Thứ Hai, 26/07/2010, 20:56

    Đợt hành quân mang nặng nghĩa tình

    Giữa tháng 7 đầy ý nghĩa này, gần 70 thầy thuốc của Bệnh viện 105 (Tổng cục Hậu cần) đã vượt hàng trăm cây số trên cung đường dày đặc những khúc cua tay áo để “về nguồn”, đến với người dân xã Quốc Phong (Quảng Uyên, Cao Bằng) - nơi cách đây 60 năm, Đội phẫu thuật chiến dịch - tiền thân của Bệnh viện 105 được thành lập...

    Giữa tháng 7 đầy ý nghĩa này, gần 70 thầy thuốc của Bệnh viện 105 (Tổng cục Hậu cần) đã vượt hàng trăm cây số trên cung đường dày đặc những khúc cua tay áo để “về nguồn”, đến với người dân xã Quốc Phong (Quảng Uyên, Cao Bằng) - nơi cách đây 60 năm, Đội phẫu thuật chiến dịch - tiền thân của Bệnh viện 105 được thành lập.

    Nghĩa tình với “cội”

    Dẫu cái nóng ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung bộ đã giảm đi rất nhiều, còn ở Cao Bằng, buổi sáng trời vẫn mờ sương, se lạnh. Thức dậy từ rất sớm, các y sĩ, bác sĩ Bệnh viện 105 mỗi người một việc, khẩn trương sắp xếp bàn ghế, thuốc men, trang thiết bị y tế.

    Nhìn các nữ thầy thuốc nhanh tay làm công tác chuẩn bị khám bệnh, tôi không khỏi ái ngại vì chỉ vài giờ trước đó, khi xe băng đèo, đổ dốc, vượt qua những khúc cua tay áo nghẹt thở để đến với xã vùng cao Quốc Phong này, phần lớn chị em đều say xe, nhiều người nôn thốc, nôn tháo.

    No image available
    Thầy thuốc Bệnh viện 105 cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho bà con xã Quốc Phong.

    Đáp lại tấm chân tình của các y sĩ, bác sĩ Bệnh viện 105, bà con xã Quốc Phong rất phấn khởi, hồi hộp đón đợi được các thầy thuốc quân y khám bệnh. Cụ Phạm Văn Thùng, 73 tuổi, ở xóm Lũng Luông là một trong những người đến sớm nhất. Cụ bảo: “Nghe tin các thầy thuốc Bệnh viện 105 đến đây khám bệnh miễn phí, tôi vui lắm, không ngủ được. Tôi dậy rất sớm và đi bộ đến đây đấy”. Rồi cụ hơi nhăn mặt, tay vuốt vuốt hàng lông mày bên phải, bộc bạch: “Tôi vẫn còn một mảnh đạn nằm ở chỗ này này…”.

    Phút chốc, Trạm y tế xã Quốc Phong trở nên nhộn nhịp với dòng người ra, vào không ngớt. Tiếng cười nói rôm rả của các mế, các chị hòa cùng lời chào, thăm hỏi và hướng dẫn của các y sĩ, bác sĩ Bệnh viện 105.

    Bước ra ngoài phòng khám với khuôn mặt rạng rỡ, chị Hồng Thị Xía, người dân tộc Mông, phấn khởi nói: “Tôi thật vui là qua thăm khám, bác sĩ nói cái thai 8 tháng của tôi phát triển tốt. Các bác sĩ còn cho tôi cả thuốc bổ nữa”.

    Xã Quốc Phong có hơn 90% dân số là người dân tộc Nùng, còn lại là người Tày, Kinh và Mông. Đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, vất vả, bởi vậy việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân còn rất nhiều hạn chế. Lần này về Quốc Phong, ngoài khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe, vệ sinh môi trường thôn bản, tổ chức tẩm màn, phun thuốc diệt muỗi… chỉ huy Bệnh viện 105 còn tặng trạm y tế xã nhiều thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

    Thêm lời tri ân

    “Bệnh viện 105 chọn xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng là điểm đến trong hành trình khám bệnh, tặng quà đợt này để tri ân đồng bào đã chở che, giúp đỡ các thầy thuốc thế hệ đầu tiên của Đội phẫu thuật chiến dịch - tiền thân của Bệnh viện 105. Đây cũng là dịp để cán bộ, nhân viên bệnh viện ôn lại lịch sử truyền thống đơn vị anh hùng, đồng thời giúp các thầy thuốc trẻ hiểu thêm cuộc sống của đồng bào vùng cao, từ đó nêu cao trách nhiệm, tự giác phấn đấu nâng cao y đức, y thuật, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của bộ đội và nhân dân.” - Đại tá Nguyễn Quang Dũng, Giám đốc Bệnh viện 105 tâm sự với chúng tôi như vậy.

    Ngược dòng lịch sử trở về 60 năm trước, tại bản Chang, xã Quốc Phong, Đội phẫu thuật chiến dịch được thành lập (ngày 1-9-1950) nhằm phục vụ Chiến dịch Biên giới. Hôm nay, trở lại mảnh đất cội nguồn, cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện 105 không chỉ thể hiện tấm lòng tri ân với đồng bào, mà còn như được tiếp thêm sức mạnh để mỗi người nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Bởi thế, dù đã “vào sống, ra chết”; dù đã có thâm niên công tác khá nhiều, nhưng Thầy thuốc ưu tú, Đại tá Phùng Đình Hỹ vẫn không tránh khỏi xúc động. Ông đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Sau bài hát “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” trong buổi tối giao lưu văn nghệ “Sáng mãi tình quân dân”, cảm xúc dường như vẫn dâng trào, ông thổ lộ: “Thật tự hào vì cội nguồn của Bệnh viện 105 là vùng đất cách mạng in đậm dấu chân Bác Hồ. Tôi rất vui và sẽ không bao giờ quên đợt hành quân về nguồn lần này – Một đợt hành quân mang nặng nghĩa tình thủy chung son sắt….”.

    Bài và ảnh: MAI HƯƠNG
    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...