QĐND Online - Đến thôn Căn Sâm (xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế) hỏi nhà già làng Quỳnh Lý ai ai cũng biết bởi ông “nổi tiếng” là một già làng nuôi dạy con cái thành đạt...
![]() |
|
Vợ chồng già làng Quỳnh Lý hãnh diện bên đứa cháu |
QĐND Online - Đến thôn Căn Sâm (xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế) hỏi nhà già làng Quỳnh Lý ai ai cũng biết bởi ông “nổi tiếng” là một già làng nuôi dạy con cái thành đạt. Nhà có 6 người con thì có đến 5 người con học đại học, ra trường có việc làm ổn định.
Già Quỳnh Lý sinh ra trong một gia đình đông anh em, mẹ mất sớm phải ở với dì ghẻ. Cuộc sống lao động vất vả làm ông tâm niệm phải cho các con “yêu chữ đổi đời”. Những đứa con lần lượt ra đời và đứa nào cũng được ông cho ăn học nên người. Dù ăn sắn, phải cuốc bộ cả chục cây số để đến lớp nhưng, như hiểu được tấm lòng của người cha, các con ông đều học giỏi. Chị Lê Thị Lý, người con cả đang công tác tại trung tâm y tế huyện A Lưới, người con thứ 2 là Lê Thị Lan (1977) tốt nghiệp Đại học Sư phạm đang làm giáo viên của trường THPT huyện. Sinh năm 1978, anh Lê Văn Lịch làm tại phòng đầu tư xây dựng huyện sau khi tốt nghiệp Đại học Xây dựng. Con gái thứ 5, Lê Thị Lương (1985), đang là sinh viên năm thứ 3 của trường ĐH Kinh tế Huế. Cô con út Lê Thị Liên (1989) là sinh viên của trường Đại học Y dược Huế.
Hiện nay, sức khoẻ của hai vợ chồng ông ngày một yếu đi nhưng ông vẫn ngày ngày lặn lội mò cua, bắt ốc để cải thiện đời sống. Ông tâm sự: “Tui thường dạy con mình phải thực người thực việc, học hành thật tốt để khi ra trường phải là người hữu ích cho xã hội”.
Với 5 người con là cử nhân, gia đình ông thật sự là một gia đình hiếm có ở chốn “cùng cốc” A Lưới. “Gia đình đại học” luôn được hàng xóm yêu quý, xem là một tấm gương sáng để nuôi dạy con. Ông không tỏ vẻ buồn khi nhắc đến 42 triệu đồng tiền vay ngân hàng cho con đi học, chỉ thấy trong mắt ông dậy nên một niềm tin mãnh liệt.
Hoàng Sơn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận