Thứ Ba, 06/09/2011, 17:28

    Giúp dân nơi đầu nguồn lũ lớn

    QĐND - Nước lũ từ thượng nguồn đổ về các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, kết hợp mưa lớn và triều cường gây ngập úng cục bộ ở các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Long An chỉ đạo các Đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức thu hoạch lúa, kê kích nhà ở giúp dân, đắp đê chống lũ và bơm nước cứu lúa bị ngập...

    QĐND - Nước lũ từ thượng nguồn đổ về các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, kết hợp mưa lớn và triều cường gây ngập úng cục bộ ở các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Long An chỉ đạo các Đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức thu hoạch lúa, kê kích nhà ở giúp dân, đắp đê chống lũ và bơm nước cứu lúa bị ngập. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động nhanh chóng hành quân về vùng lũ. Chỉ trong 3 ngày, cán bộ, chiến sĩ Đại đội cơ động đã giúp bà con nhân dân thu hoạch hơn 4 ha lúa, tổ chức tuốt, phơi sấy, vận chuyển về địa điểm an toàn. Đợt hành quân dã ngoại lần này dự kiến sẽ kéo dài vì diện tích ruộng bị ngập úng nhiều, việc thu hoạch, vận chuyển rất khó khăn, vất vả.

    Thiếu tá Nguyễn Hoa Hùng, Chính trị viên Đồn biên phòng Sông Trăng cho biết: Đồn triển khai lực lượng đến giúp từng hộ gia đình gặt chạy lúa, đồng thời báo cáo về Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đề nghị tăng cường lực lượng hỗ trợ; vận động bà con không có ruộng bị ngập hỗ trợ nhân lực, ghe, xuồng, máy tuốt lúa, kết hợp với bộ đội trục vớt hoa màu, tài sản.

    No image available
    Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ.

    Chị Huỳnh Thị Thoa, trú tại xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng tâm sự: Gia đình tôi nghèo lại chân ướt, chân ráo về đây lập nghiệp. 3ha ruộng gia đình thuê để canh tác, không may lũ về sớm, nhanh quá, nên trở tay không kịp. Thật may, Đồn biên phòng Sông Trăng cử cán bộ, chiến sĩ đến phụ giúp cắt lúa, tuốt, sấy khô. Thật không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn bộ đội rất nhiều.

    Hiện mực nước trên sông Cái Cỏ và Sông Trăng đã cao hơn cùng kỳ năm trước 60cm. BĐBP tỉnh Long An huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp nhân dân thu hoạch lúa chạy lũ và dự kiến, xử lý một số tình huống có thể xảy ra, giúp bà con di dời về nơi an toàn.

    Đang dầm mình dưới nước, chiến sĩ trẻ Hà Châu Thanh Duy cho biết: Về địa bàn giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ, chúng tôi cố gắng hết sức; tuy vất vả, nhưng ai cũng vui vì góp phần giảm thiệt hại cho nhân dân.

    Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể huyện Tân Hưng, xã Hưng Điền B kịp thời đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân vùng lũ và tặng quà các chiến sĩ biên phòng "3 cùng" với nhân dân. Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Phó chính ủy BĐBP tỉnh kịp thời biểu dương: “Các đồng chí giúp nhân dân thu hoạch lúa chạy lũ trong khi gia đình cũng có ruộng bị ngập, nhưng đã tham gia rất tích cực, càng làm cho dân thêm hiểu, thêm tin yêu bộ đội”.

    Bài và ảnh: Minh Luận

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...