Thứ Tư, 27/06/2007, 16:25

    Giải nhất kể chuyện về Bác Hồ

    Cả hội trường vỗ tay cổ vũ khi Phạm Mai Trang kết thúc phần thi thể hiện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ, công nhân viên trong công ty ngồi cạnh tôi tấm tắc khen, thoát ly văn bản mà Trang thể hiện những mẩu chuyện về Bác Hồ thật sâu sắc và xúc động...

    No image available

    Phạm Mai Trang (bên trái) đoạt giải nhất

    Cả hội trường vỗ tay cổ vũ khi Phạm Mai Trang kết thúc phần thi thể hiện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ, công nhân viên trong công ty ngồi cạnh tôi tấm tắc khen, thoát ly văn bản mà Trang thể hiện những mẩu chuyện về Bác Hồ thật sâu sắc và xúc động, khiến nhiều khán giả không cầm nổi lòng mình. Đó là cuộc thi báo cáo viên giỏi do Công ty vật tư công nghiệp quốc phòng tổ chức và Trang đã đoạt giải nhất hội thi.

    Quê Trang ở Tuyên Quang, được nhà máy Z113 điều vào làm việc ở Xí nghiệp Lam Kinh trên đất tỉnh Thanh (nay thuộc Công ty vật tư công nghiệp quốc phòng). Theo Phạm Mai Trang, cô đã từng tham gia nhiều cuộc thi ở cấp xã, cấp huyện ở khu vực Xí nghiệp đóng quân; rồi tham gia hội thi cán bộ Hội Phụ nữ, cán bộ công đoàn giỏi, đều đạt giải xuất sắc. Lần này tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp công ty, Trang chọn cho mình đề tài về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kể những câu chuyện về nếp sống giản dị, đạo đức trong sáng, chí công vô tư của Bác Hồ. Trang kể rằng, trước khi tham gia hội thi, có ngày cô đóng cửa cả buổi để luyện kể những câu chuyện về Bác Hồ. Xúc động nhất là về nếp sống giản dị, tiết kiệm của Bác. Ví như đôi dép cao su Bác đi đến 11 năm cũng không thay. Những mẩu chuyện về Bác do cô luyện tập ở nhà đến cậu con trai vừa tròn 5 tuổi cũng thuộc lòng, đọc vanh vách.

    Phạm Mai Trang thể hiện phần thi với tất cả khả năng, tình cảm và tấm lòng thành kính Bác Hồ kính yêu và kết quả, cô đã được công ty chọn đi thi cấp khu vực. Tuy nhiên có một điều nhiều người không biết, khi ra Hà Nội tham gia hội thi, mặc dù chồng đang công tác tại Hà Nội nhưng cô cũng không cho chồng biết, mà dành tất cả tâm huyết cho cuộc thi. Trước khi tham gia hội thi, cô phải mời mẹ đẻ (bà ngoại) từ Tuyên Quang vào Cẩm Thủy (nơi cô đang công tác) trông cháu để cô tham dự hội thi và thật mừng, Trang đã được Công ty tặng giải nhất hội thi. Trong sản xuất, cô cũng là một trong những người tiêu biểu, nhiều lần được cấp trên khen thưởng.

    Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...