Thứ Sáu, 26/12/2008, 23:34

    Duy trì hưng phấn, tự tin

    Đội tuyển Việt Nam ra sân Mỹ Đình tập ngày 26-12 muộn hơn kế hoạch 15 phút. Buổi tập của đội bắt đầu từ 16 giờ và kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút. Với 75 phút trên sân tập, HLV Ca-li-xtô chia buổi tập làm hai phần: thi đấu đối kháng và chỉnh sửa, hoàn thiện kỹ thuật, phối hợp nhóm cho các cầu thủ.

    No image available
    Các cầu thủ tuyển Việt Nam luyện tập. Ảnh theo internet
    Đội tuyển Việt Nam ra sân Mỹ Đình tập ngày 26-12 muộn hơn kế hoạch 15 phút. Buổi tập của đội bắt đầu từ 16 giờ và kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút. Với 75 phút trên sân tập, HLV Ca-li-xtô chia buổi tập làm hai phần: thi đấu đối kháng và chỉnh sửa, hoàn thiện kỹ thuật, phối hợp nhóm cho các cầu thủ. HLV Ca-li-xtô đặc biệt chú trọng đến các tình huống phản công. Ông thầy người Bồ Đào Nha luôn yêu cầu Công Vinh, Tấn Tài, Thành Lương, Vũ Phong chuyền ban ngắn, phối hợp nhóm với tốc độ cao; còn hàng thủ được lệnh phá bóng thật dứt khoát.

    Trên sân tập, các tuyển thủ quốc gia đều tỏ ra hưng phấn. Ai nấy đều ý thức được cơ hội và sứ mệnh làm nên lịch sử trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 với Thái Lan vào ngày 28-12. Từ Công Vinh, Việt Thắng tới Tài Em, Như Thành… đều chau chuốt từng đường bóng. Theo tin từ ban huấn luyện, tất cả tuyển thủ đều có thể lực tốt, không ai bị chấn thương.

    Buổi tập này, HLV Ca-li-xtô không đặt nặng tính hiệu quả trong khâu dứt điểm mà chỉ muốn các học trò hoàn thiện hơn trong lối chơi. Và quan trọng hơn, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn các tuyển thủ duy trì sự hưng phấn, tự tin trong những ngày tới.

    Các tuyển thủ đã nói

    Tiền đạo Công Vinh: “Quyết tâm cao nhất”

    Ngay sau buổi tập trên sân Mỹ Đình, đội tuyển đã trở về khách sạn La Thành. Vừa xuống xe, tiền đạo Công Vinh cho biết: “Anh em trong đội ai cũng thấu hiểu đội tuyển còn một trận đấu nữa với Thái Lan để làm nên lịch sử. Cá nhân em không dám hứa nhiều, chỉ dám khẳng định với người hâm mộ: Đội tuyển sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất”.

    Tiền đạo Việt Thắng: “Tinh thần quyết thắng của HLV Ca-li-xtô”

    Đá cặp với Công Vinh trên hàng công, tiền đạo Việt Thắng khẳng định: “Đội tuyển Việt Nam thắng trận chung kết lượt đi là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và tinh thần đoàn kết của đội tuyển trong sinh hoạt lẫn luyện tập. Đội tuyển Việt Nam đã ra sân thi đấu với tinh thần quyết thắng của HLV Ca-li-xtô. Trận chung kết lượt về không thể nói trước được điều gì; phải quên chiến thắng trên đất Thái đi, cầu thủ trong đội phải trở lại “mặt đất” càng sớm càng tốt”.

    Thủ môn Dương Hồng Sơn: “Mới vui một nửa”

    Người hùng trong khung gỗ, thủ môn Dương Hồng Sơn hạ quyết tâm: “Dù phải đổ máu trên sân đấu em cũng sẵn sàng. Trước vòng bán kết, dư luận không mấy tin tưởng vào đội tuyển khiến bọn em buồn lắm, nhưng anh em trong đội bảo nhau: càng phải đá thật hay vì màu cờ sắc áo. Theo em, 90 phút trên sân Mỹ Đình sắp tới thật sự căng thẳng, khó lường. Em cùng các tuyển thủ khác hiện rất vui nhưng chỉ dám vui một nửa thôi. Tất cả đều phải gắng sức ở trận chung kết lượt về với đội tuyển Thái Lan”.

    Tiền vệ Tấn Tài: “Còn mấy bài phản công hay lắm”

    Tiền vệ Tấn Tài cho rằng: “Quan trọng nhất khi bước ra sân đấu phải giữ được sự tự tin. Hy vọng đá ở Mỹ Đình, các tuyển thủ thể hiện được tinh thần như trong trận chung kết lượt đi. Từ HLV Ca-li-xtô, ban huấn luyện đến cầu thủ không ai dám chủ quan trong trận lượt về. Mình chưa rõ chiến thuật trong trận đấu tới với Thái Lan cụ thể ra sao nhưng chắc đội tuyển sẽ đá phòng ngự phản công. Mình cùng Vũ Phong, Việt Thắng, Công Vinh có mấy bài phản công hay lắm nên có thể dùng “chiêu” này hạ Thái Lan lần nữa”.

    ĐOÀN MINH, NGUYỄN MINH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...