QĐND - Chiều 14-2 vừa qua, khi đưa vợ con đến Công viên 29-3 (thành phố Đà Nẵng) chơi xuân, tôi vô tình được chứng kiến một kiểu làm hư con trẻ của người lớn...
QĐND - Chiều 14-2 vừa qua, khi đưa vợ con đến Công viên 29-3 (thành phố Đà Nẵng) chơi xuân, tôi vô tình được chứng kiến một kiểu làm hư con trẻ của người lớn. Mặc dù đã hơn 16 giờ, nhưng lượng người ở các khu vực vui chơi vẫn còn khá đông, sau khi mua vé tại quầy xe đạp trên không, hai người phụ nữ dắt hai cháu gái chừng 5-6 tuổi lên gần sát cầu thang nhà chờ, bỏ qua một dãy dài người lớn, con trẻ đang xếp hàng phía sau.
Một cháu thắc mắc:
- Mẹ ơi. Con thấy họ mua vé rồi đứng xếp hàng lần lượt phía sau cơ mà?
- Hàng họ cái gì. Đứng vào đây! Xếp hàng thì đến bao giờ mới đến lượt-Người phụ nữ tóc vàng giải thích với con.
- Cháu nó nói đúng đấy. Mua vé sau thì phải xếp hàng sau chứ, ai lại “nhảy cóc” như thế khó coi lắm! Một người đứng đằng sau lên tiếng.
Trong hàng có nhiều tiếng xì xào:
- Đúng đấy! Mua vé sau thì phải đứng sau. Xuống đi...
Trước sự phản ứng của mọi người, hai phụ nữ không nói gì, lặng lẽ kéo hai cháu nhỏ bỏ đi chỗ khác. Họ đi rồi tôi cứ suy nghĩ mãi. Ngay từ khi đi mẫu giáo, đi học lớp 1, trước khi vào lớp chúng ta đều phải xếp hàng vào lớp. Lúc nhỏ, hẳn nhiều người từng thuộc lòng bài thơ “Đàn kiến nó đi” của tác giả Định Hải, trong đó có câu: “Một đàn kiến nhỏ. Chạy ngược chạy xuôi. Chẳng ra hàng một. Chẳng thành hàng đôi. Chúng em vào lớp. Sóng bước hai hàng. Chẳng như kiến nhỏ. Rối tinh cả đàn”... Đây là nét đẹp văn hóa tối thiểu, là thói quen cần có khi đến nơi công cộng hay ở nơi đông người. Muốn có điều ấy, đòi hỏi phải được giáo dục ngay từ khi còn nhỏ, ở cả gia đình, nhà trường và xã hội. Vì vậy, rất mong các bậc phụ huynh cần ý thức rõ điều này, đừng vì lợi ích tức thời mà vô tình tạo nên thói quen xấu làm hư con trẻ ngay từ những việc tưởng như rất nhỏ.
NGUYỄN VĂN CHUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận