Thứ Năm, 01/10/2009, 12:38

    Đốt đuốc giữ đê

    Tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa hứng chịu cơn bão mạnh, thiệt hại lớn, khó khăn trăm bề, lại phải gồng mình chống lũ dữ. Trong bão lũ hiểm nghèo, nhân dân luôn có LLVT sát cánh giúp đỡ, sẻ chia...

    No image available
    Bộ đội tỉnh Thừa Thiên-Huế chuyển hàng cứu trợ đến đồng bào vùng ngập lụt.

    Tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa hứng chịu cơn bão mạnh, thiệt hại  lớn, khó khăn trăm bề, lại phải gồng mình chống lũ dữ.  Trong bão lũ hiểm nghèo, nhân dân luôn có LLVT sát cánh giúp đỡ, sẻ chia.

    Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Đơn vị điều động 500 cán bộ, chiến sĩ về hai huyện Quảng Điền và Phong Điền, tập trung vào khu vực ven biển, ven đầm phá; huy động 132 nhà bạt, 56 tàu, xuồng các loại, 7 phao bè, 1.112 áo phao... khẩn trương cứu giúp dân vùng ngập lụt. Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường 280 cán bộ, chiến sĩ về hai huyện Phú Vang và Phú Lộc; lập sở chỉ huy tiền phương tại Hải đội 2 (Thuận An), triển khai 3 tổ công tác tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc và A Lưới; huy động 13 tàu, ca nô, ô tô; 13 nhà bạt, 550 áo phao, 266 phao tròn cùng lực lượng công an giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ. Đồng chí Hồ Xuân Mãn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Nhờ chủ động trước, LLVT tỉnh đã giúp các huyện di dời, sơ tán gần 14.000 hộ dân với gần 57.000 nhân khẩu đến khu vực an toàn; nhất là 15 nghìn hộ dân ở các huyện vùng chân sóng, các xã có nguy cơ bị lũ quét ở các huyện Nam Đông, A Lưới, cùng hơn 2.000 hộ dân vạn đò trên sông Hương, sông Bồ. Sở Công Thương dự trữ  bổ sung 100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền cung cấp cho dân trong vùng bão lũ... 

         Nhân dân các xã Điền Môn, Điền Lộc (huyện Phong Điền) không thể quên cán bộ, chiến sĩ Đơn vị 6, Bộ CHQS tỉnh cùng sát cánh với lực lượng dân quân chống chọi với mưa lũ, giữ vững đập Khe Lang, cứu hàng trăm hộ dân vùng dưới đập khỏi ngập lũ.  Mưa lũ quất lên mặt đập dữ dội, làm sạt lở hơn 200m đê. Gần 200 dân quân tại chỗ được huy động, phối hợp với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Đơn vị 6 đội mưa vận chuyển đất đá, cọc tre, bao cát... bồi đắp thân đê. Các lực lượng giữ đê không rời một bước. Chỉ huy trưởng Nguyễn Quang Thanh suy tính: Bà con đã  di dời lên khu vực an toàn, nhưng toàn bộ tài sản của bà con để lại, gửi gắm đơn vị. Phân đội 1 đã cẩn trọng gói ghém tài sản của từng hộ đưa lên cao. Trên mặt đập, đuốc lửa sáng cả vùng trời. Hơn 200 dân quân tự vệ ở các xã khác trong huyện cũng được huy động đến bồi đắp thân đập, cùng bộ đội đằm mình trong nước lũ đóng cọc, vận chuyển từng bao cát "nêm" xuống chân đê suốt đêm 29 cho đến sáng 30-9. Con đập dần được tôn cao vững chãi, còn  lũ đuối dần...

    Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nắm chặt tay từng cán bộ, chiến sĩ khen ngợi: Chỉ có tinh thần quân với dân một ý chí mới giữ vững được con đê, bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân.   

    Bài và ảnh:  THUẬN THẮNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...