QĐND Online - “Thử tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, Hà Nội và nhất là bờ Hồ Gươm không còn một bóng cây nào, chắc sẽ có nhiều người phát điên lên mất. Ta sẽ thở bằng gì? Ta sẽ sống như thế nào trong không khí sặc sụa khói xe, khói nhà máy, bụi bặm, tiếng ồn?...
QĐND Online - “Thử tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, Hà Nội và nhất là bờ Hồ Gươm không còn một bóng cây nào, chắc sẽ có nhiều người phát điên lên mất. Ta sẽ thở bằng gì? Ta sẽ sống như thế nào trong không khí sặc sụa khói xe, khói nhà máy, bụi bặm, tiếng ồn...?” “…Trăm năm nữa, chưa biết Hà Nội sẽ ra sao, số dân là 5 triệu hay 10 triệu? Còn bây giờ, nội thành mới hơn một triệu, cây xanh đã là muôn phần quý giá, việc tu tạo giữ gìn hàng ngày là điều cần thiết, bởi nó cũng là thiết thực với mỗi người hàng giây hàng phút hàng giờ....”. Đọc đoạn văn trên, tôi thật sự ấn tượng bởi cảm nhận sâu sắc của nhà văn Băng Sơn, một người chuyên viết về Hà Nội.
Vào google, trang web tìm kiếm trên internet, gõ vài chữ như “cây xanh Hà Nội”, “Phố cây xanh”,… sẽ có hàng triệu kết quả tìm kiếm đề cập đến cây xanh ở Hà Nội. Với Hà Nội, đã có hàng ngàn năm lịch sử, bên cạnh những di tích lịch sử được lưu giữ bảo tồn cho đến nay, thì cây xanh như một phần không thể thiếu của thủ đô. Dưới những tán cây xanh ấy khi vào thu, Hà Nội đẹp và ấn tượng đến lạ kỳ. Trời xanh trong, gió heo may thổi nhẹ, những con đường rợp bóng cây xanh, nào Trần Phú, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong,... dường như đã trở thành một “đặc sản” của thủ đô.
Với những ai đã từng sống, làm việc ở Hà Nội, mỗi khi đi xa đều bâng khuâng, nhớ đến da diết từng góc phố, con đường, hàng cây Hà Nội khi vào thu. Thêm một mùa thu nữa đã về, Hà Nội càng gần hơn với đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, trong tiết trời thu dịu mát, phóng viên Báo Quân đội nhân dân Online ghi lại một số hình ảnh dưới tán cây xanh Hà Nội, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
![]() |
|
Người dân và khách du lịch thả bộ dưới những tán cây xanh.
|
![]() |
|
Thơ mộng dưới tán phượng bên Hồ Gươm.
|
![]() |
|
Khách du lịch ghi dấu kỷ niệm bên gốc cây si trên đường Đinh Tiên Hoàng.
|
![]() |
|
Người nghệ sĩ già quên cả chụp ảnh, ngồi nhắn tin trong chiều thu mát rượi bên hồ.
|
![]() |
|
Các cô học trò nhỏ chuyện trò trong nắng thu.
|
![]() |
|
Lá lao xao trong gió thu.
|
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận