QĐND - Ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng Đại úy Phùng Văn Hưng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 105 (Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân) nằm chênh vênh bên sườn đồi ở phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh)...
QĐND - Ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng Đại úy Phùng Văn Hưng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 105 (Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân) nằm chênh vênh bên sườn đồi ở phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh). Chị Nguyễn Thị Nhàn, vợ anh Hưng đón chúng tôi bằng nụ cười tươi. Vừa pha trà, bổ dưa mời khách, chị Nhàn vừa kể: “Vợ chồng tôi chuyển từ Tứ Kỳ, Hải Dương ra đây được gần 6 năm. Dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng bù lại, vợ chồng con cái được ở gần nhau. Nhà cách đơn vị gần hai cây số nên những khi không phải trực, anh Hưng có điều kiện về hỗ trợ tôi việc nhà và dạy bảo con cái học hành”.
![]() |
|
Gia đình Đại úy Phùng Văn Hưng. |
Đại úy Phùng Văn Hưng tiếp chuyện: "Tôi là một kỹ thuật viên tên lửa, được cấp trên cho đi học chuyển loại cán bộ chính trị. Suốt thời gian đó, nếu không có "bà xã" ở nhà làm hậu phương vững chắc thì tôi cũng vất vả và lo lắng.
Nhìn gia đình anh Hưng đầm ấm bên nhau trong ngôi nhà của họ, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy. Niềm hạnh phúc ấy đã được tôi luyện, thử thách qua những tháng ngày khó khăn, vất vả như chính câu chuyện tình yêu của hai người. Như lời của chị Nhàn chia sẻ với chúng tôi:
- Thuyền theo lái, gái theo chồng”, đã làm vợ bộ đội thì phải luôn đồng cảm và chia sẻ với công việc của chồng. Bây giờ được gần nhau, nhưng tôi vẫn luôn động viên anh hết lòng, hết sức với nhiệm vụ, với đơn vị, còn công việc ở gia đình dẫu có vất vả khó khăn, tôi cũng sẽ cố gắng cáng đáng, lo toan...
Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận