Thứ Năm, 22/01/2009, 21:24

    Giúp dân ngày giáp Tết

    Gần Tết nhưng trên những cánh rừng thuộc các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) và Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng (Quân khu 1) cùng đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn say sưa làm đường giao thông, đắp bờ đập ngăn nước và nạo vét kênh mương, dọn nương bãi chuẩn bị cho vụ sản xuất đầu xuân...

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ Phân đội 3 (Đơn vị 2, Đoàn Sao Vàng) cùng đồng bào xã Hữu Sản làm đường mới dẫn vào khu vực thôn Dần.

    Gần Tết nhưng trên những cánh rừng thuộc các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) và Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng (Quân khu 1) cùng đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn say sưa làm đường giao thông, đắp bờ đập ngăn nước và nạo vét kênh mương, dọn nương bãi chuẩn bị cho vụ sản xuất đầu xuân...

    13 mũi quân "Xuân tiến"

    Nghe tin Đoàn Sao Vàng tổ chức cho bộ đội hành quân về giúp dân xoá đói, giảm nghèo khi Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đã đến rất gần, chúng tôi quyết định "hành quân đột kích", bất ngờ "thực mục sở thị" không khí lao động ngày giáp Tết của bộ đội.

    Tại thôn Dần 3, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động (Bắc Giang), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội 9, Phân đội 3 (Đơn vị 2, Đoàn Sao Vàng) cùng đồng bào các dân tộc Tày, Nùng... đang hối hả đắp bờ kè, tạo nguồn nước chuẩn bị cho vụ lúa chiêm trên mảnh ruộng nước mà đồng bào vừa khai khẩn. Binh nhất Mai Văn Độ, chiến sĩ Đại đội 9 đang tích cực hướng dẫn đồng đội cách ép cọc, trình đất, tạo thế vững chắc cho bờ kè. Đại úy Phạm Toàn Thắng, Chính trị viên phó Phân đội 3, trực tiếp chỉ huy "công trường kè Dần 3", phấn khởi nói với tôi: "Về đây giúp dân, cán bộ, chiến sĩ đều hăng hái nhưng Binh nhất Mai Văn Độ là một trong những người hăng hái nhất đấy".

    Quê ở xóm Nà Thinh, xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn), từ nhỏ, Độ đã quen với việc đắp đập, ngăn các dòng suối nhỏ làm bờ kè, dẫn nước vào nương. Đây là lần đầu tiên ăn Tết xa nhà nên mấy hôm trước, Độ thấy buồn buồn. Nay về đây giúp dân, hòa vào không khí lao động khẩn trương của đồng bào, cũng như được đồng đội tôn vinh là "kiến trúc sư" của đơn vị, được các anh cán bộ nhờ "cố vấn" về kinh nghiệm đắp đập, làm kè, Độ vui hẳn lên. Không những thế, trong thời gian tham gia công tác dân vận đợt này, Độ được chỉ huy đơn vị phân công về ở với gia đình bác Lê Văn Vui, được gia đình bác quý mến, coi như người con trong gia đình.

    Chiều ngày 21-1 (26 Tết), cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9 đã hoàn thành kế hoạch giúp dân dịp Tết Kỷ Sửu 2009. Kết quả đạt được thật mỹ mãn: Hai bờ kè Dần 3 và Sản 1 được làm mới. Toàn bộ các gia đình chính sách đều được bộ đội đến giúp đỡ ngày công, làm đất, ươm giống, sẵn sàng cho đợt ra quân trồng rừng của địa phương vào dịp đầu xuân...

    Đại đội 9 (Phân đội 3, Đơn vị 2, Đoàn Sao Vàng) chỉ là một mũi trong số 13 "mũi quân" đi giúp dân đợt Tết này. Tại Sở chỉ huy của Đoàn Sao Vàng, chúng tôi gặp Đại tá Nguyễn Đình Long, Phó chính ủy Đoàn Sao Vàng vừa đi kiểm tra công tác dân vận ở hướng huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) về. Để giúp tôi hình dung toàn cảnh các mũi, hướng đang làm nhiệm vụ, anh Long kéo tôi đến trước tấm bản đồ khu vực, chỉ từng địa danh và giới thiệu: "Năm nay, Đoàn Sao Vàng cử 13 đại đội hành quân dã ngoại, tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn 8 xã của 5 huyện thuộc hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Tám xã mà chúng tôi đến đều là những xã nghèo thuộc vùng sâu, vùng xa. Đồng bào gặp nhiều khó khăn nhưng khó nhất vẫn là giao thông cách trở và thiếu công trình thủy lợi phục vụ mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Vì vậy, hoạt động chính của chúng tôi đợt này là tập trung làm đường giao thông, phá thế cô lập cho các làng, bản; làm các công trình thủy lợi, giúp đồng bào chuẩn bị sản xuất và trồng rừng. Ngoài ra, công tác tuyên truyền đường lối, chính sách cũng như việc giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được chú trọng".

    Con đường "Giấc mơ xanh"

    Đến hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang), chúng tôi nhìn thấy một tấm biển rất to được đặt ngay đầu con đường vòng quanh hồ, đề "Đường Giấc mơ xanh".

    Hỏi lý do đặt tên con đường, ông Hà Văn Hồng, một người dân sống cạnh đường cho biết: Ngày trước, sau khi có đập Cấm Sơn, tạo ra điều kiện thủy lợi thuận tiện nên rất nhiều hộ gia đình đồng bào Nùng, Tày, Sán Chỉ... về đây làm ăn, định canh, định cư. Tuy nhiên, giao thông đi lại vẫn khó khăn vì đường bộ chỉ là một lối mòn "chuột chạy" trên các sườn đồi. Ngoài ra, đồng bào thường đi lại thăm nhau bằng thuyền thúng, mủng ven bờ hồ. Sản xuất của đồng bào vì vậy cũng khó phát triển. Nông sản làm ra chủ yếu để tự túc, không bán được vì phí vận chuyển quá cao.

    Qua khảo sát, Đoàn Sao Vàng đã quyết định huy động 300 cán bộ, chiến sĩ đến giúp dân vùng lòng hồ mở đường giao thông. Sau nửa tháng bộ đội cùng nhân dân lao động cật lực, con đường ven hồ đã hình thành, dài 18km, không chỉ thuận tiện cho việc đi lại bằng xe đạp, xe máy, mà cả xe công nông cũng có thể chạy vào từng xóm. Con đường đã tạo ra bước phát triển đột phá cho nhân dân quanh vùng. Nghe được tin này, ông Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng đến tận nơi thăm con đường và nói: "Bộ đội Đoàn Sao Vàng đã góp phần làm "đổi đời" hàng nghìn hộ dân sống ở đây". Vì là đường làm quanh hồ, còn tạm bợ nên năm nào Đoàn Sao Vàng cũng cử bộ đội về sửa chữa, làm mới. Năm nay, chỉ huy Đoàn quyết định cử hai đại đội thuộc Đơn vị M41 về nâng cấp con đường.

    Để ghi nhớ ân tình của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng, đồng bào Cấm Sơn đã đóng góp tiền của, công sức, xây một tấm biển đề tên cho con đường. Có người đề nghị lấy tên là đường "Mùa xuân", bởi bộ đội đến giúp làm đường đúng vào những ngày đầu xuân. Nhưng cũng có người lại đề nghị lấy tên là đường "Quân dân", vì đó là kết quả của tình đoàn kết quân dân sâu đậm. Để thống nhất, cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định đặt tên đường là "Giấc mơ xanh", đúng như mục đích của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng: Mở con đường để giúp dân phát triển kinh tế vườn rừng tạo nên thung lũng xanh quanh hồ Cấm Sơn.

    Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn trưởng Đoàn Sao Vàng cho biết: "Con đường quanh hồ Cấm Sơn là một trong những công trình cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng giúp dân xóa đói, giảm nghèo hiệu quả nhất. Bây giờ, mỗi lần đến khu vực hồ Cấm Sơn, thấy mọc lên rất nhiều ngôi nhà khang trang, đời sống đồng bào ngày no đủ, chúng tôi rất vui và tự hào. Đoàn Sao Vàng được UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong hoạt động giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như tình cảm mà đồng bào dành cho là động lực lớn, thôi thúc mọi cán bộ, chiến sĩ hăng say lao động, coi đó là dịp "ăn Tết trước" trong kế hoạch đón xuân hằng năm".

    Tính đến ngày 22-1 (27 Tết), cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng đã giúp đồng bào các xã nghèo thuộc hai tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn tu sửa, nâng cấp 48,4km đường giao thông (13.340 ngày công); đắp bờ đập ngăn nước và nạo vét kênh mương được 21km (2.790 ngày công); giúp đỡ 252 hộ gia đình chính sách chuẩn bị nương bãi sản xuất gần 2.000 ngày công. Tổng giá trị ước đạt hơn 720 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, Đoàn Sao Vàng đã tặng quà Tết cho hơn 100 hộ chính sách với giá trị hàng chục triệu đồng. Toàn bộ 13 đại đội làm nhiệm vụ dân vận đều được cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng.

    Bài và ảnh: HỒNG HẢI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...