Thứ Sáu, 23/01/2009, 20:36

    "Gom" mùa xuân về

    Hòa vào hương sắc mùa xuân của đất trời, nơi chân dốc Sài Hồ, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), cán bộ, chiến sĩ Phân đội 17 đoàn Sao Vàng đang đằm mình giúp bà con khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, để sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, bà con có đất canh tác được ngay...

    Con sông Thương xanh trong hiền hòa, mềm mại như suối tóc của thiếu nữ miền sơn cước. Hòa vào hương sắc mùa xuân của đất trời, nơi chân dốc Sài Hồ, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), cán bộ, chiến sĩ Phân đội 17 đoàn Sao Vàng đang đằm mình giúp bà con khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, để sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, bà con có đất canh tác được ngay. Thiếu tá Nguyễn Hồng Khanh, Phó chỉ huy trưởng Phân đội 17 cho biết: "Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã gắn bó với bà con nơi chân dốc Sài Hồ gần chục năm nay. Khoảng thời gian ấy, đủ làm chất keo gắn kết nên tình quân dân sâu đậm. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, chúng tôi còn sẻ chia những khó khăn với đồng bào nơi đây. Hai năm qua (2007-2008), đơn vị đã huy động gần 400 ngày công giúp bà con, làm đường, xây cầu, làm trường học, thu hoạch mùa màng... Năm 2008, cơn bão số 6 đã vùi lấp nhiều cánh đồng của bà con. Để người dân có đất sản xuất kịp thời vụ và vui Xuân, đón Tết vui vẻ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tranh thủ ngày nghỉ giúp nhân dân vận chuyển hàng trăm mét khối đất đá, khôi phục gần 3ha ruộng vườn".

    Tại thôn Bắc Phù, xã Bắc Thủy, hòa cùng nhịp thở của mùa xuân là tiếng cười nói râm ran làm vang cả khúc sông của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang cùng nhau xây kè, làm hệ thống kênh mương. Chị Hoàng Thị An, dân tộc Nùng, xúc động cho biết: "Năm nào cũng vậy, khi Tết đến, Xuân về chị em phụ nữ chúng tôi lại đến đơn vị, cùng bộ đội gói bánh chưng. Bộ đội khéo tay lắm, nhưng bà con muốn tình quân dân thêm bền chặt đấy thôi". Đoàn viên Vi Văn Chung thì bộc bạch: "Qua hoạt động giao lưu, kết nghĩa chúng em học được nhiều điều bổ ích trong tổ chức hoạt động đoàn của thanh niên đơn vị. Từ một chi đoàn còn "ngủ say", nhờ các anh giúp đỡ, mà tổ chức Đoàn địa phương chúng em đã đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu quả".

    Những tia nắng xuân đang trải vàng trên các sườn đồi. Hòa vào hương xuân ấy, nơi chân dốc Sài Hồ đang ánh lên hình ảnh đẹp về tình quân, dân cá nước nồng ấm. Những người lính đang đồng sức, đồng lòng cùng bà con "gom" mùa xuân no ấm về với bản làng, ở nơi ngọn nguồn sông Thương thơ mộng.

    SẦM THẠCH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...