Thứ Hai, 11/02/2013, 23:25

    Gác khó khăn để vào bộ đội

    QĐND - Ngày đầu tiên nghe tin mình đủ điều kiện nhập ngũ, cả đêm ấy, chàng thanh niên trẻ Trần Hữu Ngọc, ở xã Phù Lương, huyện Quế Võ, Bắc Ninh đã không ngủ được...

    QĐND - Ngày đầu tiên nghe tin mình đủ điều kiện nhập ngũ, cả đêm ấy, chàng thanh niên trẻ Trần Hữu Ngọc, ở xã Phù Lương, huyện Quế Võ, Bắc Ninh đã không ngủ được. Sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, bố mất sớm, mẹ quanh năm tảo tần nuôi hai chị em khôn lớn, rồi chị gái lấy chồng và theo chồng vào miền Nam lập nghiệp. Chứng kiến nỗi vất vả của mẹ, ngay từ nhỏ, Ngọc đã có ý thức học tập, rèn luyện. Mặc dù biết khi nhập ngũ, mẹ ở nhà một mình sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự động viên của mẹ cùng các bạn và cán bộ địa phương, Ngọc thêm vững tin lên đường nhập ngũ.

    Háo hức, đợi chờ, tận tụy làm nốt những phần việc nặng nhọc giúp mẹ để cuối tháng 2-2013 Ngọc sẽ vào bộ đội, thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Tâm sự trước ngày lên đường, Ngọc chia sẻ, sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, tích cực luyện rèn trong quân ngũ.

    HOÀNG HANH

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...