Bộ Quốc phòng đã và đang tiếp tục thực hiện Chương trình xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các đối tượng có công với cách mạng, các đồng chí đang công tác trong quân đội có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phải ở nhà tạm hoặc có nhà nhưng bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn...
Bộ Quốc phòng đã và đang tiếp tục thực hiện Chương trình xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các đối tượng có công với cách mạng, các đồng chí đang công tác trong quân đội có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phải ở nhà tạm hoặc có nhà nhưng bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn. Nguồn kinh phí được huy động chủ yếu từ tiền ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ và doanh nghiệp trong quân đội. Vậy là, với số tiền nhỏ bé từ tiền lương, phụ cấp ít ỏi của mỗi cán bộ, chiến sĩ, cùng sự hảo tâm đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp quân đội... các gia đình chính sách, gia đình quân nhân thuộc diện khó khăn sẽ phần nào vơi bớt khó khăn, vất vả.
Có "an cư" thì mới "lạc nghiệp". Việc có được một ngôi nhà khang trang là mong ước của không ít gia đình quân nhân và đối tượng chính sách nghèo. Ấy thế nhưng quanh việc xây dựng những căn nhà thắm đượm nghĩa tình ấy lại có những chuyện khá "nhạy cảm". Trong một lần dự lễ khánh thành nhà đồng đội cho một quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, tôi được nghe một đồng chí cán bộ địa phương đề xuất ý kiến là các đơn vị cần nghiên cứu… không nên gắn biển "Nhà tình nghĩa", "Nhà đồng đội". Theo anh thì có người tỏ ra "ngại" khi nhà mình có gắn biển này, vì trong nhiều ngôi nhà được gắn biển ấy, tính ra phần tiền mà quỹ nghĩa tình giúp đỡ chỉ có một phần, còn lại là gia đình tự có và được dòng họ, gia đình, bạn bè... giúp đỡ.
Nghe ý kiến của người cán bộ nọ, tôi không khỏi chạnh lòng, bởi tôi đã nhiều lần được chứng kiến những giọt nước mắt xúc động trong ngày khánh thành nhà của các gia đình chính sách, của các đồng đội, được thấy những đồng tiền đóng góp vì người nghèo của bản thân mình và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã thật sự mang lại ý nghĩa với những người có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, có lẽ những người "ngại" gắn biển kia chỉ là số ít.
Người xưa có câu: "Của cho không bằng cách cho". Trong trường hợp cụ thể nào đó, dù cho số tiền hỗ trợ kia có thể hoặc không thể giúp gia đình chính sách xây được hoàn chỉnh một căn nhà, thì việc làm tình nghĩa của cán bộ, chiến sĩ toàn quân cũng rất đáng quý. Vậy thì ai đó đừng bao giờ thắc mắc là "nên" hay "không nên" gắn biển trên những công trình tình nghĩa ấy, và sẽ thật không hay khi đáp lại sự tri ân của đồng chí, đồng đội mình bằng những “lăn tăn” quanh tấm biển nhỏ…
Bùi Vũ Minh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận