Chủ Nhật, 15/11/2009, 20:52

    Gạo cứu đói trên vai bộ đội

    Sau khi nước lũ rút, làng Canh Dâu, xã Canh Hiệp huyện miền núi Vân Canh, tỉnh Bình Định bị cô lập do đường từ trung tâm xã vào làng bị núi sạt lở...

    Thồ gạo vào Canh Dâu

    Sau khi nước lũ rút, làng Canh Dâu, xã Canh Hiệp huyện miền núi Vân Canh, tỉnh Bình Định bị cô lập do đường từ trung tâm xã vào làng bị núi sạt lở. Hàng chục hộ đồng bào dân tộc Chăm ở đây đứng trước nguy cơ bị thiếu đói cận kề vì công tác cứu trợ gặp khó khăn. Cơ quan quân sự huyện Vân Canh nhận nhiệm vụ cùng chính quyền xã Canh Hiệp triển khai lực lượng gấp rút tổ chức cứu trợ, không để dân thiếu đói. Sáng 11-11-2009,  hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân, thanh niên lên đường bằng xe gắn máy. Đó là một cuộc hành quân gian truân và khẩn cấp. Thiếu tá Đinh Văn Lúa, Trợ lý chính trị Ban CHQS huyện Vân Canh trực tiếp tham gia chuyến cứu trợ kể: Mỗi xe gắn máy chở 30kg gạo, 4 thùng mì gói, cùng dầu ăn, nhu yếu phẩm… lên đường từ sáng sớm. Thay vì quãng đường hơn chục cây số thường ngày, anh em phải vượt gần 50 cây số đường rừng, vòng lên hướng Xuân Lãnh, Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Băng dốc, vượt suối, cả thảy 8 lần phải tháo hàng xuống, khiêng xe, cõng gạo qua những quãng đường sạt lở, sình lầy ở Canh Phước, Canh Hòa... đến trưa mới tới vị trí tập kết. Bà con trong làng phải dùng cây bắc cầu vượt suối để sang nhận hàng cứu trợ trong niềm vui khôn tả.

    Cơm vắt qua “cổng trời”    

    Trước tình hình 180 thầy cô giáo và học sinh đồng bào dân tộc Ba Na, Trường Tiểu học bán trú dân nuôi Canh Liên sắp cạn kiệt lương thực vì đường giao thông từ thị trấn Vân Canh lên xã bị cắt đứt hoàn toàn, thầy hiệu trưởng Trần Duy Khá cắt rừng chạy về huyện xin cứu trợ. Theo yêu cầu của huyện, 70 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vân Canh và Phân đội 1, Trường Quân sự Binh đoàn Tây Nguyên lúc này đang giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại địa bàn đã tức tốc lên đường. Ngày 8-11, bộ đội xuất phát từ thị trấn Vân Canh lúc tờ mờ sáng, dùng ba lô gùi, cõng gạo, mì gói, nước đóng chai hành quân bộ, mang theo cơm vắt ăn trưa. Chặng đường hành quân 30km, anh em phải vượt qua Cổng Trời, dốc Đá, dốc Nhớt, dốc Dài, suối Đôi, suối Cà Te… Qua dốc Dài trong đêm tối, phải dùng đèn pin soi đường, vượt sình lầy ngập gối, luồn người qua những thân cây đổ chắn ngang đường. Bộ đội chia thành tốp từ 5 đến 7 người, vượt qua những đoạn đường sạt lở, trơn trượt, chỉ cần sảy chân là có thể rơi xuống vực. Chuyến hàng đầu tiên gồm 750kg gạo, mì gói, 250 chai nước uống, 500 viên cloralin B đến nơi lúc 22 giờ 15 phút trước sự cảm phục và vui mừng của thầy trò trường bán trú Canh Liên.

    Sáng ngày 11-11 tiếp tục đợt gùi gạo thứ hai. Nhiều đồng chí vừa trở về lúc 6 giờ tối hôm trước chân phồng rộp, vai bầm tấy chưa kịp nghỉ ngơi, sáng hôm sau vẫn xung phong lên đường. Lần này trong đội hình hành quân, bênh cạnh những binh nhất, binh nhì, học viên của Trường Quân sự Binh đoàn Tây Nguyên đang gác lại kỳ thi tốt nghiệp và cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện, còn có màu áo xanh của đoàn viên thanh niên tình nguyện.

    PHÚC NGUYỄN

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...