Thứ Năm, 26/07/2012, 23:13

    Giúp các anh vơi bớt nỗi đau

    QĐND - Lần này, gặp lại Đại tá GS. TS Lê Trung Hải, Phó giám đốc Bệnh viện 103, ông Ngô Thịnh, thương binh hạng 1/4 ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành không còn khỏe như những lần gặp trước. Ông Thịnh nằm liệt giường từ lâu bởi căn bệnh đột quỵ quái ác...

    QĐND - Lần này, gặp lại Đại tá GS. TS Lê Trung Hải, Phó giám đốc Bệnh viện 103, ông Ngô Thịnh, thương binh hạng 1/4 ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành không còn khỏe như những lần gặp trước. Ông Thịnh nằm liệt giường từ lâu bởi căn bệnh đột quỵ quái ác. Sau nhiều năm vào sinh ra tử nơi chiến trường, với muỗi rừng, sốt rét và bom đạn quân thù làm sức khỏe của ông giảm sút nghiêm trọng. Gặp lại Đại tá Lê Trung Hải, ông rưng rưng nước mắt, không nói thành lời. Ông cố ngước lên cho những giọt nước mắt không chảy xuống, nhưng… Nhìn ông, cả đoàn y sĩ, bác sĩ của Bệnh viện 103 ai cũng xúc động. Ông Thịnh cũng như nhiều thương binh nặng khác được thầy thuốc Bệnh viện 103 đến tận giường thăm, khám, thống nhất các biện pháp điều trị. Theo đánh giá của các thầy thuốc thì năm nay sức khỏe của đa số thương binh ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành ổn định hơn so với cách đây một năm.

    Đến từng giường, khám từng trường hợp cũng là cách làm mà đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện 103 tiến hành ở hai trung tâm điều dưỡng thương binh  Duy Tiên và Liêm Cần (Hà Nam).

    No image available
    Các bác sĩ Bệnh viện 103 khám bệnh cho đối tượng chính sách tại TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

    Câu chuyện của tôi với bác sĩ Vũ Nhất Định trong đoàn công tác bị gián đoạn bởi anh bận nghe một cuộc điện thoại từ đồng nghiệp. Trung úy, bác sĩ Nguyễn Đăng Hải điện thoại nhờ sự tư vấn của bác sĩ Vũ Nhất Định về những biểu hiện lâm sàng qua khám cho cựu chiến binh La Quang Trung ở TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình). Ông Trung đến khám với chứng bệnh chóng mặt, bủn rủn chân tay mà không rõ nguyên nhân. Chỉ đến khi được bác sĩ Hải khám và giải thích, ông mới hiểu bệnh tình của mình khá nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời. Ông Trung cũng là một trong rất nhiều thương binh, bệnh binh được các thầy thuốc bệnh viện hướng dẫn tỉ mỉ cách phòng, chống, chăm sóc sức khỏe trong đợt khám bệnh này.

    Những năm qua, Bệnh viện 103 không chỉ nổi tiếng bởi những công trình nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực y học, mà còn là địa chỉ nhân ái, đóng góp tích cực vào các chương trình từ thiện vì cộng đồng, đặc biệt là công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, bên cạnh xây tặng 7 căn nhà tình nghĩa, tặng 83 suất quà, Bệnh viện 103 còn tổ chức 18 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tới 3.500 đối tượng chính sách tại các tỉnh: Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình và TP Hà Nội với tổng trị giá 350 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Văn Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện 103 cho biết: “Với phương châm phục vụ nhiều nhất, chất lượng tốt nhất, nên trước mỗi đợt công tác, đơn vị đều có sự chuẩn bị chu đáo về con người, phương tiện”. Sự chu đáo thể hiện: Lựa chọn đội ngũ y sĩ, bác sĩ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm cao; hệ thống máy móc, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại; số lượng, chất lượng thuốc bảo đảm tốt. Đồng chí Trịnh Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Hòa Bình cho rằng: Y thuật và y đức là những yếu tố làm nên “thương hiệu” của Bệnh viện 103. Vì vậy, năm nào các đồng chí thương binh, bệnh binh của địa phương đều nhất trí 100% đề nghị được các thầy thuốc của Bệnh viện 103 về khám, chữa bệnh.

    Với các y sĩ, bác sĩ Bệnh viện 103, được “tín nhiệm” nhiều thì nỗi vất vả cũng tăng lên nhưng cũng là niềm hạnh phúc lớn bởi như lời Trung úy, bác sĩ Nguyễn Đăng Hải thổ lộ: “Đây là công việc ý nghĩa nhất mà chúng tôi có thể làm nhằm giúp các đồng chí thương binh, bệnh binh dịu bớt nỗi đau để sống vui hơn, khỏe hơn… ”.                                            

    Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...