QĐND - Chắc hẳn, tôi có may mắn hơn nhiều đồng nghiệp của mình khi mà trong một năm có tới hai lần được đến thăm đất nước hoa Chăm-pa tươi đẹp. Không khí thân thiện, cởi mở sâu đậm tình nghĩa anh em là điều lần nào cũng khiến tôi xúc động...
QĐND - Chắc hẳn, tôi có may mắn hơn nhiều đồng nghiệp của mình khi mà trong một năm có tới hai lần được đến thăm đất nước hoa Chăm-pa tươi đẹp. Không khí thân thiện, cởi mở sâu đậm tình nghĩa anh em là điều lần nào cũng khiến tôi xúc động. Ánh mắt, nụ cười, nhất là cách biểu lộ tình cảm, từ các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đến người dân mà chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện đều tạo nên những ấn tượng hết sức đặc biệt.
![]() |
| Cán bộ sĩ quan cấp cao Quân đội nhân dân Lào đón chào đồng chí Ngô Xuân Lịch và đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang thăm Lào, tháng 10-2011 |
Lần đầu tiên tôi được đến đất nước Triệu Voi trong lần tháp tùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn. Vì đây là lần đầu tiên, nên tôi không tránh khỏi những cảm giác hồi hộp. Trên suốt chuyến bay từ Nội Bài đến Viêng Chăn, hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên. Tuy nhiên, mọi sự băn khoăn, lo lắng của tôi bỗng chốc tan biến chỉ sau ít phút chúng tôi có mặt tại Sân bay quốc tế Vạt Tày ở thủ đô Viêng Chăn. Sự thân tình, hiểu biết về văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt của những quan chức cấp cao, cán bộ ngoại giao nước bạn dường như xóa nhòa mọi khoảng cách. Đặc biệt, cánh báo chí chúng tôi trở nên hết sức thân thiết, gần gũi, phối hợp nhịp nhàng với nhau trong tác nghiệp suốt những ngày được sống, được làm việc trên đất nước Lào tươi đẹp.
Cảm giác gần gũi, thân thiện một lần nữa tái hiện khi tôi lại có dịp được tháp tùng Trung tướng Ngô Xuân Lịch (hiện nay là Thượng tướng), Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu Đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào theo lời mời của Trung tướng Sẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Bí thư Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Quốc phòng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào vào trung tuần tháng 10-2011. Vẫn giữ đúng các nguyên tắc ngoại giao, nhưng sự tin cậy về chính trị, sự hiểu biết văn hóa Việt được thể hiện rất rõ trong các cuộc hội đàm, gặp gỡ giữa đồng chí Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội Lào. Những tình cảm hết sức chân thật được mọi người biểu đạt, diễn tả qua nhiều kỷ niệm có dịp được sống, được công tác, học tập trên đất nước Việt Nam. Trong buổi đón đồng chí Ngô Xuân Lịch tới thăm Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản, sự hiểu biết văn hóa và ngôn ngữ Việt tới mức, suốt cả buổi nói chuyện, Giám đốc Học viện đều sử dụng tiếng Việt. Trò chuyện với chúng tôi, Giám đốc Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản cho biết: “Việt Nam, dân tộc Việt Nam không chỉ sát cánh cùng dân tộc Lào đi suốt cuộc trường chinh giải phóng đất nước trước đây, mà trong công cuộc xây dựng Tổ quốc hôm nay, chúng tôi vẫn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các bạn. Tôi và nhiều người dân Lào luôn xúc động và ghi ơn sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với đất nước chúng tôi. Trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, chúng tôi luôn tạc dạ, ghi lòng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về tình hữu nghị đặc biệt Lào-Việt: “Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.
Hai lần có dịp đến đất nước Lào tươi đẹp và được đắm mình trong những tình cảm thân thương, không chỉ cho chúng tôi niềm tin về sự phát triển của mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào, mà đó còn chính là cơ sở, là tiền đề vững chắc để hai nước triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Lào”, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1962- 2012) và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào (1977-2012).
Bài và ảnh: Lê Long Khánh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận