, vụ nào cũng vẫn thế và sự việc đã trở thành nỗi trăn trở của tập thể cán bộ, công nhân, chiến sĩ phân kho. Rồi đến một ngày, tập thể đã đồng lòng quyết định phủ xanh đất trống, đồi trọc - hãy làm để dân tin thì dân mới nghe.

    Vậy là bên cạnh những giờ bảo quản, cải tạo kho tàng, sửa chữa phương tiện PCCN, công tác tăng gia cải thiện đời sống bộ đội đã được chỉ huy phân kho "đặc biệt" quan tâm. Những ngày đầu diện tích đất hoang, đá gan trâu… được bàn tay của công nhân phân kho phát hoang, cuốc tơi để trồng những cây lấy gỗ như keo, bạch đàn. Đối với khu vực xung quanh kho, chỉ huy đơn vị cho rẫy sạch cỏ hoang đảm bảo đúng qui định an toàn, diện tích còn lại trồng cây sắn lấy củ để nuôi lợn, lá sắn để chăn cá, chăn bò; cải tạo lại diện tích ao có sẵn để mua giống cá mới về thả… và bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực.

    Tuy nhiên, vị trí mà phân kho đứng chân là một vùng bán sơn địa rộng lớn, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa đá, lũ lụt liên tiếp xảy ra, mùa hè thì nóng rát mặt, mùa đông thì luôn "duy trì" ở nhiệt độ 6-8 độ C đã không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cán bộ, công nhân phân kho mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tăng gia sản xuất. Đó là lý do, những ngày đầu thử sức: cá chết hàng loạt, có loại cây chết khô vì thiếu nước, hay còi cọc vì không hợp chất đất… đã làm cho cán bộ, công nhân phân kho 3 ngao ngán. Nhưng với tinh thần đoàn kết, ham học hỏi, chỉ huy phân kho đã cử người đi tìm hiểu, học tập, đọc tham khảo trên sách báo về cách nuôi trồng… nên chỉ trong một thời gian ngắn màu xanh đã trở lại với phân kho 3 trong sự thán phục của bà con dân bản. Trong những năm vừa qua phân kho luôn duy trì tốt công tác này với những con số ổn định như: Bò 13 con, sắn 70 tấn, ngô 500kg, 1 tấn cá, 2 tấn rau củ quả; 1.300 cây lấy gỗ, vải 5 tạ, xoài 4 tạ; tương lai, xoài, sấu sẽ cho thu hoạch lớn. Đây cũng là lý do, trong những năm gần đây đời sống của cán bộ, chiến sĩ phân kho 3 từng bước được cải thiện, bộ đội yên tâm gắn bó, phấn đấu học tập, rèn luyện tại đơn vị. Hơn thế, nay bà con đã tin lời bộ đội và làm theo bộ đội.

    Thiếu tá Bùi Đức Thân - Phó phân kho trưởng về quân sự cho biết: "Đã mấy năm nay, tại khu vực giáp ranh đơn vị không xảy ra hiện tượng đốt nương làm rẫy. Bà con nay đã tin lời bộ đội nói, việc bộ đội làm và làm theo bộ đội". Theo hướng tay chỉ, chúng tôi nhận thấy một màu xanh của nào xoài, nào sấu… của những nương ngô, vườn sắn. Sau khi đã làm tốt tại đơn vị, cán bộ của phân kho phối hợp cùng chính quyền sở tại đến từng hộ, động viên, khuyên bảo, chỉ cách, mách lối cho bà con làm ăn; phối hợp với cụm an ninh khu vực giải thích rõ mức độ nguy hiểm của cháy rừng để bà con không đốt rẫy làm nương; tập trung vào diện tích đất mình để cải tạo, chọn cây giống về phủ xanh đất trống. Vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ, phân kho cắt cử công nhân, chiến sĩ đến từng hộ gia đình giúp đỡ việc lựa chọn con giống, cách xuống giống để cải tạo, trồng mới những loại cây lấy gỗ, cây ăn quả.

    Những ngày đầu, "cái bụng bà con lo lắng" vì không biết: đốt rẫy mà không trồng ngô, lại trồng cây bạch đàn, cây keo thì lấy gì mà ăn; mặt khác bàn tay còn chưa quen cách cuốc hố to, trồng cây lớn… nhưng cứ mỗi khi có bộ đội đến giúp đỡ, nhìn sang phân kho lại thấy một màu xanh của rừng cây sắp đến ngày cho thu hoạch thì bà con đã "yên cái bụng hơn". Cho đến bây giờ, rừng của bà con đã vươn mình xanh ngắt và sắp cho thu hoạch vụ đầu tiên; nương ngô, bãi sắn cũng đang vào vụ mới… nhưng có lẽ cán bộ và nhân dân xã Thành Lập, Liên Sơn còn vui và tự hào hơn vì nhờ bộ đội mà bản làng đã thoát được nghèo.

    Không chỉ có giúp bà con phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sĩ phân kho 3 còn vận động các hộ gia đình cho con em đến trường đúng tuổi, không nghỉ học sớm, không lấy vợ, gả chồng sớm… thông qua những buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ; tổ chức cắm trại nhân dịp tết Trung thu, ngày 1- 6… đã đem lại cho bà con đời sống tinh thần phong phú.

    Đồng Sương, Thành Lập, Liên Sơn nay đã mang trên mình một diện mạo mới của một làng quê không còn đói nghèo, hủ tục… diện mạo đó có một phần công sức của cán bộ, công nhân, chiến sĩ phân kho 3 (kho 286, Cục kỹ thuật, Quân chủng PK – KQ.

    Lê Xuân Đức

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...