Sáng 8-2, Công an tỉnh Hòa Bình đã họp báo thông tin về việc truy bắt và tiêu diệt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng A Khua tại bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện vùng cao Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, kẻ đã dùng súng tiểu liên AK sát hại 3 cán bộ công an...
Sáng 8-2, Công an tỉnh Hòa Bình đã họp báo thông tin về việc truy bắt và tiêu diệt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng A Khua tại bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện vùng cao Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, kẻ đã dùng súng tiểu liên AK sát hại 3 cán bộ công an.
Cuộc chiến ngăn chặn “cái chết trắng”
![]() |
| Các thầy, cô giáo Trường phổ thông dân tộc nội trú Hang Kia-Pà Cò đến thăm, động viên gia đình Thượng úy Bùi Quốc Đại |
Đại tá Bùi Văn Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Vàng A Khua, sinh năm 1956, trú tại bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện Mai Châu là đối tượng phạm tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (5 bánh hê-rô-in) cùng đối tượng Vàng A Vầu. Ngày 3-5-2006, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố hình sự vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng Vàng A Khua bỏ trốn. Công an tỉnh Hoà Bình đã ra lệnh truy nã đặc biệt. Ngày 5-2-2010, qua công tác nắm tình hình, biết Vàng A Khua đang có mặt tại nhà, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (PC22) và Công an huyện Mai Châu tổ chức lực lượng vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này.
Địa bàn hai xã Hang Kia, Pà Cò rất phức tạp với 8 bản là “điểm nóng” về tội phạm ma túy. Từ tháng 1-1998 đến tháng 1-2010 đã có 103 đối tượng bị bắt vì liên quan đến ma túy, trong đó 12 đối tượng bị tuyên án tử hình; hiện có 17 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy, riêng xã Hang Kia có 13 đối tượng. Lượng ma túy bị bắt quả tang, thu giữ và qua điều tra cho thấy các đường dây, đối tượng tại địa bàn hai xã tham gia mua bán, vận chuyển lên tới hàng trăm bánh hê-rô-in, có những vụ bắt quả tang 64 bánh; hiện hàng chục đối tượng đang nằm trong diện quản lý nghiệp vụ. Công an tỉnh đã “dựng” được 2 đường dây, 5 ổ nhóm liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào địa bàn và chuyển về các tỉnh đồng bằng tiêu thụ với tổng số 45 đối tượng. Tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng chống người thi hành công vụ có chiều hướng gia tăng; năm 2009 lực lượng chức năng đã khám xét, phát hiện thu giữ 1 quả lựu đạn, 105 viên đạn AK…
Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức nghiên cứu nắm tình hình, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, vận động đối tượng Khua tự nguyện ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời tổ chức bao vây khu nhà ở của Vàng A Khua, nơi y đang ẩn náu, gồm nhiều ngôi nhà liền kề, xung quanh có tường bao kiên cố, cao 2,5m, diện tích rộng khoảng 2,5ha. Khi phát hiện có lực lượng bao vây, Vàng A Khua cố thủ trong nhà. Mặc dù đã được vận động, thuyết phục, nhưng y vẫn ngoan cố chống cự, dùng người thân trong gia đình làm bình phong cản trở lực lượng truy bắt và dùng súng tiểu liên AK bắn trả quyết liệt lực lượng công an. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Công an tỉnh đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lực lượng vây bắt kiên trì vận động, thuyết phục, tìm cách cách ly an toàn người thân trong gia đình Vàng A Khua (12 người) và kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí đầu hàng. Đến 15 giờ 30 phút ngày 5-2, con trai của Khua là Vàng A Của, sinh năm 1975, giáo viên Trường THCS Hang Kia A, sau khi được vận động đã tự nguyện ra khỏi nhà. Trong khi lực lượng Công an tiếp cận để đưa Vàng A Của ra ngoài thì bất ngờ Vàng A Khua từ nơi ẩn náu (hầm ngầm từ trong nhà thông ra ngoài) xông ra dùng súng AK bắn xối xả vào lực lượng Công an làm Vàng A Của chết và 3 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, gồm: Thượng tá Hà Thái Yềm, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu; Thiếu úy Sùng A Trư, cán bộ Công an huỵện Mai Châu và Trung uý Bùi Quốc Đại, cán bộ Phòng PC 17 và một số cán bộ khác bị thương.
Trước tình hình đó, để bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt và nhân dân khu vực xung quanh, lực lượng tham gia vây bắt đã nổ súng tiêu diệt đối tượng. Sau khi Vàng A Khua bị tiêu diệt, một số quần chúng nhân dân, chủ yếu trong dòng họ Vàng tại xã Hang Kia bị kích động bởi một số đối tượng truy nã đã tụ tập bao vây, đập phá phương tiện xe ô tô của lực lượng công an với nhiều hành vi manh động.
Đại tá Bùi Đức Sòn cho biết: Công an tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, tranh thủ những người có uy tín, cán bộ cấp ủy, chính quyền cơ sở để tuyên truyền vận động quần chúng, nhanh chóng ổn định tình hình, không để phát sinh phức tạp; tổ chức công tác điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình, các ban ngành đã tổ chức vận động nhân dân địa phương nhanh chóng ổn định tình hình, không để phát sinh những phức tạp mới trên địa bàn xã Hang Kia.
Thượng tá Đào Văn Minh, Trưởng phòng PC17, Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết: Do nằm trên trục đường 6, nối Hà Nội với Tây Bắc, nên Hòa Bình là địa bàn trung chuyển ma túy. Để đưa ma túy trót lọt về xuôi, hầu hết các “trùm” buôn bán đều phải đi qua địa bàn này. Để phá được một vụ án, các trinh sát phải bám trụ nhiều ngày trên từng cung đường; nhiều trinh sát phải vất vả hàng tháng trời ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nắm tình hình. Thành công trong mỗi chuyên án là sự cố gắng vươn lên không mệt mỏi của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trinh sát phòng chống ma túy thường xuyên phải xa nhà là một thử thách lớn, rất cần sự chia sẻ, cảm thông, động viên của người thân, gia đình... Tuy vất vả, hiểm nguy, nhưng anh em luôn thể hiện sự năng nổ, nhiệt tình với công việc.
Noi gương, tiếp bước các anh
Trong hai ngày 5 và 6-2, Công an tỉnh Hòa Bình đã đưa thi thể các cán bộ hi sinh về gia đình, tổ chức lễ tang và mai táng trọng thể trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, đồng đội và nhân dân địa phương. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các tổng cục, đại diện công an các địa phương đã đến viếng, chia buồn, tiễn đưa ba cán bộ công an hi sinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Các cán bộ, chiến sĩ bị thương đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện ở Trung ương và địa phương. Bộ Công an đã quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ thượng tá lên đại tá đối với đồng chí Hà Thái Yềm; từ trung úy lên thượng úy, từ thiếu úy lên trung úy đối với hai đồng chí Bùi Quốc Đại và Sùng A Trư.
| Từ đầu tháng 12-2008 đến đầu tháng 2-2010 lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện bắt giữ 177 vụ với 236 đối tượng, thu giữ hơn 257,5 bánh hê-rô-in (87,856kg), 8.844 viên ma túy tổng hợp, 8 xe ô tô, 46 xe gắn máy, 80 điện thoại di động, hơn 1 tỉ 360 triệu đồng, hơn 37 nghìn USD, 2 lượng vàng, 1 quả lựu đạn, 105 viên đạn AK. Điển hình, tháng 8-2009 đã phá 2 chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng thu 155 bánh hê-rô-in cùng nhiều tang vật liên quan. Riêng 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Dần, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đấu tranh bắt giữ 26 vụ với 41 đối tượng, thu hơn 36 bánh hê-rô-in, 342 viên và hơn 100 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. |
Chiều 8-2, nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Báo An ninh Thủ đô cùng các thầy, cô giáo Trường phổ thông dân tộc nội trú liên xã Hang Kia-Pà Cò (huyện Mai Châu)-đơn vị kết nghĩa với Phòng PC17, Công an tỉnh Hòa Bình đến chia buồn với gia đình và viếng hương hồn Thượng úy Bùi Quốc Đại, một trong ba cán bộ hi sinh. Căn nhà nhỏ ở số 19 đường Cù Chính Lan, thuộc tổ 8, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình nghi ngút khói hương. Đã hơn hai ngày sau đám tang, nhưng nhiều người dân vẫn tìm đến thắp hương tưởng nhớ người đã khuất...
Tìm hiểu chúng tôi được biết, Thượng úy Bùi Quốc Đại sinh năm 1982; sau khi tốt nghiệp THPT, anh được tuyển thẳng vào đại học và đã không một chút đắn đo khi đăng kí vào học tại Khoa Phòng, chống tội phạm ma túy, Học viện Cảnh sát nhân dân. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ của Thượng úy Đại rơm rớm nước mắt nhớ lại: Biết con đăng kí học chuyên ngành phòng, chống ma túy, gia đình cũng băn khoăn, nhưng cháu nhất quyết theo học. Cháu bảo học để ra trường góp sức xóa bỏ tệ nạn ma túy...
Thượng tá Đào Văn Minh, Trưởng phòng PC17 Công an tỉnh Hòa Bình cho biết:
- Thượng úy Bùi Quốc Đại về nhận công tác tại Phòng PC17 Công an tỉnh năm 2005 và luôn là chiến sĩ có ý chí phấn đấu, tinh thần trách nhiệm cao, rất mưu trí, dũng cảm. Năm 2007, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng; năm 2008, được bổ nhiệm điều tra viên. Liên tục từ năm 2006 đến 2009, anh được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Đến thăm Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng phòng PC17, Công an tỉnh Hòa Bình và đồng chí Nguyễn Đức Thuật (học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đang thực tập tại phòng) bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, chúng tôi được nghe kể về tấm gương hi sinh anh dũng của Đại tá Hà Thái Yềm, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu. Đồng chí Yềm đang trên đường đi công tác, thấy chuyên án diễn biến phức tạp, mặc dù không được giao nhiệm vụ, nhưng anh vẫn xung phong trực tiếp tham gia. Sự hi sinh của đồng chí là tấm gương sáng để đồng đội học tập, noi theo.
Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Trước sự hi sinh anh dũng của ba đồng chí cán bộ công an, Ủy ban quốc gia phòng, chống tội phạm và Bộ Công an đã hỗ trợ ban đầu gia đình mỗi đồng chí hi sinh 60 triệu đồng, mỗi đồng chí bị thương 5 triệu đồng. Công an tỉnh Hòa Bình hỗ trợ gia đình mỗi đồng chí hi sinh 10 triệu đồng, mỗi đồng chí bị thương 2 triệu đồng, đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho các anh.
Chiều 8-2, Công an tỉnh Hòa Bình phát động phong trào học tập tấm gương kiên quyết tấn công tội phạm, dũng cảm hi sinh trong khi làm nhiệm vụ của ba đồng chí; động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Canh Dần, giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.
Bài và ảnh: PHAN ANH-TRUNG KIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận