Lễ trưởng thành Đoàn ở Đoàn cơ sở Viện Kỹ thuật Hải quân thật trang trọng, ấm cúng. Không chỉ có đông đủ đoàn viên mà các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Viện và đại diện Hội phụ nữ, Công đoàn, trưởng các đơn vị cũng đến dự. Sau các nghi thức theo quy định, 10 đoàn viên tròn 30 tuổi được nhận "Giấy chứng nhận đoàn viên trưởng thành" và quà lưu niệm của Đoàn cơ sở…
![]() |
|
Lễ trưởng thành Đoàn ở Viện kỹ thuật Hải quân. |
Đến công tác ở Viện Kỹ thuật Hải quân, tình cờ thấy trên lịch công tác của đồng chí Chính ủy-Đại tá Nguyễn Văn Cảnh có dòng chữ "14 giờ ngày 26-3 dự lễ trưởng thành Đoàn", tôi không khỏi ngạc nhiên vì đã gần tuổi 40 nhưng tôi chưa một lần được dự lễ này. Ở nhiều đơn vị, khi đoàn viên hết tuổi sinh hoạt, Ban chấp hành chỉ "thông báo miệng". Còn lễ trưởng thành Đoàn (được quy định trong Điều lệ Đoàn) thì… "quên" không tổ chức. Vì thế, khi thấy Viện Kỹ thuật Hải quân là đơn vị chuyên nghiên cứu khoa học, số lượng đoàn viên không nhiều nhưng vẫn làm lễ trưởng thành Đoàn, tôi rất… lạ và xin được tham dự.
Lễ trưởng thành Đoàn ở Đoàn cơ sở Viện Kỹ thuật Hải quân thật trang trọng, ấm cúng. Không chỉ có đông đủ đoàn viên mà các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Viện và đại diện Hội phụ nữ, Công đoàn, trưởng các đơn vị cũng đến dự. Sau các nghi thức theo quy định, 10 đoàn viên tròn 30 tuổi được nhận "Giấy chứng nhận đoàn viên trưởng thành" và quà lưu niệm của Đoàn cơ sở…
Vui vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đoàn viên, nhưng những lời tâm sự trước lúc "chia tay" tuổi Đoàn của 10 năm, nữ cử nhân đã làm cho tất cả mọi người trong hội trường xúc động. Bao nhiêu kinh nghiệm, trăn trở trong hoạt động Đoàn được bộc bạch, truyền hết cho những người ở lại. Hết tuổi sinh hoạt Đoàn cũng là chia tay thời trẻ trung, sôi nổi nên ai cũng cảm thấy lưu luyến, nuối tiếc. Đoàn viên trẻ thì nao nao, bịn rịn vì từ nay không được sinh hoạt Đoàn cùng các chị, các anh… Trước trạng thái tình cảm ấy, Thượng tá Nguyễn Trịnh Quý, Bí thư Đoàn cơ sở đã phải khéo léo "đẩy" chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" lên thật "xôm", đồng thời hứa khi tổ chức các hoạt động, Ban chấp hành sẽ tiếp tục mời đoàn viên đã trưởng thành tham gia. Anh Quý cho tôi biết, Đại úy Nguyễn Thị Oanh (nhân viên ban tài chính của Viện) lúc 32 tuổi vẫn thiết tha xin được tiếp tục tham gia các hoạt động Đoàn...
Lần đầu tiên được dự lễ trưởng thành Đoàn đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Vì thế, tôi mong rằng, khi đoàn viên tròn 30 tuổi, các cơ sở Đoàn đừng "quên" tổ chức buổi lễ rất có ý nghĩa này.
Bài, ảnh: LÂM SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận