Thứ Hai, 24/12/2007, 23:11

    El Classico rực lửa

    Real Maldrid thắng hay Barcelona thắng, đó chắc chắn không phải là điều tối quan trọng đối với người hâm mộ trước và sau mỗi El Classico (Trận cầu Siêu kinh điển) của bóng đá Tây Ban Nha...

    No image available

    El Classico thừa căng thẳng nhưng thiếu sự mềm mại. Ảnh Internet

    Real Maldrid thắng hay thắng, đó chắc chắn không phải là điều tối quan trọng đối với người hâm mộ trước và sau mỗi El Classico (Trận cầu Siêu kinh điển) của bóng đá Tây Ban Nha. Sở dĩ người ta nói nhiều về El Classico bởi đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai tập thể giàu danh hiệu nhất của xứ sở bò tót mà ở đó, hình ảnh của bóng đá tấn công luôn lấn át những toan tính, thực dụng thường thấy trên sân cỏ hiện đại. El Classico luôn luôn rực lửa cống hiến và đêm qua, ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục cháy…

    Tấn công và tấn công

    Barca và Real, họ có thể đánh rơi chức vô địch La Liga, bị loại khỏi Champion League hay thậm chí để thua một đội bóng thuộc loại làng nhàng ở giải quốc nội nhưng không thể thất thủ trong trận đấu mang tên “Siêu kinh điển”. Nhưng để giữ nguyên giá trị của một trận El Classico, đồng thời giành được thắng lợi cuối cùng, Real và Barca không còn cách nào khác ngoài việc chọn cho mình lối chơi tấn công làm vũ khí chính. “El Classico là bóng đá tấn công, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào” - có lẽ cả Bernd Schuster và Rijkaard đều không mất nhiều thời gian giải thích cho các học trò của mình về “chân lý” ấy.

    Ở trận đấu đêm qua, lối đá tấn công của Real và Barca dường như được duy trì suốt 90 phút và trải qua những giai đoạn khác nhau. Khi chưa có bàn thắng, họ thi đấu vìsự cuồng nhiệt trên các khán đài và vì danh dự trong mỗi trận El Classico; còn khi đã có bàn thắng, lối đá tấn công của họ lại rẽ sang một hướng khác. Mùa này, Barca chưa từng thua trên sân nhà mà thậm chí, chưa đội bóng nào giành được dù chỉ 1 điểm mỗi khi đến làm khách lại Nou Camp. Thành tích bất khả chiến bại ấy khiến đội bóng xứ Catalantổn thương nặng nề khi bị Real dẫn trước. Họ vùng lên tấn công, cho dù không quá ồ ạt do vấp phải lối chơi quá hợp lý của Real. Trong khi đó, ngay cả khi có được bàn thắng dẫn trước (Baptista - phút 36), kền kền trắng Real vẫn không chịu lui về phòng thủmà vẫn tiếp tục hướng về trước bởi có thắng mà chịu lép vế trước đối thủ truyền kiếp của mình thì cũng bằng không.Thực tế, những pha phản công của họ vẫn luôn tạo ra khó khăn cho hàng thủ Barca.

    Khi Deco, Xavi, Ramos và Sneijder bị thay ra, tất cả đều nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ bốn mặt khán đài sân Nou Camp. Chắc chắn, họ ra sân không phải vì chơi quá tồi mà trong cuộc đấu chỉ có tấn công này, họ như đã hoàn toàn bị vắt kiệt sức lực.

    Họ đều là những ngôi sao

    Có thể thấy El Classico luôn là trận đấu tập hợp của những ngôi sao. Không phải những cái tên quá nổi tiếng trong đội hình Barca và Real mà chính màn thể hiện của họ trên sân đã chứng minh cho điều đó. Chưa phải là một cầu thủ hoàn hảo và đắt giá, nhưng chính Baptista chứ không phải những Pichichi (Vua phá lưới) của La Liga có mặt trên sân (Van Nistelrooy, Raul và Eto’o), là người ghi bàn thắng quyết định của trận đấu. Ngay như Sergio Ramos vốn là một hậu vệ, nhưng đêm qua người ta không ít lần được chứng kiến những pha đi bóng và đảo người làm khốn khổ các đồng nghiệp bên phía Barca. Dos Santos và Bojan, những cầu thủ chưa thực thành danh nhưng khi được vào sân trước sự chứng kiến của người hâm mộ khắp hành tinh, họđã trở thành những ngôi sao thực thụ. Trong khi đó, Ronaldinho, Robinho và những người khác, dù chẳng lập công nhưng những pha xử lý bóng của họ vẫn là thứ gia vị không thể thiếu trong bữa tiệc bóng đá được chờ đợi từ lâu này.

    Không phải trận Derby thành Milano giữa Inter Milan và AC Milan, cũng không phải cuộc đối đầu Arsenal-Totenham nơi xứ sở sương mù mà chính El Classico Barca-Real mới là tâm điểm của bóng đá châu Âu tuần này. Một bữa tiệc đúng như mong đợi. Real thắng, khoảng cách giữa họ đã được nới rộng lên 7 điểm nhưng với những gì diễn ra tại Nou Camp, tất cả họ đều xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Khi trận đấu kết thúc, chắc chắn không ít người hâm mộ lại tự đặt ra câu hỏi: bao giờ lại có El Classico?

    Vũ Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...