Thứ Năm, 14/09/2006, 20:40

    Em Phương cần máu gấp

    Em Bùi Thị Phương (sinh năm 1984), sinh viên năm cuối Trường đại học Ngoại thương hiện đang sống như thực vật, các cơ quan quan trọng phải chạy bằng máy. Chỉ có cách duy nhất cứu chữa cho em là một loại thuốc từ Pháp nhưng hiện nay không còn sản xuất nữa...

    Em Bùi Thị Phương (sinh năm 1984), sinh viên năm cuối Trường đại học Ngoại thương hiện đang sống như thực vật, các cơ quan quan trọng phải chạy bằng máy. Chỉ có cách duy nhất cứu chữa cho em là một loại thuốc từ Pháp nhưng hiện nay không còn sản xuất nữa. Để duy trì sự sống trong lúc chờ phác đồ điều trị mới, Phương cần được lọc máu hàng ngày với lượng máu 2-3 lít (tương đương với 8-12 đơn vị máu).

    Theo chị Hương (chị họ của Phương), ngày 5-9, Phương bị cảm và uống nhầm thuốc chữa bệnh Gút của bạn cùng phòng. Đây là một loại thuốc độc bảng A, nếu người bình thường uống phải thì rất độc hại: thuốc sẽ tàn phá các tế bào ở trong người như làm suy tim, phổi, gan, thận,... Mặc dù được rửa ruột nhưng do thuốc đã ngấm nên Phương bị nhiễm độc tuỷ sống, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu bị phá huỷ nghiêm trọng và hiện đang cấp cứu tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Luôn túc trực bên Phương những ngày qua là mẹ và chị của em (Bố Phương đã mất từ lâu).

    Các bác sĩ bệnh viện cho biết, trường hợp của Phương là đầu tiên ở Việt Nam. Trên thế giới cũng chỉ có khoảng 2-3 trường hợp tương tự. Được biết, trước đó đã từng có một bệnh nhân khỏi bệnh nhờ một loại thuốc do Pháp sản xuất. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Pháp không còn sản xuất loại thuốc này nữa. Bệnh viện Bạch Mai đã liên lạc với bên Pháp nhờ họ can thiệp giúp đỡ. Hiện hai bên đang phối hợp tìm giải pháp cứu chữa cho em Phương.

    Trong thời gian này, Phương cần được lọc máu thường xuyên để tuỷ sớm tái tạo, hy vọng duy trì sự sống. Những ngày qua, rất nhiều người thân, bạn bè của Phương đã đến bệnh viện hiến máu cho Phương. Mỗi ngày, phí điều trị cho Phương là 10 triệu đồng vì em không có bảo hiểm (chị Hương cho biết, gia đình không tìm thấy thẻ bảo hiểm của em và cũng không rõ là em đã mua bảo hiểm chưa).

    Mặc dù các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai rất nhiệt tình chạy chữa cho Phương nhưng với lượng máu lớn như vậy và số tiền chạy chữa không nhỏ, rất cần sự chia sẻ của bạn bè, người thân và những tấm lòng nhân hậu của mọi người. Tại Trường đại học Ngoại thương đã dán những tờ thông báo về trường hợp của Phương và kêu gọi các bạn tham gia hiến máu.

    Cùng với Trường đại học Ngoại thương là hoạt động của các nhóm sinh viên và nhất là của Ngân hàng máu online do bạn Minh Nguyệt, cựu sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân đứng ra tổ chức. Thông qua blog của Nguyệt, em đã vận động được rất nhiều bạn bè đến hiến máu cho Phương. Nhiều sinh viên thuộc các trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế… thông qua tin nhắn, điện thoại từ bạn bè cũng đã tham gia vào cuộc vận động hiến máu này. Sau 5 ngày, đã có gần 90 bạn sinh viên hiến máu cho Phương.

    Phương đang làm luận văn tốt nghiệp. Tương lai của em vẫn còn ở phía trước. Hy vọng Phương nhận được sự giúp đỡ của mọi người, nhất là các bạn thanh niên, sinh viên trong và ngoài nước để em có thể giành lại được sự sống.

    Những người hảo tâm có thể đến hiến máu tại Viện huyết học và truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai. Trước đó hãy liên lạc với chị Hương theo số di động: 0982477328 hoặc chị Hảo, Phòng Vận động-Viện huyết học và Truyền máu Trung ương theo số 04.8686008.
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...