Chủ Nhật, 27/01/2008, 22:27

    “Hai lúa” ở Mai Linh

    Đấy là cái tên dân dã, thân thương mà cán bộ, công nhân viên của Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh Bắc Trung bộ tại thành phố Đà Nẵng đặt cho lái xe Trần Hoàng Duy An...

    No image available

    Lái xe Trần Hoàng Duy An, bên chiếc xe đã nhiều lần trả lại tài sản cho khách hàng

    Đấy là cái tên dân dã, thân thương mà cán bộ, công nhân viên của Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh Bắc Trung bộ tại thành phố Đà Nẵng đặt cho lái xe Trần Hoàng Duy An.

    Chàng trai có vóc người mảnh dẻ quê ở Duy An, Duy Xuyên (Quảng ) này, không chỉ tràn đầy nghị lực vươn lên lập thân, lập nghiệp, tạo dựng cuộc sống gia đình từ hai bàn tay trắng, mà còn mang lại tiếng thơm cho Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung bộ.

    Trong khi các xe khác nhận khoán, mỗi tháng thu nhập từ 2,5 đến 3 triệu đồng, thì Anh luôn có mức thu nhập ổn định từ 3,5 đến 4 triệu đồng. Ông Võ Thành Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung bộ cho chúng tôi biết, từ ngày vào lái xe ở tập đoàn đến nay, đã hơn chục lần An trả lại tài sản do khách hàng bỏ quên trên xe, lúc thì cái máy ảnh, khi thì chiếc điện thoại di động… Tiếng lành đồn xa, vì vậy, nhiều khách khi có nhu cầu đi tắc-xi, đã yêu cầu đích danh lái xe Trần Hoàng Duy An phục vụ. Mới đây, An đã trả lại cho khách hàng 22.500.000đ tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

    24 giời đêm hôm ấy, sau ca trực, đưa xe về trạm bảo dưỡng để bàn giao, trong lúc làm vệ sinh xe, An thấy có một cặp hồ sơ nằm ngay dưới gầm ghế, mở ra trước mắt An là 45tờ 500 nghìn đồng và cả những hợp đồng kinh tế. Biết chắc đây là tài sản của khách hàng, nhưng không biết là của khách hàng nào, bởi từ tối đến giờ An đã đưa hàng chục lượt khách đến rất nhiều địa điểm khác nhau. An điện thoại về tổng đài để báo cáo và nhờ thông báo tìm khách hàng bị mất. Do đã quá khuya, An đành phải tạm giữ cặp tài liệu chờ qua đêm để sáng nộp lại cho công ty. Trời vừa hửng sáng, An tức tốc đến Công ty báo cáo và nộp lại tài sản cho lãnh đạo. Sau khi nhận được thông báo, một người đàn ông tức tốc đến công ty, nhìn thấy cặp tài liệu, ông Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Công ty TNHH Phúc Hai, quận Sơn Trà TP Đà Nẵng (người mất tài sản), rưng rưng, mãi một lúc sau mới nói lên lời: “Khi về đến nhà, biết mất tài sản và tài liệu, quả thật tôi không nhớ là mình đã đánh rơi ở đâu. Tôi không còn một chút hy vọng nào…Tôi vô cùng biết ơn anh An và công ty Mai Linh. Mất tiền bạc tôi không tiếc, nhưng toàn bộ giấy tờ trong cặp là bát cơm, manh áo của cán bộ, nhân viên công ty tôi…”.

    Khi hỏi về việc này, An từ tốn: “Em chỉ nghĩ rằng tài sản của khách hàng là mồ hôi, nước mắt của họ. Tiền bạc ai chả thích, chả muốn hả anh, nhưng tiền bạc không phải là tất cả. Em nghĩ mình làm được một việc tốt là bớt khổ cho một người, chỉ vậy thôi, chứ không phải để được đăng báo, được nổi tiếng ”.

    Bài và ảnh: Lâm Quý

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...