Thứ Sáu, 29/06/2007, 09:50

    Gà lậu vượt biên

    Trong khi dịch cúm gia cầm đã lan rộng, dù các lực lượng liên ngành đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn thì những chuyến hàng mang đầy mầm bệnh tử thần vẫn đua nhau vượt biên giới tràn về xuôi…

    No image available

    Trong khi dịch cúm gia cầm đã lan rộng, dù các lực lượng liên ngành đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn thì những chuyến hàng mang đầy mầm bệnh tử thần vẫn đua nhau vượt biên giới tràn về xuôi…

    Lạng Sơn có rất nhiều cửa khẩu, trong đó có hàng ngàn các lối mòn, đường rừng. Trời sầm sập tối, chúng tôi có mặt tại mốc 22, đường mòn khu vực Bảo Lâm. Đây là khu vực thường xuyên diễn ra tình trạng vận chuyển, mang vác gà lậu chưa kiểm dịch từ bên kia biên giới về. Màn đêm thỉnh thoảng lại bị xé toang vì ánh đèn xe máy Minxcơ. Xe nào xe nấy đều lèn chặt những thùng gỗ được phủ kín bao tải bên trên. Trên các quả đồi hai bên đường, tiếng người nói văng vẳng không thể xác định rõ vị trí. Thỉnh thoảng lại có người nhảy uỵch từ trên đồi xuống sát lề đường, trên vai vác nặng một hộp giấy phủ bao tải phía ngoài, rồi mất hút vào những nhà dân lẩn khuất trong rừng. Trời mưa phùn lây phây, đường mòn nhão nhoét nhưng dường như không cản đựợc những cửu vạn vận chuyển gà lậu.

    Tại khu vực Bãi Gianh, gần cửa khẩu Hữu Nghị, dân vận chuyển gà lậu khi đưa được hàng về thường xuyên tập kết tại đây, chờ cơ hội thuận tiện để chuyển hàng về thành phố Lạng Sơn. Trước đây, nạn vận chuyển gà lậu diễn ra cả ngày lẫn đêm. Trên tuyến quốc lộ 1A thường xuyên có những tốp người đi xe đạp, xe máy chở gà lậu, đi lại cực kỳ ngang nhiên. Thậm chí có những chuyến họ đánh cả ô tô lên chuyển gà về. Đến thành phố Lạng Sơn, hàng được tập trung tại khu vực Hoàng Đồng, đường Đèo Giang Văn Vỉ... sau đó thuê cửu vạn chuyển gà ra xe ô tô về xuôi.

    Tại bến xe Pò Mỏ, gần nhà máy Xi măng Lạng Sơn, mới 3h sáng mà gà lậu đã được cửu vạn chở đầy ra bến. Trong màn mưa phùn lắc rác, ánh đèn pha vàng ệch của chúng tôi soi rõ những con gà nhập lậu bẩn thỉu vì bùn đất, vì bị vận chuyển từ tận đẩu tận đâu về. Về đến Bắc Giang, những lồng gà này lại một lần nữa bị xé lẻ. Từ đây, chúng được các tốp cửu vạn hoặc người trực tiếp lấy hàng chở bằng xe máy, tỏa đi các hướng. Chúng tôi đã từng theo một xe máy biển kiểm soát 33 chở loại hàng này trót lọt về tận huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

    Hiện nay, Lạng Sơn cũng như các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh các lực lượng liên ngành được huy động xiết chặt kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ, đường lớn, nên tình trạng vận chuyển gà lậu bằng xe ô tô hầu như không còn. Tuy nhiên, các chuyến hàng chứa đầy mầm bệnh tử thần lọt về xuôi thì vẫn không ít. Chưa tính tới các cơ quan quản lý thị trường, biên phòng, riêng Chi cục Kiểm dịch Động vật Đồng Đăng tính từ đầu năm 2007 đã bắt được trên ba mươi vụ vận chuyển gà lậu, có những ngày bắt giữ và tiêu hủy được hai, ba vụ vận chuyển gà lậu.

    Tuy nhiên, đây chỉ là những con số cực kỳ nhỏ theo như nhận định của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch Động vật Đồng Đăng Nguyễn Thị Hạnh. Nạn vận chuyển gà lậu hầu như không thuyên giảm trước hết là do vấn đề lợi nhuận. Có thể nói lợi nhuận từ những chuyến gà lậu này cao hơn sức tưởng tượng của nhiều người. Theo điều tra của chúng tôi, tất cả gà nhập lậu từ bên kia biên giới về hầu hết đều là những con gà quá đát, nghĩa là đã già, sinh sản nhiều lần. Những con gà này người có kinh nghiệm sẽ phân biệt được ngày. Chúng bị thải ra từ các lò ấp lớn tại các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông...

    Tại đây, mỗi con gà được mua gom với giá rất rẻ. Trước đây, mỗi con khoảng 2 kg giá chỉ 4.000-5.000 đồng. Thời gian gần đây chúng mới được nâng lên giá 8.000 -10.000 đồng/con. Tuy nhiên chỉ cần vượt qua biên giới, ra tới mốc 22 là một con gà đã lên tới 15.000-20.000 đồng, về tới Bãi Gianh là 30.000-35.000 đồng và hiện nay giá một con gà này bán tại Lạng Sơn đã lên tới 45.000- 50.000 đồng, thậm chí 60.000 đồng. Do lợi nhuận quá cao như vậy nên cửu vạn không từ một thủ đoạn nào để mang bằng được gà lậu.

    Chi cục trưởng Nguyễn Thị Hạnh cho biết: Hiện nay, việc vận chuyển gà lậu bắt đầu được chuyển sang các lối mòn gần cửa khẩu Chi Ma. Thủ đoạn của các đối tượng hiện nay đã thay đổi nhiều. Chúng xé lẻ hàng chứ không tập kết thành từng điểm lớn. Ngoài ra, hàng còn được phủ vải, ngụy trang rất kỹ để tránh kiểm soát. Lực lượng Kiểm dịch thì chỉ có thể trực kiểm tra kiểm soát tại cửa khẩu. Chỉ có các lực lượng liên ngành như công an, biên phòng, quản lý thị trường mới có thể tỏa ra các lối mòn để phục bắt. Tuy nhiên, họ cũng không thể đủ lực lượng để rải ra từng ngả đường, chặn bắt từng con gà trên vai cửu vạn. Có lẽ, để giải quyết dứt điểm tình trạng này rất cần một biện pháp kiên quyết, xử lý mạnh tay hơn nữa để ngăn chặn những lô hàng có thể chứa đầy mầm bệnh đang từng ngày, từng giờ thẩm lậu qua biên giới tràn vào nước ta.

    Theo VOV

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...