Thượng úy Nguyễn Tú Lệ làm nhân viên thư viện cơ quan Tổng cục Hậu cần đã nhiều năm. Tú Lệ yêu nghề. Ngoài công việc chuyên môn phục vụ bạn đọc, sắp xếp kho sách... cô luôn tìm thấy niềm vui trong công việc bằng cách quan sát bạn đọc (theo nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi...)...
Thượng úy Nguyễn Tú Lệ làm nhân viên thư viện cơ quan Tổng cục Hậu cần đã nhiều năm. Tú Lệ yêu nghề. Ngoài công việc chuyên môn phục vụ bạn đọc, sắp xếp kho sách... cô luôn tìm thấy niềm vui trong công việc bằng cách quan sát bạn đọc (theo nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi...) thường hay quan tâm đến điều gì ở thư viện; hằng năm, những thời điểm nào có nhiều người đến đọc sách báo; những gì nên lưu lại làm tư liệu để khi bạn đọc cần thì đáp ứng...
![]() |
|
Thượng úy Nguyễn Tú Lệ (đứng thứ hai, từ phải sang) hướng dẫn bạn đọc cách khai thác tư liệu về Bác Hồ. |
Càng ngày Tú Lệ càng nhớ nhiều tư liệu về Bác Hồ. Có những trường hợp không cần phải mở sách, cô đọc ngay để bạn đọc ghi lời Bác dạy vào sổ tay. Tú Lệ có những bạn đọc đặc biệt. Cô không quên bác Luận, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đi tàu ra Hà Nội nhờ thư viện cung cấp những lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Hậu cần Quân đội. Theo bác Luận, những lời dạy ấy có ý nghĩa rất thiết thực đối với việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu nói chung.
Đọc báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, ra ngày 25-5-2008, Tú Lệ thấy có đăng bài "Xuất xứ bài hát Kết đoàn" của Vũ Quốc Huệ, trong đó có cả lời hát và bức ảnh Bác bắt nhịp bài hát Kết đoàn. Biết là tư liệu quý, nên Tú Lệ đặt cẩn thận vào ô dành riêng nói về Bác trên giá sách.
Một hôm, tôi đến thư viện và cũng muốn tìm xem lại tờ báo ấy. Nghe thấy tôi hỏi đến tờ báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, Tú Lệ nói: "Cách đây vài ngày vừa đi làm về, em thấy Hoa, bạn cùng nhập ngũ, đã ra quân, nay là cán bộ công tác đội Thiếu niên Tiền phong ở Hải Dương đang đứng chờ trước cửa nhà. Chuyện là, trước đó mấy em học sinh THPT mang bức ảnh Bác Hồ bắt nhịp bài hát Kết đoàn đến và hỏi cô rằng: Bài hát Kết đoàn như thế nào? Vì chưa tìm được tài liệu nên Hoa đành phải khất với học sinh của mình. Như một duyên nợ đã đến ngày trả, em quên cả mời bạn vào nhà uống nước, mà quay xe vào ngay thư viện mang tờ báo Quân đội nhân dân Cuối tuần ấy về đưa cho Hoa. Và rồi, tự nhiên, hình ảnh các em học sinh chăm chú nghe Hoa hát: "Kết đoàn, chúng ta là sức mạnh/ Kết đoàn chúng ta là sắt gang..." hiện lên trong tâm trí làm nước mắt em cứ muốn trào”.
Bài và ảnh: Phạm Xưởng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận