Thứ Tư, 12/05/2010, 22:23

    Đưa lịch sử ra bãi tập

    Nắng tháng Năm đổ lửa lên điểm cao 47- bãi tập của Đơn vị Thuận Hóa (Đơn vị 3, Đoàn B24, Quân khu 4). Vậy mà cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 (Phân đội 7, Đơn vị Thuận Hóa) vẫn say sưa nghe Thiếu tá Lê Văn Thành, Chỉ huy trưởng Phân đội 7 kể chuyện về gương chiến đấu của Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Văn Thọ (nguyên cán bộ Đơn vị Thuận Hóa)...

    Nắng tháng Năm đổ lửa lên điểm cao 47- bãi tập của Đơn vị Thuận Hóa (Đơn vị 3, Đoàn B24, Quân khu 4). Vậy mà cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 (Phân đội 7, Đơn vị Thuận Hóa) vẫn say sưa nghe Thiếu tá Lê Văn Thành, Chỉ huy trưởng Phân đội 7 kể chuyện về gương chiến đấu của Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Văn Thọ (nguyên cán bộ Đơn vị Thuận Hóa). Ngày ấy, một mình Phạm Văn Thọ sử dụng 5 loại súng khác nhau, vừa đánh lui quân địch, vừa bắn rơi trực thăng Mỹ.

    Cán bộ kể, chiến sĩ “say”

    Không phải ngẫu nhiên mà Thiếu tá Lê Văn Thành kể câu chuyện trên, khi cái nắng nóng trên bãi tập lên tới đỉnh điểm và cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 đã thấm mệt sau mấy giờ huấn luyện chiến thuật, bài “Đại đội bộ binh đánh địch đổ bộ đường không”. Câu chuyện này là một phần lịch sử của Phân đội 7 (Đơn vị Thuận Hóa). Đặc biệt, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Văn Thọ từng là Chỉ huy trưởng Phân đội 7. Chuyện người thật, việc thật của chính đơn vị, lại được kể đúng thời điểm đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ “thấm” hơn quan điểm huấn luyện “phải thành thạo vũ khí được biên chế, đồng thời biết sử dụng các loại vũ khí khác trong đơn vị”. Chính câu chuyện của Thiếu tá Lê Văn Thành, cùng những nỗ lực của đội ngũ cán bộ trong đơn vị, đã đem lại cho lớp chiến sĩ trẻ niềm say mê tìm hiểu, làm chủ vũ khí, trang bị trong biên chế. Kết quả là kiểm tra bài bắn đổi súng, cả Đơn vị Thuận Hóa dịp tháng Tư vừa qua, 100% đơn vị đạt khá, giỏi. Và chiến sĩ mới của Phân đội 7 đã góp công lớn trong thành tích chung của đơn vị.

    No image available
    Một buổi 'Kể chuyện truyền thống' tại phòng Hồ Chí Minh của Phân đội 7 (Đơn vị Thuận Hóa).

    Trung tá Trương Văn Phong, Chủ nhiệm Chính trị Đơn vị Thuận Hóa cho biết: “Đơn vị của chúng tôi có bề dày lịch sử 45 năm, có nhiều chiến tích lẫy lừng ở Đường 9- Nam Lào, Quảng Trị, Đắc Pét, Thượng Đức... góp công lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ nhiều năm nay, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị chủ trương đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống. Bên cạnh việc tổ chức các buổi học chính khóa, nhiều hình thức ngoại khóa cho hoạt động này như tổ chức diễn đàn, nói chuyện truyền thống, thi tìm hiểu, tọa đàm, trao đổi... thì việc đưa các chiến công, chiến lệ của chính đơn vị vào các bài giảng chính trị, quân sự cũng được đội ngũ cán bộ quan tâm và vận dụng linh hoạt, đem lại hiệu quả rất cao”.

    Nét nổi bật ở Đơn vị Thuận Hóa mà chúng tôi ghi nhận được, chính là quan điểm giáo dục truyền thống không chỉ là “công việc” của đội ngũ cán bộ chính trị mà đội ngũ cán bộ quân sự cũng tham gia rất nhiệt tình. Trung tá Hoàng Văn Võ, Chỉ huy trưởng Đơn vị Thuận Hóa cho hay: “Chúng tôi khuyến khích mọi cán bộ tìm đọc, nghiên cứu và đưa các chiến tích của đơn vị vào bài giảng kỹ thuật, chiến thuật. Chính điều này đã cổ vũ, khích lệ cán bộ, chiến sĩ say sưa hơn trên bãi tập”.

    “Yêu đơn vị qua câu chuyện của chính trị viên”

    Đó là thú thực của các Binh nhì Hà Văn Ngâm, quê ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), Phạm Xuân Hảo quê ở huyện Yên Thành (Nghệ An).

    Binh nhì Hà Văn Ngâm là người dân tộc Dao. Theo như những gì tôi biết về Ngâm từ đồng đội thì thường ngày tính anh khá hơi trầm. Nhưng không biết vì sao khi được tôi hỏi về truyền thống đơn vị, Ngâm sôi nổi hẳn. Ngâm cho hay: “Đại úy Lê Đức , Chính trị viên của đại đội tôi rất giỏi nắm bắt tâm lý chiến sĩ. Đơn vị tôi có nhiều anh em là người dân tộc thiểu số, nên mở đầu buổi học truyền thống đơn vị, anh Nam kể chuyện mẹ Âu Cơ đẻ ra “trăm bọc, trăm trứng”, rồi anh nói về tình đại đoàn kết của 54 dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ. Với cách mở đầu ấy, ngay từ đầu đã thu hút chúng tôi”. Còn Binh nhì Phạm Xuân Hảo thì thổ lộ: “Ngay tiết học đầu tiên về lịch sử đơn vị, Chính trị viên Đoàn Văn Điển đã kể cho chúng tôi nghe về tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh và cuộc đời bất khuất của chiến sĩ cách mạng Phan Đăng Lưu. Tôi là người Yên Thành (Nghệ An), quê của đồng chí Phan Đăng Lưu, nên “bị” hấp dẫn ngay. Nhiều điều trước đây tôi chưa được biết, nay nhờ anh Điển, tôi hiểu hơn về truyền thống quê hương mình. Đó cũng là điểm bắt đầu dẫn dắt tôi say mê tìm hiểu lịch sử của Đơn vị Thuận Hóa”.

    Trung tá Nguyễn Văn Sỹ, Chính ủy Đơn vị Thuận Hóa cho biết: “Các buổi học và sinh hoạt truyền thống của đơn vị luôn cuốn hút được chiến sĩ. Cuối tháng Tư vừa qua, chúng tôi tổ chức hội thi “Kể chuyện truyền thống”, đã có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đến dự và cổ vũ cho các buổi thi. Sau hội thi, rất tự nhiên, truyền thống “Trung dũng – Kiên cường – Đoàn kết – Chiến thắng” của đơn vị thấm vào mỗi cá nhân. Biểu hiện sinh động hiệu quả của công tác giáo dục truyền thống chính là sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ khá rõ rệt. Điều này được minh chứng là từ đầu năm 2010 đến nay, đơn vị luôn nằm trong tốp đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Đoàn Ngự Bình; đơn vị an toàn, tuyệt đối và không để xảy ra bất cứ vụ việc vi phạm kỷ luật nào”.

    Tháng 5-1969, giặc Mỹ huy động 13 tiểu đoàn hỗn hợp càn quét vùng A Sầu, A Lưới thuộc chiến trường Trị - Thiên hòng chặn đường tiếp viện của ta. Đơn vị Thuận Hóa đã sử dụng nhiều chiến thuật linh hoạt, dồn diệt địch tại động A Bia, chặn đứng cuộc càn quét. Chiến thắng A Bia đã làm kinh hoàng nước Mỹ. Quốc hội Mỹ họp khẩn cấp buộc Ních-sơn ra điều trần vì tội ném lính Mỹ lên vùng rừng núi, biến A Bia thành “đồi băm thịt lính dù Mỹ”. Đây cũng là chiến tích được nhiều cán bộ Đơn vị Thuận Hóa hiện nay đưa vào minh họa trong các bài giảng chiến thuật cho chiến sĩ hôm nay.

    Bài và ảnh: Hồng Hải

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...