Đầu năm 1965, đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh ra miền Bắc. Chúng âm mưu dùng không quân, hải quân đánh phá, triệt hạ sự tiếp tế của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Trong cuộc đụng đầu ấy, các đơn vị pháo cao xạ đã lập công xuất sắc...
Đầu năm 1965, đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh ra miền Bắc. Chúng âm mưu dùng không quân, hải quân đánh phá, triệt hạ sự tiếp tế của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Trong cuộc đụng đầu ấy, các đơn vị pháo cao xạ đã lập công xuất sắc, đặc biệt là trong hai ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965, Bộ đội Phòng không đã cùng với quân, dân Thanh Hóa và Bộ đội Không quân lập công xuất sắc trên vùng trời Hàm Rồng-Nam Ngạn (Thanh Hóa) làm nên chiến thắng trận đầu oanh liệt.
Sau chiến thắng, để động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị pháo phòng không tiếp tục nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Bác Hồ đã đi thăm một số trận địa pháo cao xạ. Đến thăm khẩu đội pháo thuộc Đại đội 1, Đoàn cao xạ Tam Đảo, Bác Hồ đề nghị Khẩu đội trưởng Lương Phú Thoại cho xem và đội thử chiếc mũ sắt. Rồi Bác hỏi: Đội nó mùa hè có nóng không? Sau khi thăm hỏi, căn dặn cụ thể nhiều điều từ đời sống đến ngụy trang xe, pháo, trận địa… Bác Hồ khen ngợi những chiến công xuất sắc trên vùng trời Hàm Rồng-Nam Ngạn, đặc biệt là sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả giữa không quân với cao xạ cùng quân và dân Thanh Hóa. Tuy vậy Bác cũng căn dặn cán bộ, chiến sĩ không được bằng lòng với chiến thắng, không được chủ quan thỏa mãn với những chiến công đã lập được mà phải luôn luôn đề cao cảnh giác, huấn luyện thật giỏi để đạt hiệu suất chiến đấu cao... Bác nói: “Đã có quyết tâm thì phải đánh giỏi, đánh tiêu diệt địch. Phải biến quyết tâm ấy vào việc rèn luyện kỹ thuật cho thật giỏi để bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay địch và bắn tiết kiệm đạn”. Rất thân tình, Bác bảo: “Ta thường nói: Một viên đạn, một quân thù, ở đây với cỡ pháo này, Bác cho các chú 20 viên một quân thù”.
Một lần khác, sau khi Đoàn tên lửa Sông Đà ra quân đánh thắng trận đầu, Bác đã đến thăm trận địa tên lửa của Tiểu đoàn 61. Bác rất vui, phấn khởi khi quan sát một khẩu đội thực hành các động tác kỹ thuật tháo, nạp đạn thuần thục, chuẩn xác. Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo, Bác khen: “Các chú hạ được 12 máy bay địch, như thế là tốt. Nếu ta phấn đấu làm sao bắn ít đạn hơn mà lại rơi được nhiều máy bay hơn nữa thì càng ưu điểm”.
Ghi sâu lời Bác, Quân chủng PK-KQ đã phát động ngay trong toàn lực lượng phong trào “Luyện hay, đánh giỏi, bắn rơi máy bay địch từ loạt đạn đầu, bắn rơi tại chỗ và bắn tiết kiệm đạn”. Từ phong trào này, nhiều đơn vị đã lập công xuất sắc, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi và gửi lẵng hoa chúc mừng.
Mai Ngọc (Theo lịch sử Đoàn Phòng không Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận