Thứ Ba, 30/06/2009, 22:28

    Dùng tiền phụ cấp nuôi... ước mơ

    Trong chuyến công tác về phân đội 3 của Đoàn Công binh Hải Vân (Quân khu 4) chúng tôi nghe được nhiều chuyện về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của những người lính công trình...

    Trong chuyến công tác về phân đội 3 của Đoàn Công binh Hải Vân (Quân khu 4) chúng tôi nghe được nhiều chuyện về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của những người lính công trình. Thế nhưng tôi thực sự ấn tượng về phong trào chiến sĩ tiết kiệm tiền phụ cấp để nuôi lớn những ước mơ tương lai của mình.

    Người đầu tiên mà tôi gặp là chàng trai dân tộc Thái - binh nhất, đảng viên trẻ Moong Văn Duyên (Trung đội 1-Đại đội 5). Nước da đen sạm, dáng người chắc khỏe, Duyên dành cho tôi giây phút tâm sự ngắn ngủi ở câu lạc bộ thanh niên của đơn vị.

    No image available
    Chiến sĩ Trần Văn Nàng nhận số tiền phụ cấp hơn 4 triệu đồng từ tay Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Nhật.

    Nhà Duyên nghèo lắm, cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào những bắp ngô trên rẫy, con cá dưới sông nên lúc no, lúc đói. Nhà nghèo, lúc đi hỏi vợ cho Duyên mà gia đình không có tiền để lo lễ vật theo phong tục của người Thái. Để cưới được vợ, Duyên phải sang ở nhà vợ thời gian rất lâu, lao động cật lực với nhiều công việc mới đủ số tiền mua lễ vật cưới. Vừa cưới vợ được thời gian ngắn, Duyên nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Tạm biệt quê hương, tạm biệt người vợ trẻ với ngổn ngang nỗi lo về sự vất vả cho người vợ khi vắng chồng, Duyên hòa nhập vào ngôi nhà mới của những người lính công binh.

    Những ngày đầu quân ngũ, Duyên bắt nhịp khá nhanh với cuộc sống mới, liên tục “lập công” trên thao trường. Duyên tâm sự: “Vào đơn vị, cuộc sống của chúng em được cấp trên lo toan chu đáo, đầy đủ, em càng thương vợ đang một mình ở nhà vất vả tìm cái ăn qua ngày bên cái lều dựng tạm. Thế rồi em quyết định dành dụm số tiền phụ cấp ít ỏi của mình gửi về cho vợ. Ban đầu chỉ là một trăm nghìn đồng, sau lên hai trăm nghìn đồng, rồi ba trăm nghìn đồng. Khổ nỗi nhà em ở xa, đường sá đi lại rất vất vả (đến bản Vẽ, đi thuyền 5 giờ đồng hồ trên sông, luồn rừng 4 tiếng nữa mới đến được nhà) nên số tiền em gửi về cho vợ đều bị bưu điện hoàn trả do không có người nhận”.

    Quyết tâm dành dụm số tiền để dựng ngôi nhà, Duyên đã tìm đến Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Nhật trình bày ý nguyện và hằng tháng đều đặn gửi số tiền tiết kiệm ít ỏi từ phụ cấp cho anh. Hôm vừa rồi, Duyên được đơn vị thưởng phép, Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Nhật đã bàn giao toàn bộ số tiền hơn 4 triệu đồng để em mang về lo toan việc gia đình. Duyên cho biết: “Vợ em - Seo Thị Nghiệp ở bản Phìa Ói, Luân Mai, Tương Dương, Nghệ An cầm số tiền em đưa rưng rưng nước mắt. Chúng em đã quyết định để số tiền đó mua các nguyên vật liệu để dựng ngôi nhà mới”.

    Moong Văn Duyên tiết kiệm phụ cấp với ước mơ dựng ngôi nhà mới khang trang cho người vợ trẻ. Còn binh nhất Moong Văn Chói, đồng đội của Duyên ở Trung đội 1, Đại đội 5 (cùng quê với Duyên) thì tiết kiệm phụ cấp để nuôi lớn ước mơ, khát vọng làm giàu của tuổi trẻ trên chính quê hương mình sau ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Hằng tháng, Chói chia phụ cấp làm 4 phần, tiết kiệm 3 phần và chỉ sử dụng phần còn lại trong mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Chói khoe: “Em đã tiết kiệm được hơn 4 triệu đồng rồi. Quê em đất đai trù phú nhưng đời sống đồng bào rất vất vả. Cái đói, cái nghèo cứ bám riết người dân. Em sẽ cố gắng tiết kiệm tiền phụ cấp để khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương sẽ dùng số tiền ấy làm kinh tế trang trại. Em tin với sức trẻ của mình, em sẽ tìm tòi những mô hình kinh tế phù hợp làm giàu trên quê em, phải không anh?”.

    Binh nhì Trần Văn Nàng cứ bẽn lẽn khi tôi hỏi mục đích của tiết kiệm. Hỏi mãi, chàng trai người Châu Khê, Con Cuông (Nghệ An) mới bật mí là gửi về giúp đỡ bố mẹ sửa sang ngôi nhà sàn đã xuống cấp. Nàng cho biết, sau gần ba tháng huấn luyện chiến sĩ mới đã tiết kiệm được 400.000 nghìn đồng. Về đơn vị thi công công trình em được hưởng thêm phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại và tiền bồi dưỡng công trình nên số tiền tiết kiệm ngày càng nhiều. Chị Vi Thị Hoa - mẹ của Nàng vừa ngạc nhiên, vừa xúc động khi nhận số tiền 4 triệu đồng mà Nàng tiết kiệm. Chị Hoa cho biết: “Khi cầm số tiền trên tay, chị không ngờ con trai mình lại “biết” tiết kiệm. Trước đây Nàng là đứa ham chơi, hay đua đòi với bạn bè. Hàng tháng cháu đi rừng kiếm được 2-3 triệu nhưng làm tới đâu nó tiêu xài hết vào những cuộc rượu hay quán bi-a. Có khi nó đi theo bạn bè cả tuần mới về nhà một lần, thế mà vào bộ đội được mấy tháng tính nết nó thay đổi hẳn. Cảm ơn các chú, các anh lãnh đạo đã quan tâm, rèn luyện cháu trưởng thành”.

    Không chỉ có Duyên, Chói, Nàng, hiện nay phong trào tiết kiệm phụ cấp nuôi lớn những ước mơ ở phân đội 3 xuất hiện khá nhiều tấm gương. Binh nhất Phạm Văn Mạnh, trung đội xe máy tiết kiệm phụ cấp gửi về mua thuốc chữa bệnh cho bố; Hạ sĩ Hoàng Bá Điệp, tiết kiệm phụ cấp giúp em gái út toại nguyện ước mơ vào giảng đường đại học… Trung tá Nguyễn Tiến Nhung, Chính trị viên phân đội 3 cho biết: “Do điều kiện đơn vị thực hiện nhiệm vụ thi công các công trình ở vùng sâu vùng xa nên gặp nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo. Mặc dù đóng quân dã ngoại nhưng cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm đầy đủ đến đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Chính điều này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong tiết kiệm phụ cấp tiêu dùng để gửi về giúp đỡ gia đình. Ngoài ra, chi đoàn thanh niên đã tổ chức phong trào tận dụng vữa bê tông rơi vãi trong quá trình thi công để đóng táp lô phục vụ cho xây dựng các công trình phụ trợ của đơn vị”.

    Mỗi người tiết kiệm phụ cấp vì mục đích khác nhau nhưng phong trào này đang được khá nhiều đảng viên, đoàn viên ở phân đội 3 hưởng ứng nhiệt tình. Hy vọng những số tiền tiết kiệm từ phụ cấp sẽ nuôi lớn những ước mơ của từng chiến sĩ.

    Bài và ảnh: ĐỨC DỤC

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...