Trong không khí tưng bừng cờ hoa rợp trời tại Thủ đô Hà Nội hàng nghìn người ở các địa phương đã về thăm viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có người đã đi nhiều lần, nhưng cũng có người đến thăm Bác Hồ lần đầu, họ đều có chung một niềm kính yêu với vị lãnh tụ Hồ Chí Minh…
QĐND Online- Trong không khí tưng bừng cờ hoa rợp trời tại Thủ đô Hà Nội hàng nghìn người ở các địa phương đã về thăm viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có người đã đi nhiều lần, nhưng cũng có người đến thăm Bác Hồ lần đầu, họ đều có chung một niềm kính yêu với vị lãnh tụ Hồ Chí Minh….
Từ 6 giờ sáng, khu phố Ngọc Hà đã đông nghịt người, từ già đến trẻ, từ khắp các nơi đổ về viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Đinh Văn Tiến, (Hưng Yên) tâm sự: “Mùng 2-9 năm nào tôi cũng vào lăng viếng Bác. Tôi không những đi một mình mà còn đi chung với đại gia đình. Con, cháu, chắt đều về viếng Cụ đầu tiên, rồi muốn đi chơi đâu thì đi”. Bác Tiến còn than: “Nhưng đông quá, xếp hàng dài thế này không biết khi nào mới vào được”. Bé Lan đứng cạnh ông Tiến cũng không khỏi háo hức mắt cứ chăm chú hướng về khu cổng của lăng nơi đó có hàng nghìn người đang xếp hàng.
Cũng giống như gia đình bác Tiến, một nhóm thanh niên khoảng chừng gần chục người cũng chen chúc chờ xếp hàng để được vào lăng Bác. Hương cho chúng tôi biết: “Chúng em ở Thanh Oai, Hà Tây, nhân dịp ngày lễ rủ nhau đi chơi. Em ra Hà Hà Nội nhiều lần, nhưng chưa vào lăng viếng Bác bao giờ, nên em rủ các bạn cùng đi. Nhưng ở Hà Nội ít khu vui chơi quá, năm nào cũng như năm nào, chẳng thấy thay đổi gì cả”.
Quả đúng như vậy, chúng tôi đi quanh một vòng những khu vui chơi, như công viên Thống Nhất, Vườn Bách Thảo, công viên Thủ Lệ… nhưng nhìn chung đều vẫn trò chơi cũ, vẫn khung cảnh cũ, không thấy thay đổi gì nhiều. Phải chăng, Thủ đô Hà Nội có thêm nhiều khu vui chơi, tổ chức nhiều điểm vui chơi để không những người dân Hà Nội mà người dân các tỉnh có điều kiện ra Thủ đô vui chơi giải trí trong những dịp lễ, tết…
Khu phố Ngọc Hà cũng không rộng, lượng người đổ về đây càng ngày càng đông làm cho khu phố trở nên huyên náo, chật chội. Nhưng có lẽ vất vả nhất là những anh công an, đang phải ra sức phân luồng, hướng dẫn những người từ các tỉnh đổ về đây đi cho đúng hướng dẫn. Cảnh sát giao thông tại đây cho biết: “Chúng tôi đã phải ra hướng dẫn giao thông từ rất sớm để tránh tình trạng tắc nghẽn xảy ra. Cũng may có cả thanh niên tình nguyện, và cảnh sát khu vực quảng trường hỗ trợ nên không gây ùn tắc lâu. Có chỗ nào ùn lại là chúng tôi phải đến giải quyết ngay. Nhưng lượng người đổ về đây càng ngày càng đông, chúng tôi đang phải tổ chức thêm người”.
Đã gần trưa, nhưng chúng tôi nhận thấy, số người về viếng Lăng vẫn chưa giảm. Báo QĐND Online xin giới thiệu một số hình ảnh đoàn người về thăm lăng Bác...
![]() |
|
Những hàng dài thanh niên và thiếu nhi xếp hàng vào lăng viếng Bác |
![]() |
|
Những em nhỏ theo bố mẹ vào viếng Bác |
![]() |
|
Phố Ngọc Hà đông nghịt người |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận