Thứ Sáu, 06/11/2009, 09:31

    Hai thanh niên cứu hơn 700 người

    Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định tặng bằng khen và tiền thưởng cho hai anh Nguyễn Văn Khoa và Châu Thành Sang (ở thị xã AyunPa, tỉnh Gia Lai) vì có hành động dũng cảm cứu người...

    No image available

    Anh Sang (bên phải) và anh Khoa trên con thuyền đi cứu dân

    Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định tặng bằng khen và tiền thưởng cho hai anh Nguyễn Văn Khoa và Châu Thành Sang (ở thị xã , tỉnh Gia Lai) vì có hành động dũng cảm cứu người.

    Tối 2-11, sau khi bão tan, mưa như trút nước xuống địa bàn tỉnh Gia Lai. Sông Ba, sông A Yun nước dâng, cuồn cuộn, nhiều vùng dân cư bị lũ cô lập. Các huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện, huyện Krông Pa bị chìm trong nước; hàng nghìn người mắc kẹt trong các ngôi nhà bị ngập. Anh Khoa và anh Sang đã dùng thuyền của mình cùng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Tây Nguyên và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tìm, cứu và đưa được gần 3.000 người dân đến nơi an toàn. Riêng anh Khoa, anh Sang đã cứu được hơn 700 người; trong đó có 5 cán bộ trong tổ công tác cứu hộ của Binh đoàn Tây Nguyên.

    Trung tá Nguyễn Đăng Thanh, Chủ nhiệm Công binh Đoàn Đồng Bằng (Binh đoàn Tây Nguyên) - một trong 5 người được anh Sang, anh Khoa cứu thoát khỏi vùng nguy hiểm trong lũ xúc động cho biết: “Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 3-11, tổ công tác điều khiển xe chuyên dụng BTS đi tìm kiếm cứu nạn đã cứu và đưa được hơn 500 người dân bị mắc kẹt trong các ngôi nhà ngập nước đến nơi an toàn. Khi đến khu vực Bến Mộng gần cầu , bị dây điện quấn chặt và đẩy xe BTS quay ngang, rồi nước lũ đã nhấn chìm. 5 anh em đã dìu nhau bơi theo dòng nước và bám được vào một thân cây to. Mặc dù rất mệt, nhưng chúng tôi động viên nhau cố bám chặt vào cây. Khoảng 10 phút sau thì thấy xuồng của anh Khoa và anh Sang bơi đến cứu...”. Chuyện thật cảm động, để lại ấn tượng tốt đẹp về tình cảm quân dân: “bộ đội cứu dân, dân cứu bộ đội”.

    Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...