Chủ Nhật, 20/04/2008, 22:58

    Giọt máu nghĩa tình

    Để khắc phục tình trạng khan hiếm máu cứu chữa bộ đội, thương binh, bệnh binh và nhân dân, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với các đơn vị tổ chức phong trào “Hiến máu nhân đạo cứu chữa đồng đội”. Sáng ngày 20-4, tại Học viện Chính trị Quân sự, phong trào thắm nghĩa tình đồng đội này đã chính thức được phát động...

    Để khắc phục tình trạng khan hiếm máu cứu chữa bộ đội, thương binh, bệnh binh và nhân dân, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với các đơn vị tổ chức phong trào “Hiến máu nhân đạo cứu chữa đồng đội”. Sáng ngày 20-4, tại Học viện Chính trị Quân sự, phong trào thắm nghĩa tình đồng đội này đã chính thức được phát động.

    Góp giọt máu đào vào cấp cứu đồng đội

    Sáng chủ nhật, 20-4, là ngày nghỉ, nhưng sân vận động của Học viện Chính trị Quân sự sôi động khác thường. Toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của Học viện đã tập trung đông đủ dự lễ phát động phong trào “Hiến máu nhân đạo cứu chữa đồng đội”.

    No image available

    Khám sức khỏe và tư vấn cho bộ đội trước khi hiến máu.

    Với Hạ sĩ Nguyễn Hữu Tài, Học viên Đại đội 6 (Phân đội 6) thì đây là lần thứ 2 anh đi hiến máu tình nguyện. Lần trước, khi đang là sinh viên Trường cao đẳng sư phạm Hà Tây, Tài đã tham gia hiến máu một lần, có “kinh nghiệm” hơn các đồng đội nên Tài rất tích cực tuyên truyền cho bạn bè hiểu rõ hơn thông điệp: “Máu là một loại “thuốc” đặc biệt để chữa bệnh cứu người, đặc biệt hơn là máu chỉ “sản xuất” được từ trong trái tim của mỗi chúng ta”. Còn Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Tuấn Dũng, Học viên lớp 2 (Hệ 7B) thì đăng ký đi hiến máu ngay khi biết nhà trường tổ chức phong trào này. Dũng cho biết, khi còn là học viên Trường trung cấp Hậu cần, một đồng đội của Dũng bị tai nạn giao thông, được đưa vào Bệnh viện Quân y 5 nhưng thiếu máu cấp cứu, cả lớp học của Dũng đã ra xung phong hiến máu cứu bạn nhưng Dũng không cùng nhóm máu nên chưa được hiến. Lần này, khi Bệnh viện TƯQĐ 108 chủ trương lập một “ngân hàng máu sống”, Dũng đăng ký tham gia ngay.

    Đại tá Nguyễn Công Đoàn, Phó chính ủy học viện bày tỏ: Ngày hội này là kết quả của một quá trình tuyên truyền, giáo dục trong toàn học viện về mục đích, ý nghĩa của hiến máu nhân đạo. Chúng tôi đã tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, học viên trong trường lời kêu gọi của Chủ tịch nước nhân ngày toàn dân hiến máu nhân đạo và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động toàn dân hiến máu. Đến nay, 100% ĐVTN đều đăng ký tình nguyện và sẵn sàng hiến máu. Riêng năm học này, chúng tôi sẽ tổ chức thành 5 đợt, để cung cấp một lượng máu cấp cứu ổn định cho bệnh viện.

    Chuẩn úy chuyên nghiệp Nguyễn Đình Sơn, Học viên lớp 3 (Hệ 7) là người đã nhiều lần tham gia hiến máu cho biết: “Từ tình hình hiến máu tình nguyện ở nước ta, tôi thấy đã đến lúc phải gióng lên hồi chuông cảnh báo sự thờ ơ của không ít người, trong đó có cả một bộ phận quân nhân về trách nhiệm hiến máu, cứu người”. Hùng cho biết, có lần mẹ Hùng bị tai nạn giao thông, được những giọt máu của các bạn sinh viên tình nguyện Trường đại học Vinh (Nghệ An) cứu sống, Hùng hiểu hơn về ý nghĩa cao cả của phong trào. Hơn nữa, theo Hùng thì các học viên chuyên ngành công tác Đảng, công tác chính trị khi tham gia các hoạt động có tính cộng đồng sâu sắc như thế này cũng là một bài học trực quan sinh động về tổ chức phong trào.

    Một phương pháp tự chủ nguồn “thuốc” vô giá

    Nói chuyện với cán bộ, học viên Học viện Chính trị Quân sự, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Giang, Chính ủy Bệnh viện TƯQĐ 108 tâm sự: “Máu vẫn là một loại thuốc khan hiếm khiến nhiều bệnh viện quân y gặp không ít khó khăn khi cứu chữa quân nhân tại ngũ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và nhân dân. Việc phát huy tinh thần tình nguyện, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi tình huống chính là giải pháp cơ bản cho vấn đề này”.

    Bệnh viện TƯQĐ 108 vừa chứng kiến hai chuyện cảm động về tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội của cán bộ, chiến sĩ ta. Chuyện thứ nhất là trường hợp đồng chí Nguyễn Hữu Canh, cán bộ nhà máy Quốc phòng Z153 được đưa về điều trị ở bệnh viện trong tình trạng thiếu máu nặng. Biết được tin đó, khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ và công nhân nhà máy Z153 đã tìm đến bệnh viện, tình nguyện hiến máu để cứu chữa cho anh. Trường hợp thứ hai là đồng chí Pho-sỉ, một sĩ quan Quân đội nhân dân cách mạng Lào, sang nước ta công tác thì bị bệnh ưa chảy máu. Biết tin, hàng chục cán bộ, chiến sĩ một đơn vị quân đội đã đến đề nghị bệnh viện lấy máu của mình để cấp cứu đồng chí sĩ quan nước bạn. Kết quả là trong “nháy mắt”, bệnh viện đã huy động đủ 11 đơn vị máu, số lượng cần thiết để cứu bệnh nhân.

    Công tác hiến máu nhân đạo ở nước ta vẫn đang gặp khó khăn. Ngay như Bệnh viện TƯQĐ 108, là bệnh viện tuyến cuối của toàn quân, vẫn lâm vào cảnh thiếu máu điều trị. Thành công từ phong trào hiến máu cứu đồng đội ở Học viện Chính trị Quân sự là cơ sở cho luận chứng: “Nếu được tổ chức tốt thì nguồn máu tình nguyện của bộ đội hoàn toàn có thể giúp bệnh viện tự chủ nguồn “thuốc” vô giá này, trước hết là ưu tiên các ca cấp cứu bộ đội, thương binh, bệnh binh”. Tới đây, phong trào này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra các đơn vị khác, để “bộ đội ở đâu hiến máu cứu đồng đội mình ở đó”.

    Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...