Thứ Tư, 13/02/2008, 19:08

    Hà Vinh Quy-Vinh quy rồi!

    Sinh ra đã được trời phú cho gương mặt khôi ngô, Hà Vinh Quy (quê Hòa Phú, Tuy Hòa, Phú Yên) được cha mẹ đặt cho cái tên gắn bao kỳ vọng. Song tuổi thơ của anh đã sớm nhọc nhằn, mới học lớp 5 đã mồ côi cha, phải cùng mẹ và 5 anh chị bươn chải lo cái ăn, cái mặc...

    Sinh ra đã được trời phú cho gương mặt khôi ngô, Hà Vinh Quy (quê Hòa Phú, Tuy Hòa, Phú Yên) được cha mẹ đặt cho cái tên gắn bao kỳ vọng. Song tuổi thơ của anh đã sớm nhọc nhằn, mới học lớp 5 đã mồ côi cha, phải cùng mẹ và 5 anh chị bươn chải lo cái ăn, cái mặc.

    Đầu năm 2003, vừa bước sang tuổi 21, chàng công nhân Nhà máy đường Tuy Hòa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Vốn quen với nếp sống tự lập, anh thích nghi với môi trường mới rất nhanh. Huấn luyện giỏi, rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm, sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới anh được cử đi học và tốt nghiệp loại khá lớp nhân viên báo vụ Trường Quân sự Quân khu 5, sau đó về công tác ở đoàn N75.

    Bí quyết để “tinh nghề” của anh là không ngại khó, không tự ti. Chỗ nào chưa biết thì hỏi, chưa giỏi thì học, xác định vào ca trực là vào vị trí chiến đấu, tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng giữa tai và tay để thu-phát điện chính xác, kịp thời. Giữa năm 2006, khi những đồng đội cùng một thời nhập ngũ chuẩn bị ra quân, Hà Vinh Quy suy nghĩ nhiều lắm: “Về hay ở, ở đơn vị thì nhớ nhà, nhớ quê, về nhà lại nôn nao nhớ đơn vị”. Đúng lúc ấy, những lời khuyên bảo chân tình của Chính trị viên Vũ Sơn Trà đã củng cố trong anh quyết tâm đi tiếp con đường binh nghiệp.

    Có động cơ phấn đấu tốt, năm 2004, 2005, được tặng bằng khen, năm 2006 anh được bầu là Chiến sĩ thi đua và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trước Tết Nguyên đán Đinh Hợi-2007, trong dịp về phép thăm nhà, nhìn con trai út rụt rè ngày nào giờ rắn rỏi trong bộ quân phục, thắp hương báo tin vui trước bàn thờ gia tiên, mẹ anh cứ rưng rưng nước mắt: “Giá mà ông còn sống để chứng kiến thằng Vinh Quy đã vinh quy rồi!”.

    - Vào Đảng có gì khác so với trước? Tôi hỏi.

    - “Đảng viên đi trước”, quần chúng luôn nhìn vào đảng viên để noi theo, cho nên trong từng lời nói, việc làm, phong cách giao tiếp… mình phải chú ý rèn luyện sao cho chững chạc, chính quy.

    - Từ khi vào Đảng điều gì làm anh quan tâm nhất?

    - Mình luôn đề xuất với chi bộ, đảng bộ chăm lo hơn nữa đến việc bồi dưỡng phát triển Đảng để tuổi trẻ được cống hiến nhiều hơn, tốt hơn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.

    Chia tay Chuẩn úy Hà Vinh Quy trong một ngày đầu xuân Mậu Tý, năm mới thêm một tuổi đời, tuổi quân, tuổi Đảng, chúc anh sẽ gặt hái nhiều thành công mới cả trong công tác và cuộc sống.

    ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...