Thứ Bảy, 06/10/2007, 21:26

    Giàu có và thơm thảo

    Mọi người biết đến chị không chỉ là một doanh nhân thành đạt, tài sản có trị giá tới hàng nghìn tỉ đồng, mà còn là một phụ nữ giàu lòng nhân ái...

    No image available

    Chị Phan Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốcCông ty CP-XD-TM-DV Khang Thông

    Mọi người biết đến chị không chỉ là một doanh nhân thành đạt, tài sản có trị giá tới hàng nghìn tỉ đồng, mà còn là một phụ nữ giàu lòng nhân ái. Riêng năm nay chị đã dành hơn 8 tỷ đồng để xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trường học, bệnh viện; đỡ đầu cho nhiều bệnh nhân, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, quỹ học bổng... Chị là Phan Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP XD-TM-DV Khang Thông-một trong 3 nữ doanh nhân xuất sắc tiêu biểu của cả nước năm 2007.

    Người làm thuê và nữ doanh nhân danh tiếng

    Chị Phương Thảo sinh ra ở một làng quê nghèo bên dòng sông Vàm Cỏ, tỉnh Long An. Cả tuổi thơ của chị là chuỗi ngày lao động vất vả, cực khổ. Không cam chịu cảnh nghèo khó, năm 18 tuổi, chị lên Thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh, lập nghiệp. Chị rửa bát thuê, làm tạp vụ cho một quán ăn ở Chợ Lớn. Khi số tiền công ít ỏi dành dụm mua được một chỉ vàng, chị bỏ việc ở quán ăn, về quê mua lúa xay xát đem lên thành phố bán. Có thêm vốn, chị theo người bạn xuống tận Vũng Tàu mở quán cơm bán cho công nhân ở một công trường xây dựng. Tại đây hé mở cho chị hướng làm ăn mới đó là mua bán đá, cát xây dựng cho các công trình. Một lần thử chở bao cát, bao đá đi tiếp thị, trên đường về, mải nghĩ, xe máy của chị đâm vào xe máy của hai người đàn ông và chị phải vào bệnh viện cấp cứu. Từ vụ tai nạn ấy, hai người đàn ông nhận chị vào làm việc tại mỏ cát của họ và bày cho cách làm ăn. Chị về gom hết vốn liếng mua một máy sàng cát. Cát nhỏ chị bán cho nhà máy thủy tinh, cát to bán cho nhà máy sửa chữa tàu biển. Cuộc đời của chị thay đổi từ đấy…

    Hiện nay chị là chủ tịch HĐQT của 6 công ty và làm tổng thầu nhiều khu công nghiệp (KCN) ở các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Tháng 7 vừa qua, tại quê hương, chị khởi công xây dựng KCN Thạnh Đức, diện tích 339ha với vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty của chị còn được nhiều đối tác tin tưởng giao cho tổng thầu thi công nhiều công trình hạ tầng và KCN quan trọng như: Nhà máy khí điện đạm Nhơn Trạch, KCN Kim Dinh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; khu dân cư Vĩnh Phú, tỉnh Bình Dương… Cùng với việc đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Hoàng Long, Long An; Công ty cổ phần đầu tư xúc tiến Vina, Công ty CP XD-TM-DV Khang Thông còn là đối tác chiến lược của Tổng công ty dệt may Gia Định, Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Khang Thông còn ký hợp đồng trở thành Công ty liên doanh Phương Thảo Wood-Alu-Window để xây dựng nhà máy sản xuất cửa sổ cao cấp theo tiêu chuẩn châu Âu. Mặt khác, Khang Thông đang đầu tư xây dựng một cao ốc văn phòng tại quận 1, tiến tới xây dựng bệnh viện đa khoa Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm sau. Có sự thành công này, chị không bao giờ quên những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi. Đó là những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, chị đã có nhà lầu xe hơi nhưng chỉ còn đúng 1.000 đồng tiền mặt. Lúc ấy, nhiều công trình cần cung cấp vật liệu cát, đá nhưng chị không đáp ứng được vì nơi bán không cho thiếu nợ nữa. Khi đó, biết bao lần nước mắt chị chan cơm, tưởng như không có lối thoát. Chị đến gõ cửa người thân và ngân hàng không vay được vốn, sau đó chị đến cửa hàng cầm đồ cầm cố căn nhà để lấy tiền trang trải nợ nần. Cuối cùng chị cũng vượt qua cơn bĩ cực...

    Chữ tâm trong sáng

    Bằng trải nghiệm cuộc đời, chị Phương Thảo đúc kết: Mỗi con người, mỗi doanh nghiệp cần có: “Tâm, Tài, Tầm, Tiền và May mắn”. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phải có một tấm lòng, một cái tâm nhân hậu. Đây cũng chính là phương châm sống của chị từ khi còn nhỏ.

    Ước mơ lớn nhất của chị lúc này là có sức khỏe, làm ra thật nhiều tiền để giúp cho được càng nhiều người nghèo càng tốt, tạo nhiều công ăn việc làm cho bà con lao động. Chị mong muốn được chia sẻ những thành quả lao động của mình với những mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ, những người dân nghèo, các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách. Chị giúp đỡ mọi người tiền bao nhiêu chị không nhớ nổi. Bạn bè của chị tiết lộ, năm 2006 chị đã dành khoảng 6 tỷ đồng làm công tác từ thiện. Năm nay, đến tháng 9, chị đã dành 8 tỷ đồng để làm công tác xã hội, từ thiện, trong tổng số khoảng 10 tỷ đồng cho kế hoạch cả năm của chị. Đây thể hiện tấm lòng thơm thảo của chị Phương Thảo với những cảnh đời cơ nhỡ, những hoàn cảnh khó khăn, nó thật đúng với cái tên của chị. Một doanh nghiệp tư nhân mà dành số tiền lớn như vậy để làm việc nghĩa ở nước ta không nhiều.

    Chị Phương Thảo còn có “thú vui” đi vận động và làm từ thiện. Có những lúc, trong túi chị có bao nhiều tiền chị cũng móc hết để giúp đỡ bà con nghèo. Chị nói, mỗi khi mình xây dựng được một căn nhà tình nghĩa tặng cho ai đó, xây dựng được một ngôi trường hoặc cưu mang, giúp được một người nghèo khó là lòng cảm thấy sung sướng. Vì thế, chị thường xuyên tham gia công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam… Năm nay, chị xây dựng 5 cây cầu cho đồng bào vùng sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng 70 căn nhà tình thương, tình nghĩa ở huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang; giúp 2.000 suất học bổng cho trẻ em nghèo; xây dựng một trường học ở tỉnh Nghệ An... Hiện nay chị đỡ đầu nuôi 60 nạn nhân chất độc da cam, 50 em tàn tật. Khi sang Cộng hòa Liên bang Đức, chị còn tranh thủ vận động chị em Việt kiều góp tiền xây dựng bệnh viện Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tại tỉnh Hải Dương. Bản thân chị đã góp hơn 600 triệu đồng, nhưng chưa đủ. Đây cũng là nỗi lo lắng, trăn trở lớn nhất của chị và chị đã tự hứa với lòng mình, phải quyết tâm tìm mọi cách vận động để xây dựng bằng được bệnh viện này.

    Trong một lần làm việc với đại tá Nguyễn Tấm, Phó cục trưởng Cục Chính trị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tôi biết chị đã dành một tỷ đồng cùng với Bộ đội Biên phòng xây dựng 100 nhà tình thương cho những hộ dân nghèo ở dọc tuyến biên giới thuộc các tỉnh khó khăn miền Đông, miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Anh Tấm tâm sự với tôi: “Trong thời kinh tế thị trường, thật hiếm có doanh nghiệp nào làm từ thiện nhiều như chị Phương Thảo. Bà con ở những nơi khó khăn dọc tuyến biên giới rất mừng và cảm động khi nhận được sự giúp đỡ này. Hiện chị Phương Thảo còn vận động các bạn trong hội doanh nhân Sài Gòn đóng góp thêm được một tỷ để cùng với Bộ đội Biên phòng thực hiện chương trình này”.

    Chị Phan Thị Phương Thảo trưởng thành từ nghèo khó, nên thấu hiểu và đồng cảm với khó khăn của những người nghèo. Hiện chị là Ủy viên Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và là một trong 36 nữ doanh nhân tiêu biểu của cả nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Cộng hòa Liên bang Đức năm 2007. Trong lòng nhiều trẻ em nghèo, trẻ em tàn tật và nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, chị như một cô tiên.

    Bài và ảnh: HUY VÕ-VĂN PHƯỢNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...