Thứ Năm, 19/02/2009, 23:09

    Hằng “mê ngô”

    Hằng “mê ngô” là biệt danh bạn bè gắn cho cô gái người dân tộc Sán Dìu, Phó Thị Thúy Hằng, sinh viên Trường đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)...

    No image available

    Phó Thị Thúy Hằng

    Hằng “mê ngô” là biệt danh bạn bè gắn cho cô gái người dân tộc Sán Dìu, Phó Thị Thúy Hằng, sinh viên Trường đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) sau khi đề tài "Nghiên cứu chất lượng hạt và khả năng chịu hạn của một số giống ngô địa phương miền núi phía Bắc Việt Nam” đạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên và sau đó được trao giải thưởng “Mãi mãi tuổi hai mươi”.

    Nhà Hằng ở xã Sơn Cẩm (huyện Phú Lương, Thái Nguyên). Bố Hằng là cựu chiến binh, từng chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, nay trở về với cuộc sống đời thường và phải chống chọi với nhiều loại bệnh tật. Bố mẹ sinh được 4 người con, nhưng chị và anh trai Hằng phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp gia đình, chỉ có Hằng và cậu em út được vào đại học.

    Khi đã là sinh viên, nhớ lại hình ảnh mẹ còng lưng nấu rượu, nuôi lợn, làm ruộng để lo kinh tế gia đình, Hằng thường rớm nước mắt. Bây giờ, bố Hằng ngày càng yếu, thu nhập cả nhà trông chờ vào gánh rau của mẹ ở góc chợ nghèo. Thương mẹ, ngoài thời gian trên lớp, Hằng giúp mẹ việc nhà, việc đồng áng. Thứ bảy, chủ nhật nào, người dân đi chợ Sơn Cẩm cũng bắt gặp cô gái nhỏ bé, gương mặt sáng, ánh mắt lanh lợi đứng bán rau cùng mẹ.

    Ngay từ năm đầu của bậc đại học, với khả năng tiếp thu kiến thức nhanh cùng tố chất của người làm công tác nghiên cứu, Hằng mạnh dạn đăng ký nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Đề tài "Nghiên cứu chất lượng hạt và khả năng chịu hạn của một số giống ngô địa phương miền núi phía Bắc Việt Nam" của Hằng đã đưa ra kết luận chính xác về chất lượng và khả năng chịu hạn của các giống ngô miền núi, tạo cơ sở cho các nghiên cứu chọn tạo giống mới và góp phần bảo tồn vốn gien quý của cây ngô. Hằng đã chứng minh được giống ngô Đông Khê - Cao Bằng có khả năng chịu hạn tốt nhất. Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu, tỉnh Thái Nguyên đã cho sản xuất thử nghiệm giống ngô này tại một số huyện.

    Bây giờ, Hằng đã là giảng viên Trường đại học Thái Nguyên. Cô tâm sự: "Mình quyết định chưa tham dự kỳ thi cao học để đi làm, phụ giúp bố mẹ. Vì em trai mình vừa đỗ đại học. Giải thưởng "Mãi mãi tuổi hai mươi" sẽ chắp cánh cho ước mơ học cao học của mình". Chúc cho ước mơ của nữ giảng viên trẻ người dân tộc Sán Dìu này sớm thành hiện thực.

    Bài, ảnh: HỒNG NGUYÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...