Một buổi sớm đầu năm 2007, tôi đến thăm bà Dương Thị Bình, nguyên là Giám đốc Sở Lao động Bắc Thái, nay đã nghỉ hưu ở tại căn nhà gác trong ngõ nhỏ thuộc phường Hoàng Văn Thụ (Thái Nguyên)...
![]() |
|
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã nông nghiệp Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên (1954). Ảnh TL |
Căn phòng khách được bày biện một cách giản dị và gọn gàng. Có một bức ảnh đen trắng được treo trang trọng trên tường, chụp cảnh Bác Hồ về thăm nông dân Đại Từ (Thái Nguyên) sau cải cách ruộng đất năm 1954. Bà Bình chỉ tay vào người con gái cầm bó lúa trong ảnh và nói: “Đó chính là bà ngày còn trẻ đó cháu ạ!”. Nói rồi, ánh mắt bà bỗng trở nên xa xăm, kỷ niệm xưa như ùa về trong ký ức. Bà xúc động kể lại: “Vào khoảng tháng 9 năm 1954, khi đó tôi vừa tròn 23 tuổi, là cán bộ Nông hội của tỉnh được Trung ương cử về huyện Đại Từ chỉ đạo sản xuất sau cải cách ruộng đất. Vào một buổi sáng, đồng chí Trần Đức-Phó ban công tác Nông thôn Trung ương-nói với chúng tôi: “Hôm nay chúng ta tạm nghỉ công tác để đi gặt giúp dân nhé”. Ngày hôm đó, chúng tôi gặt giúp dân ở xóm Đồng Cả, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Đến khoảng 9 giờ sáng, nghe thấy tiếng xôn xao, ngẩng đầu lên đã thấy Bác Hồ cùng đoàn cán bộ Trung ương đến gần đầu bờ. Mừng quá, chúng tôi không ai bảo ai cùng chạy ùa lên vây quanh Bác. Nhìn phong thái Bác thật khỏe mạnh và rắn rỏi, với làn da đỏ hồng và đôi mắt ngời sáng. Bác ngồi xuống bên bờ cỏ và nói chuyện thân mật cùng nông dân chúng tôi, hỏi thăm từng người, từng người một. Bác hỏi đồng chí Khoan-Bí thư Nông hội: “Nông dân sau khi có ruộng đất, có trâu cày rồi thì phải làm gì?”. Đồng chí Khoan thưa: “Dạ, chúng cháu phải đẩy mạnh sản xuất”. Bác hỏi tiếp: “Muốn sản xuất tốt phải làm thế nào?”. Rồi không chờ câu trả lời, Bác căn dặn luôn: “Phải biết đoàn kết, giúp đỡ nhau. Vì thanh niên thì đi chiến đấu, người ở lại thì phải xây dựng tổ đổi công, phải sản xuất ra nhiều lương thực để có ăn và đóng góp cho kháng chiến”. Chúng tôi chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời căn dặn của Bác. Ngày đó, đi cùng đoàn với Bác có nhà đạo diễn Các-men (người Nga) về xây dựng bộ phim tài liệu màu “Việt Nam trên đường thắng lợi”. Theo yêu cầu của đạo diễn, chúng tôi xuống ruộng gặt lúa để quay lại cảnh được gặp Bác, quay xong cảnh đó, Bác vẫy chào chúng tôi rồi đi vào thăm nhân dân trong xóm…”.
Những lời căn dặn ngày đó của Bác đã có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phấn đấu rèn luyện cũng như trong cách răn dạy con cái sau này của bà Bình. Bằng sự nỗ lực, cố gắng của mình, bà đã được tổ chức tín nhiệm giao cho đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Cán bộ Nông hội của tỉnh, rồi Giám đốc Sở Lao động Bắc Thái… Bà Bình có ba người con đều đã thành đạt. Anh con trai đầu hiện là Giám đốc Trung tâm kiểm định của Sở xây dựng Thái Nguyên; anh thứ hai là Giám đốc Sở Nội vụ-Tỉnh ủy viên tỉnh Thái Nguyên; còn cô con gái út hiện là hiệu phó Trường THPT Lê Hồng Phong (Phổ Yên-Thái Nguyên). Các cháu của bà đều ngoan ngoãn, học hành thành đạt, nhiều người đã là cán bộ công chức nhà nước…
BÙI HIỆP (HT: 2NA-105-Thái Nguyên)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận