Trung tá, kỹ sư Trương Thị Thanh Hương (sinh năm 1962), trưởng bộ môn khoa học cơ bản (Trường dạy nghề số 6, Tổng cục Kỹ thuật) nhớ mãi lần đi chợ vào đúng ngày 20-11, thấy học sinh tấp nập mua hoa tặng các thầy cô giáo, chị cứ đứng “ngây” ở giữa chợ ngắm nhìn các em học sinh, mà nước mắt chảy giàn giụa trên má...
![]() |
Ước mơ được trở thành cô giáo của Hương từ khi còn học phổ thông. Gia đình rất nghèo nhưng cố gắng cho Hương theo học để thi đỗ trường cao đẳng sư phạm Quảng Bình. Niềm say mê cháy bỏng ấy đã thôi thúc chị hăng say học tập, rèn luyện và đạt danh hiệu “Giáo sinh dạy giỏi” ngay từ khi đang là sinh viên. Khi tốt nghiệp, được làm giáo viên trường PTCS thị xã Đồng Hới, chị tham gia thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện, và là thí sinh trẻ tuổi nhất đạt giải trong hội thi này.
Tuy hàng ngày không được lên bục giảng như những năm trước, chị vẫn nung nấu tìm cơ hội để trở lại với nghề dạy học yêu thích của mình. Vừa nuôi con nhỏ, vừa chăm đìa tôm giống để phát triển kinh tế gia đình, chị tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để ôn luyện kiến thức sư phạm, học ban đêm lớp sơ cấp kế toán và đại học tại chức ngành cơ khí động lực… Sau những tháng năm bền bỉ, kiên trì phấn đấu học tập, theo đuổi nghề giáo của mình, năm 1988 chị được Ban giám hiệu trường dạy nghề số 6 nhận vào làm giáo viên dạy nghề. Để hoàn thành nhiệm vụ là trưởng bộ môn, trực tiếp giảng dạy các môn kỹ thuật cơ sở, chị không ngừng học hỏi kinh nghiệm các đồng nghiệp, học vi tính, ngoại ngữ, đọc thêm sách chuyên ngành, sách kỹ thuật để bổ sung kiến thức cho bài giảng. Với nhiều sáng kiến, như: “Thiết bị nhóm cơ cấu 4 khâu bản lề”, sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp tuyên truyền, giảng dạy”… cùng những kinh nghiệm, kiến thức thu được qua 8 lần thi và đạt giải “Giáo viên dạy giỏi” các cấp, chị đã cùng đồng nghiệp nghiên cứu và biên soạn hoàn chỉnh cuốn giáo trình vẽ kỹ thuật cho đối tượng thợ bậc 2/7, biên soạn lại chương trình đào tạo thợ bậc 2/7… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn trường.
Đến bây giờ, chị Hương vẫn kể mãi với chồng và các con trong niềm tự hào, hạnh phúc về hai lần được ra Hà Nội (năm 2005) dự Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến toàn quân và nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi dành cho giáo viên dạy nghề tiêu biểu toàn quốc.
Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận