Thứ Ba, 13/10/2009, 23:51

    Ea Súp-nặng tình quân dân trong lũ dữ

    QĐND Online - Bão số 9 và lũ lụt gây cho huyện Ea Súp hậu quả nặng nề, gần 3.000 ha lúa, hoa màu bị ngập nước, hàng trăm tấn thóc người dân thu hoạch về chưa kịp phơi bị lên mầm...

    QĐND Online - Bão số 9 và lũ lụt gây cho huyện Ea Súp hậu quả nặng nề, gần 3.000 ha lúa, hoa màu bị ngập nước, hàng trăm tấn thóc người dân thu hoạch về chưa kịp phơi bị lên mầm, trên 230 ngôi nhà bị ngập nước, 8 căn nhà bị bị sập, tốc mái, trên 500 gia súc gia cầm bị lũ cuốn. Tổng số thiệt hại lũ lụt gây ra cho Ea Súp lên đến hơn 35 tỷ đồng. Là vùng đất chủ yếu sống bằng nông nghiệp, với trên 2.100 ha lúa bị ngập, nguy cơ nghèo đói đe dọa đồng bào các dân tộc trong huyện đã thấy rõ.

    No image available
     “Cán bộ, chiến sỹ Cơ quan quân sự huyện Ea Súp giúp dân thôn 1, xã Ea Lê, thu hoạch lúa sau lũ”  

    Trong bão lũ, hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” với những việc làm đầy trách nhiệm đã để lại tình cảm sâu nặng trong tâm khảm của người dân vùng biên giới Ea Súp. Trong các ngày 29 và 30-9, ngày cũng như đêm, cán bộ, chiến sỹ Cơ quan quân sự huyện, 2 đội công tác cơ sở, Đại đội bộ binh 2 và 267 đồng chí dân quân của 6 xã trên địa bàn huyện Ea Súp đã cơ động về những thôn buôn vùng trũng tổ chức di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Thượng tá Nguyễn Văn Hoan, Chính trị viên Cơ quan quân sự Ea Súp cho biết: “Trước khi lũ lớn ập về, lực lượng bộ đội và dân quân huyện Ea Súp đã kịp di dời người, tài sản của 198 hộ dân đến nơi an toàn. Tiếp đó, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 7-10, nhận tin báo của nhân dân về việc có một số người dân thôn 3, xã Cư Mlan, huyện Ea Súp bị mắc kẹt ở chòi rẫy trong khi đi làm rẫy gặp lũ quét về đột ngột, ngay trong đêm tối, Cơ quan quân sự Ea Súp đã cấp tốc điều động 12 cán bộ, chiến sỹ, sử dụng xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng khác, nhanh chóng cơ động về nơi người dân đang gặp nguy hiểm để ứng cứu. Sau hơn 2 giờ vật lộn với dòng lũ dữ, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và giải cứu thành công 13 người dân đang bị đe dọa tính mạng ra khỏi vùng nguy hiểm. Nếu bộ đội không kịp thời có mặt, thì hậu quả sẽ khôn lường, bởi khu vực  13 người dân mắc kẹt, dòng lũ chảy xiết và các chòi rẫy đều ngập chìm trong biển nước mênh mông.”.

    Nói về việc làm của người lính trong giúp dân phòng chống thiên tai, anh Nguyễn Hữu Quảng, chủ tịch UBND xã Ya Tmốt khẳng định: “Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sỹ Cơ quan quân sự huyện và Đại đội bộ binh 2 thì 7 hộ dân với 15 nhân khẩu ở buôn Thái, xã Ya Tmốt khó bảo đảm an toàn tính mạng. Trong đêm 30-9, khi lũ lớn ập về, bộ đội đã dầm mình dưới mưa lũ, thức trắng đêm thực hiện hơn chục chuyến xuồng máy với chiều dài đường đi về hơn 3 km/chuyến để di dời người và tài sản của 7 hộ dân thoát khỏi vùng nguy hiểm.”.

                Sau lũ, những người lính ở Ea Súp còn nhận nhiệm vụ hành quân về xã Ea Lê thu hoạch lúa bị ngập lũ giúp dân. Đại đội phó chính trị Đại đội bộ binh 2, Ai Thiên A Yua, khuôn mặt hốc hác vì vất vả trong những ngày giúp dân chạy lũ vừa qua cho biết: trong những ngày mưa bão bị ngập lụt, cán bộ chiến sỹ đại đội được phân công về các nơi xung yếu, nơi nước lũ dâng cao để giúp bà con, tại các thôn 9,10,11 xã Ya Tmốt có 15 ngôi nhà của bà con dân tộc Thái bị ngập nước, anh cùng đồng đội vận động và tổ chức di dời 15 người cùng tài sản tới nơi an toàn. Bộ đội còn chuẩn bị lương thực, thuốc men chia sẻ với nhân dân lúc khó khăn. Ai Thiên còn cho biết thêm: nhà em ở tận xã Ea Hiu huyện Krông Pách, lâu rồi không về thăm cũng nhớ nhà, nhớ người thân lắm chứ, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng này mình không thể bỏ mặc bà con.”.

    Bí thư đảng ủy xã Ea Lê Đặng Phú Bình cho biết: “Trong trận bão lũ vừa qua, Ea Lê bị thiệt hại tới 1/3 trong tổng diện tích bị thiệt hại của toàn huyện. Đặc biệt 560 ha lúa 2 vụ đến thời kỳ thu hoạch nhưng chưa kịp thu thì lũ ập về. Tận mắt chứng kiến những cánh đồng lúa chín vàng đổ sát mặt ruộng mới thấy xót xa, biết bao mồ hôi công sức của nhân dân đổ ra đến ngày thu hoạch, thế mà chỉ một trận lũ dữ, toàn bộ thành quả đều tan biến. Nếu không kịp vớt vát chút công sức còn lại thì cuộc sống của bà con vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, nhất là với Ea Lê, hiện tỷ lệ hộ nghèo còn xấp xỉ 30%. Vì vậy, khi được tin bộ đội xuống giúp dân thu hoạch lúa, là người đứng đầu địa phương tôi thật sự xúc động!”.

     Đồng chí Bí thư Đảng ủy còn cho biết thêm, với số diện tích lúa bị ngập rất lớn, nếu không có sự hỗ trợ của bộ đội thì lúa sẽ lên mầm ngay ngoài đồng. Vì thế khi về giúp dân thu lúa sau lũ, lãnh đạo địa phương thống nhất chỉ huy đơn vị hướng dẫn bộ đội chia ra nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 5 đến 7 chiến sỹ giúp cho thôn này xong, hành quân ngay sang giúp thôn khác, ưu tiên những thôn và gia đình bị ngập nặng, thiếu lao động.

    Được biết, từ ngày 1-10 đến nay, Cơ quan quân sự Ea Súp cử 96 cán bộ, chiến sỹ về các xã Cư Mlan và Ea Lê giúp dân thu họach lúa. Sau khi giúp dân ở địa bàn này xong, bộ đội hành quân vào các xã vùng sâu Ea Rốc, Ya Tmốt hỗ trợ bà con gặt lúa và sửa chữa nhà cửa, phối hợp cùng bà con địa phương sửa chữa các tuyến đường bị sạt lở, tham gia xử lý môi trường, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phó chủ tịch UBND xã Ea Lê-Nguyễn Xuân Hoa - người được phân công trực tiếp phụ trách việc gặt lúa cho dân, cảm động nói: “Có cán bộ, chiến sỹ Cơ quan quân sự huyện và Đại đội bộ binh 2 về giúp dân thu hoạch lúa, bà con trong xã rất phấn khởi. Với tốc độ mỗi ngày thu hoạch từ 15-20 ha thì chỉ đến 15-10 là bà con trong xã sẽ thu hoạch xong, nhờ vậy diện tích lúa bị hư hỏng sẻ giảm đáng kể. Những việc làm ấm tình quân dân vùng biên giới Ea Súp đã góp phần giảm bớt thiệt hại thiên tai bão lũ gây ra!”.

    Bài và ảnh: Kiều Bình Định-Phan Ba

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...