Thứ Sáu, 02/05/2008, 22:03

    Đường đến vinh quang

    QĐND Online - Để tiến đánh vào Dinh Độc Lập, kéo lá cờ giải phóng lên nóc Dinh, khẳng định giờ toàn thắng của dân tộc, trung uý Bùi Quang Thận và đồng đội thuộc đại đội 4, lữ đoàn 203 đã phải vượt qua bao thử thách gay go, ác liệt, nhiều đồng đội đã ngã xuống…

    No image available
    Bìa cuốn Truyện ký

    QĐND Online
    - Để tiến đánh vào Dinh Độc Lập, kéo lá cờ giải phóng lên nóc Dinh, khẳng định giờ toàn thắng của dân tộc, trung uý Bùi Quang Thận và đồng đội thuộc đại đội 4, lữ đoàn 203 đã phải vượt qua bao thử thách gay go, ác liệt, nhiều đồng đội đã ngã xuống… Hành trình cam go nhưng đầy vinh quang ấy đã được tái hiện một cách rất chân thực qua lời kể của Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt, cán bộ huấn luyện, Bộ tham mưu Binh chủng Tăng-Thiết giáp, nguyên chiến sĩ lái xe tăng của đại đội 4 trong cuốn truyện ký mang tên “Hành trình đến Dinh Độc Lập” do NXB Quân đội nhân dân vừa ấn hành.

    Hành trình của đại đội bắt đầu vào một ngày cuối tháng 10-1971. Cánbộ, chiến sĩ đại đội 4 rời hậu phương miền Bắc lên đường vào chiến đấu. Suốt dọc đường hành quân ấy, bao mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của các chiến sĩ đã đổ.

    Đại đội xe tăng dù có những chiến sĩ trẻ cả về tuổi đời và tuổi quân, nhưng ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất đã bộc lộ nhiều sáng kiến vượt qua khó khăn, thử thách, vững tiến về Nam như: Tích nước dọc đường, đánh bộc phá làm văng xích xe tăng rồi lắp lại; hành quân đêm, không thấy đường thì nhìn khoảng sáng trời sao trên đầu mà...lái; cầu hỏng thì "bò" xe tăng qua cầu đường sắt .…

    Đường hành quân dù gian nan, vất vả, nhưng sự trẻ trung của các chiến sĩ không hề bị mất đi. Họ tếu táo trêu đùa nhau, tự hào giới thiệu những chiếc xe tăng với các cô gái…

    Tuy nhiên, không phải ai cũng vững bước trên con đường đã chọn. Tổn thất đầu tiên, khi B52 đánh vào đội hình làm 1 xe tăng bị lật và 4 chiến sĩ hy sinh, khiến một số chiến sĩ trong đại đội nản chí, 4 người đào ngũ nhưng rồi 3 người đã quay trởlại , trong sự vị tha, động viên của mọi người.

    Bom đạn đã cướp đi tính mạng của nhiều chiến sĩ, hàng chục người bị thương, bị tai nạn, những cơn sốt rét hành hạ kéo dài. Số người ngã xuống vì bệnh tật, tai nạn, vàđủ thứ taiương, không kém số thươngvong trong chiến đấu. Nhưng tinh thần chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn ngùn ngụt trong lòng mỗi chiến sĩ xe tăng đại đội 4. Họ là những người lính có học thức,can trường và dũng mãnh.

    Các anh thẳng tiến đánh chiếm La Sơn, Phú Bài, Nam thành Huế, thành Mang Cá, truy kích địch ra cửa Thuận An, thu giữ hàng trăm phương tiện chiến tranh, gọi hàng hơn 1.000 lính nguỵ, tham gia tiến công Đà Nẵng, làm tốt công tác dân vận. Rồi các anhhành quân thần tốc vào Đồng Nai, đánh Nước Trong, mở thôngcác hướngcho đại quân tiến về Sài Gòn.Và rồi chính đại đội 4, như mũi lao sắc nhọn, thần tốc dẫn đầu binh đoàn thọc sâu đánh chiếm Dinh Độc Lập.

    Hành trình từ Bắc vào Nam của đại đội 4 đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, chứng kiến tình quân dân thắm thiết và kết thúc bằng hình ảnh thật hào hùng: đại đội trưởng Bùi Quang Thận không do dự cầm trên tay lá cờ giải phóng thẳng tiến lên nóc Dinh Độc Lập, hai chiếc xe 843 và 390 của đại đội là những chiếc đầu tiên húc đổ cánh cổng dinh, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử giải phóng dân tộc. Truyện ký dày đặc những chi tiết chiến tranh. Nguyễn Khắc Nguyệt là người trong cuộc, anh có tư cách nêu lên những ấu trĩ, bất cập suốt dọc dài chiến trận. Nhưng câu chuyện khôngbi lụy, trước không ít những mất mát hy sinh của những chiến sĩ xe tăng. Tự bản thân những chi tiết có thực, sống động đã tôn vinh chiến thắng. Nói với bạn bè, Nguyễn Khắc Nguỵêt phân trần, anh không có ý định trở thành người viết văn. Nhưng chiến tranh dần lùi xa, câu chuyện như một lời tri ân với người dân, với các làng quê, đường phố, dọc đường đại đội 4 trải vệt xích băng qua. Mai Hương
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...