Thứ Sáu, 26/01/2007, 12:58

    Đường tranh đấu là đường lên hạnh phúc

    Cuối tháng 9-2006, tôi cùng mấy đồng chí cán bộ của Trung tâm KHKT và CNQS sang công tác tại Vương quốc Anh. Đến Luân Đôn, tôi tâm niệm một điều là tìm mọi cách để viếng mộ Các Mác-Người sáng lập ra lý luận CNXH khoa học, lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản toàn thế giới...

    No image available

    Tác giả đứng thứ hai, bên phải

    Cuối tháng 9-2006, tôi cùng mấy đồng chí cán bộ của Trung tâm KHKT và CNQS sang công tác tại Vương quốc Anh. Đến Luân Đôn, tôi tâm niệm một điều là tìm mọi cách để viếng mộ Các Mác-Người sáng lập ra lý luận CNXH khoa học, lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản toàn thế giới.

    Thời gian công tác ở Anh thật eo hẹp. Mãi đến buổi chiều trước khi về nước, tôi mới thực hiện được quyết định của mình. Luân Đôn đã vào thu, trời hơi lạnh, lại lất phất mưa. Nghĩa trang Hai Ghết nằm ở trung tâm thủ đô, là nơi yên nghỉ của nhiều nhà khoa học nổi tiếng. Trên chiếc cổng lớn vào nghĩa trang có gắn tấm ảnh Mác. Mộ của Người xây bằng bê tông, phía trên ghi ngày sinh, ngày mất của Mác. Trên bia còn có tên Gien Ny-vợ và hai con gái. Phiến đá hoa cương gắn vào mộ Người còn ghi câu nói nổi tiếng: “Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới”. Lúc ấy, có một người thanh niên trẻ cũng đến bên chúng tôi, đọc to câu nói đó để cho vào máy ghi âm.

    Đến Luân Đôn, được viếng mộ Các Mác là niềm vinh dự của bất cứ ai. Tôi suy nghĩ nhiều về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang được lấy làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

    Hơn thế nữa, tôi đến với Mác như đến với một nhà khoa học chân chính và vĩ đại. Thế giới quan, phương pháp luận của Mác, sự kết hợp giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng là phương pháp duy nhất chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, khám phá và sáng tạo để đi đến mục tiêu cao cả là cải tạo thế giới vì hạnh phúc của nhân loại. Trên đường từ Luân Đôn về Hà Nội, hình ảnh và tư tưởng của Mác như những đợt sóng vỗ vào tiềm thức. Tôi đã viết bài thơ “Viếng mộ Các Mác” ngay sau đó. Đoạn kết của bài thơ như sau:

    Có những ai chưa từng đọc Mác

    Hãy đọc đi để thắp sáng tâm hồn

    Thấm mỗi đau thương và thấu hiểu cội nguồn

    Đường tranh đấu là đường lên Hạnh Phúc!

    NGUYỄN HOA THỊNH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...