Thứ Tư, 04/06/2008, 23:08

    Dũng cảm cứu sống 2 cháu đuối nước

    Chiều muộn ngày 23-5, trời nóng bức, đang giờ lao động ở phía cuối vườn rau của đơn vị chợt Hùng, Giáp và Khánh nghe văng vẳng có tiếng trẻ con kêu cứu. Dừng tay cuốc đất, Hùng ngẩng lên hỏi với sang đám trẻ đang chơi bên bờ sông Đáy...

    No image available

    Từ trái sang phải: Hạ sĩ Nguyễn Đình Giáp; Thượng sĩ Nguyễn Văn Khánh và Hạ sĩ Nguyễn Đình Hùng (ngoài cùng bên phải).

    Chiều muộn ngày 23-5, trời nóng bức, đang giờ lao động ở phía cuối vườn rau của đơn vị chợt Hùng, Giáp và Khánh nghe văng vẳng có tiếng trẻ con kêu cứu. Dừng tay cuốc đất, Hùng ngẩng lên hỏi với sang đám trẻ đang chơi bên bờ sông Đáy:

    - Ai kêu gì đấy các cháu?

    - Không có gì đâu. Chúng nó đùa hay sao ấy chú ạ.

    Lát sau lại có tiếng kêu nghe yếu ớt. Bọn trẻ la thất thanh:

    - Các chú ơi! Đúng rồi đấy! Chúng nó chìm rồi!

    Cả ba người quăng cuốc xẻng, nhảy qua hàng rào khu vườn lao ra bờ sông. Hùng và Giáp nhảy ngay xuống nước, đúng chỗ tăm đang sủi lặn xuống tìm. Hai đứa trẻ bị chìm sâu vào hố xoáy chừng 5-6 mét, vẫn nắm tay nhay, đầu cắm xuống bùn cát. Mỗi người túm chỏm tóc một cháu, trồi lên mặt nước. Lúc này mắt các cháu trợn ngược, người mềm nhũn, mặt trắng bệch. Lên bờ, Hùng và Giáp vác các cháu lên vai chạy dọc bờ sông làm động tác sơ cứu. Chạy chừng mấy chục mét các cháu nôn ra nước bùn, cát, cơm lẫn cả máu. Khánh làm động tác hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt. Lát sau, một cháu chân tay giật giật liên hồi, bắt đầu thở phập phồng. Khánh tiếp tục hô hấp nhân tạo cho đến khi cháu tỉnh hẳn.

    Hùng xốc cháu bé kia trên vai, cũng làm động tác hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt. Cháu yếu quá, chân tay vẫn mềm oặt, không cử động được. Khánh sang trợ giúp, hà hơi tiếp sức còn Hùng xoa tay chân cháu cho ấm lên. Khánh nhanh chóng xốc cháu bé lên vai đưa đến trạm xá của xã cấp cứu. Cháu đã tỉnh lại. Hai cháu bé tên là Nguyễn Đạt Minh và Nguyễn Trọng Hải đều 11 tuổi ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức cùng các bạn rủ nhau ra sông Đáy tắm. Không may sa vào chỗ nước xoáy nên bị chìm. May mà được Hùng, Giáp và Khánh kịp thời cứu sống.

    Thượng sĩ Nguyễn Văn Khánh, Hạ sĩ Nguyễn Đình Giáp và Hạ sĩ Nguyễn Đình Hùng là cựu quân nhân của xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội được biên chế vào Lữ đoàn Thông tin 205, đang trong giai đoạn huấn luyện dự bị động viên của mùa huấn luyện năm nay. Hùng cho biết: Chúng tôi cứu được các cháu là nhờ được học kỹ thuật cấp cứu người bị nạn từ khi trong quân ngũ và ôn luyện qua mỗi lần huấn luyện tập trung hằng năm.

    Thượng sĩ Nguyễn Văn Khánh sinh năm 1968, nhập ngũ năm 1986, xuất ngũ 1989 cấp bậc Tiểu đội trưởng. Anh là cựu quân nhân xuất sắc trong Câu lạc bộ Cựu quân nhân thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa. Vợ anh là Lê Thanh Thúy giáo viên dạy giỏi cấp huyện của Trường tiểu học xã Hữu Hòa và hai con đều là học sinh giỏi. Hạ sĩ Nguyễn Đình Giáp và Nguyễn Đình Hùng là hai anh em họ, đều sinh năm 1982. Giáp tình nguyện nhập ngũ tháng 2-2002 và xuất ngũ tháng 2-2004 còn Hùng nhập ngũ tháng 2-2003, xuất ngũ tháng 3-2005. Cả ba cựu quân nhân đều được biên chế vào Lữ đoàn 205 Bộ Tư lệnh Thông tin, hằng năm đều tham gia huấn luyện tập trung.

    Hành động dũng cảm, mưu trí cứu người bị nạn của cả ba cựu quân nhân đã góp phần tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

    TÂM BẮC-LÊ NGHĨA

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...