Chủ Nhật, 18/10/2009, 20:36

    Gác việc riêng, lo việc dân

    Điều đặc biệt đáng quý là 100% cán bộ, chiến sĩ đều “gác việc riêng, lo việc dân”. Trung tá Trịnh Quốc Hưng nhà bị tốc mái, Thiếu tá Phan Thanh Chương vợ sắp sinh, Thiếu tá Phạm Quang Vinh và Binh nhất Cao Thanh Hoàng bị sốt nhẹ... nhưng có lệnh là lên đường ngay...

    Báo Quân đội nhân dân ra ngày 8-10 đăng bài “Tiếng gọi từ Đại Hưng”, nêu những khó khăn đang chất chồng ở vùng quê nghèo sau cơn bão số 9. Từ những thông tin Báo nêu, chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến giúp dân ở thành phố Hội An (Quảng Nam), cán bộ, chiến sĩ Vùng C Hải quân lại tiếp tục tổ chức lực lượng về Đại Hưng.

    No image available
    Đại diện lãnh đạo Vùng C trao quà hỗ trợ giúp bà con thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

    Về với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Vùng C Hải quân không chỉ bằng công sức lao động, mà còn tổ chức quyên góp vật chất sẻ chia với đồng bào. Quà của họ chỉ là 200 thùng mì ăn liền; 1.200 cuốn sách, vở; gần 250 cây bút; hơn 200 bộ quần áo... nhưng vô cùng ý nghĩa đối với bà con trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Chiều 13-10, chúng tôi về lại Đại Hưng, làng quê như có thêm sức sống, khi có thêm màu áo chiến sĩ trên các nẻo đường. Trên sân trường tiểu học một tốp cán bộ, chiến sĩ đang hối hả vận chuyển cát, bùn ra khỏi phòng học. Phía sau, hơn chục chiến sĩ đang lợp lại mái tôn. Giữa sân, rất đông bà con đến nhận quà cứu trợ...

    Theo Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó chính ủy Vùng C thì kế hoạch về giúp dân Đại Hưng được đơn vị hợp đồng cụ thể với chính quyền. Theo đó, trong đợt này đơn vị giúp dân sửa chữa 24 ngôi nhà; nạo vét đất cát vùi lấp trường học và nhà dân; vệ sinh 2 trường học, 1 trạm xá và hơn 100 ngôi nhà của các gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn; đào đắp, sửa sang lại đường liên thôn; sửa chữa 4 cống thủy lợi và gần 3km kênh mương nội đồng...

    Điều đặc biệt đáng quý là 100% cán bộ, chiến sĩ đều “gác việc riêng, lo việc dân”. Trung tá Trịnh Quốc Hưng nhà bị tốc mái, Thiếu tá Phan Thanh Chương vợ sắp sinh, Thiếu tá Phạm Quang Vinh và Binh nhất Cao Thanh Hoàng bị sốt nhẹ... nhưng có lệnh là lên đường ngay.

    Có thể nói, từ  trước bão số 9, cán bộ, chiến sĩ Vùng C Hải quân chưa một ngày ngơi nghỉ. Trước khi bão vào, đơn vị chỉ đạo các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển bắn pháo hiệu báo bão và hướng dẫn tàu thuyền ngư dân vào vị trí neo đậu. Các biên đội tàu thuộc hai đơn vị:  Đoàn M61, M72 trực cấp cứu tại các địa điểm: Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị); vịnh Đà Nẵng; cửa biển Thuận An (Thừa Thiên-Huế); Cửa Đại (Quảng Nam) và Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ngay sau bão, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 xe ô tô, hàng chục nhà bạt, 200 áo phao và nhiều dụng cụ y tế, thuốc quân y... về thành phố Hội An (Quảng Nam), rồi ngược lên Hòa Khương, Hòa Vang, sau đó vòng về Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cứu nạn, cứu trợ bà con. Bão tan, biên đội tàu HQ629 và HQ635 lại ra khơi tìm kiếm cứu nạn khu vực biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và đảo Lý Sơn...

    Với tinh thần “tương thân, tương ái”, lãnh đạo, chỉ huy Vùng C phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp với số tiền thu gần 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung...

    Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...