Thứ Hai, 07/12/2009, 23:53

    Hai chiến sĩ trả lại của rơi

    Đó là Hạ sĩ Dư Văn Ngọc và Binh nhất Trịnh Đình Chiến, là chiến sĩ công vụ thuộc các cơ quan của Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng...

    Đó là Hạ sĩ Dư Văn Ngọc và Binh nhất Trịnh Đình Chiến, là chiến sĩ công vụ thuộc các cơ quan của Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

    Ngọc là con út trong gia đình thuần nông ở xã Đội Bình, Ứng Hòa, Hà Nội; bố mẹ đều mất sớm, cuộc sống của em rất khó khăn. Tháng 2-2008, vừa tròn 18 tuổi, Ngọc nhập ngũ, sau thời gian huấn luyện được điều về làm công vụ tại cơ quan Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần). Sáng sớm mới đây, khi đánh rửa ấm chén, tình cờ Ngọc nhặt được một chiếc nhẫn vàng ở bồn rửa mặt. Cơ quan chưa có người đến, Ngọc cẩn thận cất chiếc nhẫn và tiếp tục công việc. Đầu giờ làm việc, em tìm ngay xem ai đánh rơi chiếc nhẫn. Đại tá Nguyễn Văn Xuất, cán bộ Phòng Tàu thuyền, Cục Vận tải khi nhận lại kỉ vật của mình, cũng như những người biết chuyện đều khen: Hành vi của Ngọc thật đáng quý.

    Trịnh Đình Chiến kém Ngọc một tuổi đời và một tuổi quân, cũng là con nhà nông, quê ở Xuân Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa, chiến sĩ công vụ cơ quan Cục Chính trị… Lúc 6 giờ 15 phút ngày hôm qua (7-12), Chiến nhặt được một ví da ở đầu cầu thang tầng 3, phía Tây khu nhà cơ quan Tổng cục Hậu cần. Không thấy ai để hỏi, Chiến mở ví thấy có tiền và một bằng lái xe, một chứng minh thư. Nhanh chân, Chiến lướt qua các tấm biển ghi tên cán bộ, nhân viên các phòng, ban trong tòa nhà, từ tầng dưới lên tầng trên… thấy biển tên ở Phòng Kế hoạch, Cục Xăng dầu ghi: “Trung tá Nguyễn Xuân Minh”, trùng với tên của người có chứng minh thư trong ví.

     Hôm đó, Trung tá Minh vào cơ quan sớm, chuẩn bị đi công tác, không may đánh rơi ví. Trước khi lên đường, anh vẫn tranh thủ đến gặp thủ trưởng Cục Chính trị báo cáo sự việc, đề nghị biểu dương Binh nhất Trịnh Đình Chiến. Anh xúc động cho biết: “Tất cả giấy tờ cho chuyến công tác đều ở trong ví. Số tiền tuy không nhiều, nhưng cũng gấp hàng chục lần phụ cấp hằng tháng của cháu Chiến. Rất cám ơn người chiến sĩ trẻ thật thà, trung thực!”.

    Được biết, hai chiến sĩ công vụ trên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn có ý thức tiết kiệm trong sử dụng tài sản công cũng như chi tiêu cá nhân. Với số tiền phụ cấp ít ỏi, Hạ sĩ Ngọc vẫn dành dụm mua giấy bút gửi về cho cháu gái đang học lớp 9 (bố cháu là anh ruột của Ngọc, mắc bệnh hiểm nghèo). Còn Binh nhất Chiến cũng luôn chắt chiu tiền phụ cấp để khi được về phép phụ giúp bố mẹ mua cho em gái (là học sinh giỏi của huyện) chiếc xe đạp mới, để em đỡ vất vả khi đi học hằng ngày.

    PHẠM XƯỞNG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...