Khi gặp dòng nước xoáy xiết, chiếc xuồng nhỏ chao đảo, ngả nghiêng tưởng sẽ bị nhấn chìm, nhưng Sơn vẫn bình tĩnh điều khiển xuồng vượt qua...
![]() |
Đến huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá, trong những ngày ngập lũ, tổ phóng viên báo Quân đội nhân dân gặp rất nhiều cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đang vượt lũ dữ để giúp đỡ nhân dân. Thượng sĩ Mạc Thanh Sơn ở phân đội 1, Đoàn công binh H39, là một trong những chiến sĩ được nhiều người dân vùng lũ khen ngợi.
Làm nhiệm vụ lái ca nô, mặc dù trẻ cả về tuổi đời, tuổi quân nhưng do chịu khó luyện tập nên tay lái của Sơn rất vững. Ngày 10-10, nước lũ trên sông Bưởi chưa hết hung dữ nhưng Sơn vẫn được chỉ huy đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ lái xuồng đưa đồng chí đại tá Dương Đức Hoà, Tư lệnh Binh chủng Công binh, và đoàn cán bộ của Bộ Quốc phòng đi thăm hỏi, giúp đỡ người dân vùng ngập nặng. Cả ngày đi trên sông Bưởi và len lỏi vào các xóm ngõ, khi gặp dòng nước xoáy xiết, chiếc xuồng nhỏ chao đảo, ngả nghiêng tưởng sẽ bị nhấn chìm, nhưng Sơn vẫn bình tĩnh điều khiển xuồng vượt qua.
Thượng tá Hoàng Văn Bình, Phó chỉ huy trưởng Đoàn công binh H39, cho chúng tôi biết: “Trong những ngày đi giúp nhân dân huyện Thạch Thành chống lũ, thượng sĩ Mạc Thanh Sơn luôn xung phong lái xuồng đến những xã xa xôi, cách trở, nhiều hiểm nguy nhất. Hai ngày đầu lũ mới về, Sơn làm việc suốt ngày đêm, vượt lũ dữ đưa nhân dân đến nơi an toàn và chuyển hàng cứu trợ. Có những hôm Sơn chỉ ăn mì tôm sống trên xuồng để kịp làm nhiệm vụ”.
Chị Phùng Thị Tuyên ở thôn 1, xã Thành Kim nói về Sơn bằng giọng khâm phục: “Chú Sơn đã đưa tôi đi chuyển hàng cứu trợ mấy buổi. Chú ấy không chỉ lái xuồng giỏi mà còn rất dũng cảm. Thấy chỗ nào có người dân cần giúp đỡ thì dù nước chảy dữ mấy chú ấy cũng bơi vào”.
Qua thiếu tá Bạch Phúc Vân, chính trị viên phân đội 1, chúng tôi được biết, Mạc Thanh Sơn là đảng viên trẻ rất gương mẫu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kể từ khi nhập ngũ, năm nào Sơn cũng được khen thưởng.
Bài, ảnh: HUY QUANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận