Thứ Ba, 26/05/2009, 18:08

    Gia đình giàu lòng nhân ái

    Là một bác sĩ trưởng khoa, ngay từ những năm đầu công tác tại Bệnh viện đa khoa Đông Triều (Quảng Ninh), anh Lê Minh Toan đã cùng các bác sĩ khác tập trung nghiên cứu, biên soạn và cập nhật những thành tựu trong lĩnh vực khoa học, rồi truyền đạt cho tất cả các anh, chị em trong viện...

    Là một bác sĩ trưởng khoa, ngay từ những năm đầu công tác tại Bệnh viện đa khoa Đông Triều (Quảng Ninh), anh Lê Minh Toan đã cùng các bác sĩ khác tập trung nghiên cứu, biên soạn và cập nhật những thành tựu trong lĩnh vực khoa học, rồi truyền đạt cho tất cả các anh, chị em trong viện.

    No image available
    Bác sĩ Toan (thứ 2 từ bên phải) kiểm tra sức khỏe người cao tuổi.

    Đã hai mươi năm nay, bệnh nhân ở nhiều nơi được anh tận tình cứu giúp, mỗi người một bệnh khác nhau, nhưng anh luôn tìm ra những nụ cười, những kỹ thuật điều trị có hiệu quả phù hợp với những người bệnh. Với bản lĩnh của anh và sự nỗ lực của các bác sĩ chuyên khoa nên bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ngoài những công việc phục vụ trong viện, khi về đến nhà anh luôn đón tiếp khách, các bệnh nhân đến nhờ anh khám, chữa bệnh. Anh rất nhiệt tình, cẩn thận theo nghề nghiệp, động viên, giúp đỡ nhiều bệnh nhân. Nhiều gia đình nghèo khổ, túng thiếu được anh chữa giúp, 82 bệnh nhân được miễn phí tiền thuốc và các khoản chi phí khác.

    20 năm nay vợ anh là giáo viên giỏi của Trường THPT Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Gia đình anh, chị luôn sẵn sàng hỗ trợ những học sinh nghèo khổ, mồ côi không nơi nương tựa. Em Văn Quang ở Xuân Sơn nhà quá nghèo, không có tiền để nộp học phí nên định nghỉ học. Chị đã dành toàn bộ tiền lương để giúp em ăn học. Đến nay em đã là người thành đạt, là một kỹ sư của Công ty than Đông Bắc. Em Nguyễn Thị Hà, có bố mẹ bị bệnh nặng, gia đình em quá nghèo được chị quan tâm, thăm hỏi, tặng bố, mẹ em tiền thuốc là 1.100.000 đồng và hỗ trợ em 1.380.000 đồng học phí.

    Nhiều phụ huynh của các em học sinh đã qua trường đều nói: Tình nghĩa của anh chị đối với người bệnh và phụ huynh, học sinh thật không bao hiờ quên được.

    Bài và ảnh: HÀ DUY UYỂN

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...