Thứ Hai, 27/12/2010, 21:44

    Giản dị, rõ ràng và ý nghĩa

    QĐND Online – Xúc động và khâm phục là những cảm xúc của người xem chương trình giao lưu Thi đua yêu nước trong thời kỳ mới. Những tấm gương, những con người rất đỗi bình dị với đủ loại xuất phát điểm và nghề nghiệp nhưng họ có điểm chung, đó là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ vượt lên chính mình để hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ...

    QĐND Online – Xúc động và khâm phục là những cảm xúc của người xem chương trình giao lưu Thi đua yêu nước trong thời kỳ mới. Những tấm gương, những con người rất đỗi bình dị với đủ loại xuất phát điểm và nghề nghiệp nhưng họ có điểm chung, đó là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ vượt lên chính mình để hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ. Họ là những tấm gương sáng để xã hội học tập, noi theo…

    Sống cần có mục đích

    Buổi giao lưu bắt đầu với những bài hát cách mạnh và những thước phim, tâm sự của những đại biểu các kỳ Đại hội Thi đua yêu nước làm cho khán giả, người xem được hâm nóng những cảm xúc cách mạng, sự nhiệt huyết sục sôi, lao động chiến đấu quên mình để bảo vệ, xây dựng đất nước của các bậc cha, anh đi trước. Những hình ảnh, thông tin này giúp cho người xem hiểu, sâu chuỗi được sự phát triển của các phong trào thi đua của đất nước. Những cá nhân ưu tú trước đây và ngày nay có những điểm giống và khác? Câu trả lời dần được gợi mở và rõ ràng qua những nhân vật trong buổi giao lưu. Điều dễ nhận thấy nhất đó là họ đều có điểm chung đó là luôn sống có mục đích.

    Đại biểu Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân (TP Hồ Chí Minh) khi được hỏi về bí quyết thành công của mình, bà chỉ nói ngắn gọn: “phải hi sinh và hướng tới cộng đồng”. Đây chính là quan điểm sống xuyên suốt cuộc đời bà. Nó thể hiện qua lời nói, hành động cả trong cuộc sống và trong công việc của bà. Đi lên từ những quả trứng, nhưng bà không chỉ kinh doanh với mục đích kiếm lợi nhuận cho mình, mà với bà, đó là giúp người dân có thể tiêu thụ được sản phẩm của mình. Thời gian xảy ra đại dịch H5N1, người dân đau xót huỷ trứng của mình đi, trong khi đó đất nước lại phải tốn ngoại tệ nhập trứng về. Bà đã quyết định bán một phần tài sản của mình để đầu tư dây chuyền sản xuất trứng. Hành động của bà bị nhiều người thân phản đối, góp ý  về sự mạo hiểm,  nhưng bà đã quyết tâm vượt qua tất cả. Đến nay đây chuyền đã đi vào hoạt động hiệu quả, không chỉ giúp người dân tiêu thụ mà còn giúp bình ổn giá trứng cho thị trường.

    No image available

    Quang cảnh buổi giao lưu

     

    Với già làng Ya Loan (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) thì đó là cuộc sống phải có lý tưởng, dám nghĩ, dám làm, vượt khó để thành công. Ông đã quyết tâm giữ gìn và bảo tồn tiếng Chu Ru. Công việc gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc xây dựng các chương trình, giáo trình giảng dạy chữ Chu Ru đòi hỏi rất nhiều công sức và kiến thức. Nhưng bằng sự quyết tâm, không ngại khó, khổ, già làng Ya Loan cùng sự giúp đỡ của một số cán bộ khoa học đã thành công trong việc xây dựng giáo trình dạy chữ Chu Ru. Không những vậy, ông còn tích cực tìm hiểu, áp dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại gắn với phát triển rừng bền vững.

    Còn đối với Thượng tá Trần Hữu Lưu, Đội trưởng Đội quy tập liệt sỹ, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thì mục đích sống và bí quyết thành công đó là “trọn nghĩa anh em, vẹn tình đồng đội”. Mặc dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn về kinh tế trong khi hai con là nạn nhân chất độc da cam, bản thân công tác liên tục xa nhà, nhưng anh vẫn luôn vượt lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian dần trôi, những ký ức, trí nhớ về nơi đồng đội ngã xuống được cung cấp ngày càng đứt quãng, không rõ ràng, địa hình thay đổi, đi lại khó khăn, nhưng với sự nhiệt tình, nỗ lực, anh cùng đồng đội vẫn ngày ngày gắn bó với công việc, tìm kiếm được nhiều hài cốt liệt sỹ đưa về quê hương.

    Không gì là không thể

    Để có những thành công tốt nhất trong cuộc sống và công việc, ngoài nỗ lực cống hiến còn cần phải biết vượt lên chính mình, đối đầu với những thử thách. Chỉ có như vậy, con người mới không ngừng trưởng thành, làm tốt hơn công việc của mình.

    PGS, TS, bác sĩ Nguyễn Tiến Quyết (Giám đốc Bệnh viện Việt Đức) người luôn tâm huyết, gắn bó với nhiệm vụ ghép tạng tâm sự: Con người trong mỗi lĩnh vực, công việc đều phải luôn cố gắng, sáng tạo và vượt lên chính mình. Việc ghép tạng người ở Việt Nam đã được chuẩn bị từ lâu với những ca ghép tạng trên động vật từ những năm 1965, 1966. Tuy nhiên, do hoàn cảnh nước ta, đến nay chúng ta mới có điều kiện tiến hành trên cơ thể người. Là một nước đi sau, thiếu kinh nghiệm, nhưng bằng sự nỗ lực học hỏi, chịu khó quan sát, sáng tạo, đội ngũ y bác sĩ của chúng ta ngày càng trưởng thành, có đủ khả năng, kỹ thuật để đáp ứng với các ca ghép tạng. Nhiều người cho rằng, chúng ta khó thành công vì thiếu phương tiện, trang bị. Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thấy ở đây nhân tố con người mới là quan trọng. Còn phương tiện có thể huy động sức mạnh của ngành, tập trung phương tiện của một số đơn vị về là có thể đảm bảo tốt cho các ca phẫu thuật.

    Chính với sự tự tin và quyết tâm của các bác sỹ đã giúp cho ngành y tế có những ca ghép tạng thành công, đặc biệt là với những ca ghép gan trong khi phương tiện, kinh nghiệm còn thiếu. Đây là sự vượt lên chính mình của các y bác sĩ và đánh dấu bước trưởng thành mới của y học Việt Nam.

    Đến buổi giao lưu, đại biểu mang đến nhiều tò mò, cũng như yêu mến của khán giả là anh Đỗ Quý Hạo, một nông dân tỉnh Kiên Giang. Mặc dù trình độ văn hoá ban đầu mới hết lớp bẩy nhưng anh hoàn thành nhiều chương trình đại học, có những vốn kiến thức sâu về khoa học, cơ khí, nông nghiệp… Anh đã tự mình sản xuất ra máy thu hoạch khoai lang, máy lên luống, tự động bón phân… Đây đều là những máy móc khi anh đưa ra ý tưởng thì bị mọi người cho là không tưởng. Nhưng với tâm niệm “không gì là không thể”, cứ để thời gian chứng minh, anh đã trải qua vô vàn thất bại để rồi có những thành công rực rỡ, nhận được sự yêu mến, quý trọng của mọi người.

    Trong buổi giao lưu còn nhiều nhân vật gây được sự xúc động và quý trọng của mọi người. Tấn cả họ đều toát ra tinh thần thi đua trong sáng, luôn sống có mục đích và biết vượt qua chính mình, không đầu hàng, né tránh những công việc khó khăn, phức tạp. Những câu chuyện giản dị trong buổi giao lưu đã mang lại thông điệp cho người xem, đó là thi đua yêu nước không phải là một cái gì đặc biệt mà chính là hãy làm tốt nhất công việc hàng ngày của chính bạn.

    Bài ảnh: Xuân Dũng

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...