Thứ Sáu, 27/06/2008, 20:09

    Em không thể làm mối...

    Là sinh viên Trường cao đẳng y tế Lạng Sơn, tôi quen anh qua những lần giao lưu văn hóa-văn nghệ giữa hai chi đoàn kết nghĩa. Là bộ đội, với những câu chuyện mới lạ, hấp dẫn về những người lính, anh luôn biết cách kể chuyện để người khác vui...

    Là sinh viên Trường cao đẳng y tế Lạng Sơn, tôi quen anh qua những lần giao lưu văn hóa-văn nghệ giữa hai chi đoàn kết nghĩa. Là bộ đội, với những câu chuyện mới lạ, hấp dẫn về những người lính, anh luôn biết cách kể chuyện để người khác vui. Vì vậy mà tôi cũng cảm thấy mến anh và tôi cũng nhận thấy ở anh điều đó.

    Thời gian trôi nhanh, cái ngày tôi ra trường sắp đến nơi. Hôm ấy anh mời tôi đi dạo với lý do muốn nhờ tôi một việc gì đó, mà tôi chưa được biết. Tôi vô tư nhận lời, dù không biết mình có giúp được không? Dừng chân tại chân núi "Tô Thị", anh mở chuyện: “Đến giờ vẫn chưa có bạn gái, em có thể giúp anh được không?". Tôi đáp lại anh rất vô tư: “Phòng em có mấy bạn gái cũng chưa có người yêu đâu, để em giới thiệu cho anh nhé?". Ngập ngừng một lát anh nói tiếp: "Nhưng nói thật là em không thể làm mối cho anh được". "Vì sao lại không được?". Tôi hỏi tiếp. Lúc đó anh ấp úng mãi, rồi cũng trả lời: "Vì... vì... vì trong trái tim và trong suy nghĩ của anh đã in sâu hình bóng một người con gái... Mà em không hỏi người đó là ai à?". Tôi chưa kịp trả lời thì anh nói luôn: "Người con gái đó chính là bà mối của anh đấy, em không thể làm mối ai khác được đâu bà mối ạ!". Lúc ấy tôi thấy mặt mình nóng bừng, ngượng ngùng trong sự bất ngờ và hạnh phúc... Giờ đây, chúng tôi đang ở cách xa nhau 80km. Nhưng dù xa xôi cách trở về địa lý chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau, vẫn luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho nhau và còn một lời hứa hẹn không xa nữa... cho một ngày mai tươi sáng.

    HOÀNG THỊ OANH

    Số nhà 27-Tiểu khu Trần Phú-thị trấn Bắc Sơn-huyện Bắc Sơn-Lạng Sơn

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...