Trước sức nước hung hãn của cơn bão số 9, ngày 29-9, cầu Đăk Ruồng bị sập hoàn toàn. Người dân 6 thôn của xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum bị cô lập như một “ốc đảo” giữa đại ngàn...
Trước sức nước hung hãn của cơn bão số 9, ngày 29-9, cầu Đăk Ruồng bị sập hoàn toàn. Người dân 6 thôn của xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum bị cô lập như một “ốc đảo” giữa đại ngàn.
Thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả, Đại tá Đào Mạnh Chỉnh, Phó Tham mưu trưởng Binh đoàn Tây Nguyên cho biết: Nhận lệnh của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và yêu cầu của đồng chí Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, đơn vị đã khẩn trương bắc cầu phao, kết hợp ca nô, thuyền nhôm giải quyết ách tắc giao thông trên sông Kon Rẫy (đoạn cầu Đăk Ruồng trên quốc lộ 24).
![]() |
|
Bộ đội đơn vị Công binh 7 vận chuyển người và phương tiện qua sông.
|
Tổ ca nô và thuyền nhôm máy đẩy của Đơn vị công binh 7 (Binh đoàn Tây Nguyên) hoạt động suốt ngày 1-10, mặc dù đã cố gắng hết “công suất”, nhưng vẫn không đưa hết số người và phương tiện như xe máy, đồ dùng cá nhân, lương thực, hàng hóa... qua sông. Thiếu uý Trần Ngọc Trung, nhân viên điều khiển thuyền nhôm máy đẩy của Đơn vị công binh 7 cho biết: Chưa đầy một tháng, chúng em đã hai lần dùng ca nô, thuyền nhôm vận chuyển bà con qua sông, giải quyết ách tắc giao thông. Ngày 1-10, hơn 2.000 lượt “hành khách” cùng hàng hóa, phương tiện giao thông được bộ đội vận chuyển qua sông an toàn. Dầm mình trong nước suốt ngày đêm, ai cũng thấm mệt, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ và cuộc sống của bà con bị "cách ly" đôi bờ rất khổ cực, nên anh em đều cố gắng hết sức.
Ông Lê Viết Trí, một hành khách khá “đặc biệt” xin qua sông chuyến phà đầu tiên, cho biết: “Đã ba ngày qua, tôi bị “chôn chân” bên này sông sốt ruột vô cùng, đói cái bụng mà không muốn ăn, khát không muốn uống. Nếu không có bộ đội giúp dân, không biết đến khi nào tôi mới được trở về gia đình”.
Thượng tá Lê Văn Quyên, Chỉ huy trưởng Đơn vị công binh 7 cho biết: Đơn vị chia thành ba bộ phận giúp dân trên ba hướng. Một bộ phận ở Cầu Bung, huyện Krông Pa (Gia Lai), một bộ phận ở Sê San 4 (Gia Lai) và anh em "nối đôi bờ" ở đây.
Đến trưa 1-10, lực lượng bắc cầu phao của đơn vị đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ bắc chiếc cầu dài 120m, rộng 3,29m, nối đôi bờ. Thế là “ốc đảo” Kon Rẫy bị bão số 9 cô lập hoàn toàn đã được cán bộ chiến sĩ Đơn vị 7 “giải phóng”. Ông Phan Duy Huynh, Chủ tịch UBND xã Tân Lập không tả hết niềm vui, tâm sự: Đã 3 ngày nay, khi cầu Đăk Ruồng bị sập, cuộc sống của bà con rất khổ cực vì bị ngăn cách hoàn toàn với các địa phương khác; giá cả các mặt hàng tăng cao; trường học đóng cửa, điện, nước không có... Giờ cầu phao thông suốt, giúp bà con qua lại thuận tiện, nhất là các em học sinh lại được đến trường.
Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận