Thứ Ba, 07/09/2010, 20:39

    Đưa nước lên đồi giúp bà con trồng lúa

    Nhắc đến xã Lao Chải, huyện Sa Pa (Lào Cai), là đã thấy vời vợi núi rừng. Ở cái nơi thâm sơn quanh năm mây phủ ấy, những năm trước từng là “đại bản doanh” của các hủ tục mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép, di cư tự do...

    Nhắc đến xã Lao Chải, huyện Sa Pa (Lào Cai), là đã thấy vời vợi núi rừng. Ở cái nơi thâm sơn quanh năm mây phủ ấy, những năm trước từng là “đại bản doanh” của các hủ tục mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép, di cư tự do...  Đời sống của người dân Lao Chải còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, “sự có mặt” của Đội công tác xây dựng cơ sở 123 (gọi tắt là Đội 123), Ban CHQS huyện Sa Pa từ cuối năm 2007 đã góp phần làm “thay da, đổi thịt” vùng quê này.

    Trung tá Cao Xuân Cường, Đội trưởng Đội 123 cho biết: “Sau khi  hoàn thành sứ mệnh “vực” đảng ủy các xã: San Sả Hồ, Hầu Thào và Tả Giàng Phìn của huyện Sa Pa đủ khả năng lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chúng tôi lại bắt đầu cuộc hành trình đến xã Lao Chải “lập nghiệp”.
     

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ Đội 123 hướng dẫn người dân xã Lao Chải kỹ thuật trồng lúa nước.

    Trước những khó khăn của địa phương, đội đề nghị cấp trên cho phép “hạ trại” ngay cạnh UBND xã để tiện việc tham mưu giúp chính quyền địa phương củng cố và xây dựng cơ sở mạnh về chính trị, đẹp về văn hóa. Đồng thời, đội cũng phân công mỗi cán bộ trực tiếp phụ trách một bản hướng dẫn các chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo và vận động nhân dân sống định canh, định cư; không đốt rừng làm nương rẫy... Lúc đầu, việc động viên bà con trồng giống lúa, giống ngô lai do đội cung cấp gặp rất nhiều khó khăn. Không ít người nói: Cây lương thực lạ vào rừng sẽ bị thần linh phạt, trời đất không thuận, nắng mưa chuyển mùa lung tung là cái đói, cái nghèo, cái bệnh tật cứ bám riết lấy đồng bào mình đấy... Giàng ơi !”.

    Để làm tốt công tác vận động bà con tin tưởng vào giống cây lúa, cây ngô lai, cán bộ, nhân viên Đội 123 ngay từ những ngày đầu về với xã Lao Chải đã thực hiện phương châm: “Ba bám, bốn cùng, năm hướng dẫn” đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương... Đặc biệt, cán bộ, nhân viên trong đội trực tiếp lao động, xây dựng những mô hình kinh tế tập trung, rồi vận động nhân dân đến tham quan, học tập.

    Ông Má A Lù, Chủ tịch UBND xã Lao Chải tâm sự: “Cán bộ Đội 123 giỏi thật, biết “chỉ huy” nước chảy ngược lên núi trồng lúa. Trước đây, đồng bào Mông mình luôn nghĩ việc trồng lúa nước, ngô lai như thế khó lắm. Chỉ khi chứng kiến bộ đội làm lúa, ngô tốt, nhiều hạt thế là cả xã hồ hởi làm theo. Cũng giống như việc học cách phát triển kinh tế, bà con mình còn nghe theo lời bộ đội động viên con em đến trường học, bỏ hút thuốc phiện và các hủ tục trong ma chay, cưới hỏi. Kinh tế-xã hội ở địa phương phát triển, người dân trong xã ai cũng ưng cái bụng lắm”.

    Nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Đội 123, nhiều hộ gia đình ở xã Lao Chải đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng đúng kỹ thuật nên chỉ chưa đầy 3 năm đã xóa được đói, giảm được nghèo và từng bước vươn lên làm giàu. Chị Tẩm Thị Giả, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Từ năm 2008 đến nay, nhờ bộ đội hướng dẫn làm kinh tế vườn rừng mà chị em chúng tôi mới biết áp dụng những tiến bộ khoa học vào chăn nuôi, trồng trọt; mới có của ăn, của để trong gia đình mình”. 

    Dù chỉ được chứng kiến phần nào những đổi thay ở xã Lao Chải, song qua niềm tin yêu của chính quyền và đồng bào dân tộc Mông nơi đây dành cho cán bộ, nhân viên Đội 123, cũng giúp chúng tôi hiểu rằng: Đổi thay đã thực sự đến với vùng biên giới xa xôi này.

    Bài và ảnh: Tô Văn Binh

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...