Thứ Năm, 02/07/2009, 22:57

    "Hạt giống đỏ" người Mông

    Gặp chúng tôi khi vừa đi dự "Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" do Trung ương Đoàn tổ chức về, Lừu A Dình, học viên người Mông "học giỏi, rèn nghiêm" thuộc Phân đội 1, Trường sĩ quan Chính trị vui vẻ chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt mà anh vừa tiếp thu từ đại hội...

    Gặp chúng tôi khi vừa đi dự "Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" do Trung ương Đoàn tổ chức về, Lừu A Dình, học viên người Mông "học giỏi, rèn nghiêm" thuộc Phân đội 1, Trường sĩ quan Chính trị vui vẻ chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt mà anh vừa tiếp thu từ đại hội.

    No image available
    Lừu A Dình (bên trái) trong dịp dự "Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" tháng 5-2009.

    A Dình sinh ra và lớn lên trên vùng cao Phong Thổ (Lai Châu), trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Vừa tròn 6 tuổi, A Dình đã xa gia đình, bắt đầu hành trình tìm đến "cái chữ" ở các trường dân tộc nội trú của huyện và của tỉnh. Với thành tích thường xuyên học khá, giỏi, A Dình đã vinh dự được nhận học bổng quốc phòng từ năm lên lớp 10. Đây chính là "cầu nối" giúp anh thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan quân đội. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh đăng ký thi và trúng tuyển vào hệ đào tạo sĩ quan phân của đội Học viên Chính trị Quân sự (nay là Trường sĩ quan Chính trị).

    Là người dân tộc thiểu số nên việc học tập các môn lý luận chính trị là thách thức không nhỏ đối với A Dình. Song, với tinh thần ham học hỏi và nghị lực vượt khó, A Dình sớm khẳng định được mình. Hai năm liền (2007, 2008), anh đạt danh hiệu học viên giỏi. Năm học 2007-2008, Lừu A Dình đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" và là một trong "10 gương mặt thanh niên tiêu biểu" của Học viện Chính trị. A Dình còn có một đề tài khoa học được trao giải A cấp Học viện. Tháng 5-2009, một vinh dự nữa lại đến khi A Dình được chọn là đại biểu dự "Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" do Trung ương Đoàn tổ chức trên quy mô toàn quốc.

    Chúng tôi trao đổi với các thầy giáo, cô giáo và bạn bè cùng chi đoàn, ai cũng nhận xét Lừu A Dình là tấm gương tiêu biểu, xứng đáng là "hạt giống đỏ" như mong đợi của đồng bào Mông huyện Phong Thổ (Lai Châu).

    LỤC HIỀN LƯƠNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...